Giải bóng đá toàn quốc 2023 - Doanh nghiệp Việt Nam (KV miền Nam): Hóa Cảnh, Nghiêm Phạm Holdings và W-Team “điểm hỏa hủy diệt” trong ngày mưa mờ kính máy quay

Chiều hôm qua, Chủ nhật 22-10, ở loạt trận thứ 2 của Giải bóng đá toàn quốc 2023 - Doanh nhiệp Việt Nam (Khu vực miền Nam), hàng trăm khán giả đội mưa đến Sân bóng đá An Lộc xem thi đấu đã được chứng kiến những-cơn-mưa-bàn-thắng-dưới-trời-mưa-tầm-tã. Mưa không dừng đã liên tục làm mờ ống kính máy quay phát trực tiếp các trận đấu, nhưng không thể làm dịu sức nóng trên sân khi Hóa Cảnh, Nghiêm Phạm Holdings và W-Team đều “điểm hỏa hủy diệt” đối thủ...
Hóa Cảnh của "bầu Cảnh" thắng M&M 7-3
Hóa Cảnh của "bầu Cảnh" thắng M&M 7-3

Hóa Cảnh của bầu Cảnh đã thể hiện sức mạnh thật sự, sau khi bất ngờ bị Hoa Bằng Lăng cầm chân với tỷ số 3-3 trong trận đấu mở màn. Đối mặt với các cầu thủ M&M FC non kém hơn cả tuổi đời lẫn... tuổi nghề, ở lượt đấu thứ 2, “Dải ngân hà” Hóa Cảnh mang đến một chiến thắng hủy diệt với tỷ số 7-3, trong đó, họ sớm ghi 5 bàn thắng ngay trong hiệp 1

Các bàn thắng của “Dải ngân hà” được ghi do công của Minh Luân, Quý Kante, Văn Thanh, Minh Tân (cú đúp), Tuấn Vinh và An Kè. Rõ ràng, những ngôi sao đẳng cấp cao của Hóa Cảnh sớm biến cục diện thi đấu trở thành có lợi, dù điều kiện chơi bóng tại thời điểm đó khá khó khăn, với sân trơn, bóng ướt, áp lực thi đấu buộc phải thắng.

Ngược lại, dù thất thế, M&M FC vẫn ghi được “3 bàn thắng danh dự”, do công của Thanh Trường, Ngọc Tài và Nguyễn Vũ. Đó là những nỗ lực rất đang khen. Sao cũng được, với kết quả này, Hóa Cảnh có trận thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay. Họ sẽ tạm xếp thứ 2 ở Bảng A với 4 điểm sau 2 trận đấu, hiệu số bàn thắng bại là 10-6.

Trước đó, W-Team của bầu Tâm Đinh bất ngờ thắng đậm Hoa Bằng Lăng tại Cúp Doanh nhân trẻ năm nay. Dù W-Team và Hoa Bằng Lăng (với nòng cốt là các cầu thủ của Chim Cánh Cụt FC) được đá giá là cân tài - cân sức, may mắn và cả những diễn biến bất ngờ đã giúp W-Team có được một chiến thắng hủy diệt khiến nhiều người phải ngạc nhiên: Chiến thắng 5-0!

Hoa Bằng Lăng nhập cuộc tốt hơn và lý ra đã có bàn thắng mở tỷ số, khi Việt Đức bị hậu vệ của W-Team phạm lỗi trong vòng cấm. Tiếc là, Bá Tiến, ngôi sao của trận đấu mở màn, không tận dụng được cơ hội này. Cú dứt điểm trên chấm phạt đền của anh, sau tình huống quay lưng về phía khung thành và đặt bóng, đã không thắng được thủ môn của W-Team.

Từ đó trở đi, Hoa Bằng Lăng càng chơi càng bất lợi, và khi W-Team liên tục có các bàn thắng mở tỷ số và nới rộng khoảng cách (1-0 rồi 2-0), nhờ công của Văn Trọng và Thanh Bình, mọi thứ trở nên xấu đi với Hoa Bằng Lăng. Trong hiệp 2, Hoa Bằng Lăng buộc phải dâng cao đội hình, cả thủ môn cũng phải tiến lên trở thành một nhịp chơi bóng của đội.

