
Báo chí Anh chờ đợi Man.United chính thức vô địch ở vòng đấu ngày 28-4 trên sân Arsenal. Tuy nhiên, những con quỷ đỏ Old Trafford vẫn có khả năng đăng quang ngay vòng này, trên sân nhà Old Trafford. Cùng lúc đó, nhiều số phận khác cũng có thể được định đoạt.
Thầy trò Alex Feguson - Van Perside mừng bàn thắng
Man.United đăng quang sớm?
Vì đội nhì bảng Man.City mới có 68 điểm sau 32/38 lượt trận, trong khi Man.United đã 81 điểm (33 trận), giới truyền thông Anh quốc chỉ còn bận tâm chuyện thầy trò Alex Ferguson sẽ đăng quang ở đâu và khi nào. Thật vậy, nếu Man.United chỉ cần thêm 6 điểm trong 5 trận còn lại của họ thì chỉ có... trời sập mới khiến họ mất chức vô địch.
Trong 6 điểm cần thiết đó, nhiều người tin Man.United thế nào cũng lấy được 3 điểm ở cuộc tiếp đón Aston Villa vào đêm thứ hai tới. 3 điểm còn lại sẽ chờ họ tại cuộc chiến trên sân Arsenal sau đó 6 hôm. Theo nhật báo Guardian, đó sẽ là một trận chiến hết sức đặc biệt với Man.United nói chung và nhất là với tiền đạo Van Persie nói riêng.
Wenger - Arsenal từng nhiều năm là đối thủ số một của Ferguson - Man.United ở đấu trường Premier League. Chân sút Van Persie từng phải bươn chải rất nhiều năm ở Arsenal trước khi chuyển đến Man.United mùa này. Nếu nhờ Van Persie mà Man.United thắng trên sân Arsenal và chính thức đăng quang ở đó thì thật là không còn một kịch bản nào lý thú cho bằng.
Tuy nhiên, nhật báo Independent lại lưu ý một kịch bản khác, chẳng lý thú đến thế. Đó là trận Tottenham - Man.City, diễn ra trước trận Man.United - Aston Villa đúng 1 ngày. Trong trường hợp Man.City thua Tottenham (điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì Tottenham là một đối thủ mạnh), Man.United chẳng phải chờ đến trận Arsenal mà sẽ đăng quang ngay nếu thắng Aston Villa. Có ai... hụt hẫng với cú về đích sớm ấy không?
QPR, Reading... xuống hạng sớm?
Bên cạnh ngôi vô địch của Man.United, vòng đấu kỳ này cũng có thể định đoạt luôn 2/3 suất rớt hạng. Hai suất bi kịch ấy đang nằm gần Reading và Queens Park Rangers nhất, bởi họ mới chỉ có 24 điểm sau 33/38 vòng đấu, còn kém tới 10 điểm so với đội đang đứng hạng 17/20 là Aston Villa. QPR sẽ tiếp đón Stoke trên sân nhà Loftus Road, còn Reading gặp Norwich ở Carrow Road. Nếu QPR và Reading cùng thua cuộc, nếu Newcastle có điểm ở West Brom đồng thời những đối thủ đang 34 điểm như Sunderland và Aston Villa cùng thắng ở vòng đấu này, QPR và Reading sẽ chính thức xuống hạng.
Hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Nguy cơ càng đến gần thì sẽ càng thôi thúc những Reading và QPR chiến đấu cật lực. Họ sẽ phải bằng mọi giá thắng được Norwich, Stoke City để còn nước còn tát. Sự máu lửa, tính chất một mất một còn trong các trận chiến của họ có khi còn hơn cả những trận đấu của các đội đang ở đầu trên của bảng xếp hạng. Có thể ai cũng mong vô địch sớm cho đỡ nhọc công, nhưng không ai mong xuống hạng sớm bao giờ...
Minh Khôi