Vẫn chưa ai có thể cản nổi “bộ đôi cực hot” Sania Mirza (Ấn Độ) và Martina Hingis (Thụy Sĩ) – bộ đôi có biệt danh là “SanTina”. SanTina hầu như chỉ gặp đôi chút khó khăn khi đánh bại 2 chị em sinh đôi nhà Kichenok là Lyudmyla Kichenok và Nadiia Kichenok với điểm số 6/2 và 6/3 trong trận đấu vòng 2 giải đơn nữ. Với kết quả này, SanTina sẽ đối mặt với Svetlana Kuznetsova (Nga) và Roberta Vinci (Italia, người mà Serena sẵn sàng đối mặt sau thất bại ở bán kết US Open hồi năm ngoái, nhưng chắc chắn không phải ở Australian Open năm nay vì Vinci đã bị loại khỏi giải đơn nữ) ở vòng 3.
Đôi Sania Mirza (Ấn Độ) và Martina Hingis (Thụy Sĩ).
Tính cho đến thời điểm này, SanTina đang có chuỗi 32 trận toàn thắng “oanh oanh liệt liệt”. Họ chưa hề để thua kể từ tháng 8 năm ngoái cho đến nay. Họ luôn kiểm soát trận đấu và chỉ đánh mất 1 game cầm giao bóng. Hợp cùng nhau, Hingis và Mirza đã tung ra 18 cú đánh thắng điểm trực tiếp, chỉ mắc phải 11 lỗi đánh hỏng bóng và đạt tỷ lệ thắng điểm lên đến 72% khi cầm giao bóng 1.
SanTina đã sở hữu 11 danh hiệu kể từ khi sát cánh với nhau từ hồi tháng 3 năm ngoái. Họ đang nhắm đến danh hiệu thứ 12 ngay tại Melbourne Park này. Ngay sau khi giành chiến thắng ở Sydney International (danh hiệu thứ 2 liên tiếp trong mùa giải năm nay), Hingis đã chính thức trở thành đồng số 1 thế giới cùng với Mirza, dù ai cũng biết họ đang là bộ đôi số 1. Việc được bảng điểm WTA chính thức công nhận đương nhiên mang một ý nghĩa lớn hơn rất nhiều với riêng bản thân Hingis, người đã từng là số 1 đơn và đôi trong quá khứ, đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc đời.
Không phải tự nhiên, cả Hingis lẫn Mirza đang là 2 tay vợt nữ được các tay vợt nam đến từ Thụy Sĩ và Ấn Độ “săn đuổi” nhiều nhất với hy vọng họ sẽ gật đầu cùng các anh sánh vai tham dự nội dung đôi nam nữ ở Olympic Rio de Janreiro. Có Hingis hoặc Mirza trong đội hình, khả năng giành HCV đôi nam nữ Thế vận hội của bộ đôi tăng lên đến 80%, 90%. Tất nhiên, ngay vào lúc này, Hingis lẫn Mirza không quá lo đến chuyện Olympic. Trước tiên, họ muốn giành danh hiệu Grand Slam thứ 3 cùng với nhau. Sau đó, chạy theo chiến tích 44 trận thắng liên tiếp của Jana Novotna và Helena Sukova (đều của CH Séc) lập ra hồi năm 1990. Họ còn thiếu… 12 trận thắng liên tiếp nữa. Đó là một chuyến hành trình không ngắn, nhưng cũng không thể nói là quá dài.
Đ.Hg