Tận dụng đội hình dâng cao của đối thủ, W-Team liên tục có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-0, 4-0 rồi kết liễu 5-0 nhờ công của Duy Hải, Việt Hồng và Tiến Phong. Với trận thắng thứ 2, W-Team có 6 điểm và trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng bán kết giải đấu, qua đó, cũng giành vé vào vòng chung kết giải toàn quốc tại Cần Thơ.

Tuy vậy, W-Team và Hóa Cảnh vẫn còn có trận “long tranh - hổ đấu” ở lượt trận cuối cùng để tranh ngôi đầu Bảng A. Dù là chỉ cần 1 trận hòa (đồng nghĩa với 1 điểm nữa), Hóa Cảnh sẽ giành được tấm vé còn lại, nhưng nếu xếp hạng nhì, khả năng họ phải đối đầu với đội Nghiêm Phạm Holdings (rất có thể sẽ xếp đầu Bảng B) sẽ rất lớn.

Cả Hóa Cảnh lẫn W-Team đều không thích sớm đối đầu với Ứng viên cực mạnh này, hẳn họ sẽ chơi tất tay để tìm kiếm chiến thắng; qua đó giành - và giữ ngôi đầu Bảng A. Do vậy, cơ hội dành cho Hoa Bằng Lăng, về lý thuyết, là vẫn còn. Họ buộc phải thắng M&M FC trong trận đấu cuối cùng, thậm chí là thắng đậm, và mong chờ W-Team đánh bại Hóa Cảnh...

Riêng phần Nghiêm Phạm Holdings, đội bóng của bầu Tuấn Nghiêm đã trải qua “cuộc dạo chơi thứ 2” ở Giải bóng đá toàn quốc 2023 - Doanh nhiệp Việt Nam (Khu vực miền Nam). Họ dễ dàng đánh bại Áo cưới Thủy Mộc với chiến thắng 7-1, trong trận đấu mà trời đã bắt đầu đổ mưa từ giữa hiệp 1 trở đi, và càng lúc mưa càng lớn.

Claudecir Jr, Cựu Vua phá lưới V-League, lập cú đúp trong trận đấu này, nghĩa là, anh này đã có những bàn thắng đầu tiên trong một giải đấu chính thức dành cho đội bóng anh vừa mới đầu quân gần đây. Các bàn thắng khác của Nghiêm Phạm Holdings đã được ghi do công của Quốc Bảo, Huy Marez (cũng lập cú đúp), Phúc lủi mà Mila Gấu.

Ghi quá nhiều bàn thắng dưới mưa, đối với Ban huấn luyện của Nghiêm Phạm Holdings cũng chưa hẳn là... “chuyện tốt”. Suốt hiệp đấu thứ 2, trong khi HLV trưởng Dũng nghêu đứng chỉ đạo khá an toàn với chiếc áo mưa che kín người, 2 trợ lý HLV là Coach Louis Nguyễn và Coach Nam bự phải đội mưa, kẻ đứng người ngồi, vừa căng mắt quan sát trận đấu vừa vuốt nước trên mặt.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, khi được hỏi về số bàn thắng đội nhà ghi được. Coach Louis Nguyễn thậm chí còn không nhớ các cầu thủ của mình đã dứt điểm tung lưới đối thủ bao nhiêu lần, là 6 lần hay 7 lần??? Cơn mưa trên sân và cơn mưa bàn thắng trong trận đấu đã gây ra biết bao bối rối.

Một số hình ảnh lượt trận thứ 2

Trong trận đấu còn lại của Bảng B, Minh Long Home đã có 1 chiến thắng gây sốc trước Spa Lan Ngọc (Kiên Giang) với tỷ số 3-2. Đó là chiến thắng hợp lý của cả một tập thể đoàn kết và quyết chơi bóng cho đến cùng, không bỏ cuộc

Lê Quyền Huy Tín, Cựu cầu thủ của Bà Rịa - Vũng Tàu, người vẫn đang tìm kiếm cơ hội tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp, sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng cũ và vẫn chưa được trả đủ tiền, dù lập cú đúp vẫn không giúp Spa Lan Ngọc níu lại trận hòa...

Huy Tín ghi cú đúp cho Spa Lan Ngọc, nhưng vẫn là chưa đủ

Huy Tín ghi cú đúp cho Spa Lan Ngọc, nhưng vẫn là chưa đủ

Tin cùng chuyên mục