Garbine Muguruza - “Nữ sát thủ” lại gây sốc

Chẳng ai dám chắc rằng Garbine Muguruza sẽ còn tiếp tục phiêu lưu được đến đâu ở giải đấu Toray Pan Pacific Open năm nay - giải đấu vốn đang diễn ra tại SVĐ Ariake Coliseum (Tokyo, Nhật Bản). Tuy nhiên, sau khi tạo ra cú sốc mới nhất bằng cách “tỉa gục” cựu số 1 nữ thế giới người Serbia Jelena Jankovic 7/6 (7-4), 6/4, tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha đang được giới mộ điệu mệnh danh là “nữ sát thủ chuyên ám sát những nhân vật tên tuổi”. Jankovic không phải là nạn nhân đầu tiên mà chỉ là nạn nhân danh tiếng mới nhất. Trước đó, Muguruza đã “bắn hạ” đương kim Nữ hoàng WTA Serena Williams ngay ở vòng 2 của giải French Open (Muguruza giành chiến thắng với điểm số thuyết phục 6/2 và 6/2).

Muguruza đang thưởng thức một mùa giải cực kỳ thành công trong sự nghiệp non trẻ của mình. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là… thảm họa đã và đang hiện hữu đối với những đối thủ của cô. Không chỉ “bắn hạ” Jankovic và Serena, Muguruza còn “giải quyết” hàng loạt tên tuổi đáng chú ý khác như là cựu số 1 thế giới người Đan Mạch Caroline Wozniacki (Muguruza thắng 4/6, 7/5, 6/3 ở vòng 3 Australian Open), cựu tốp 15 thế giới người Slovakia Dominika Cibulkova và cựu tốp 10 thế giới cũng người Slovakia Daniela Hantuchova (lần lượt thắng với điểm số 6/2, 4/6, 6/2 và 6/4, 6/4 ở vòng 1 và vòng 2 Stanford), hay còn là cựu tốp 10 thế giới người Italia - Sara Errani (Muguruza thắng 6/2, 3/6, 6/1 ở New Heaven)…

Garbine Muguruza.

Ở trong chiến thắng trước Jankovic, dù liên tục phải rơi vào thế bám đuổi gần suốt thời gian của ván đấu đầu tiên, cuối cùng thì Muguruza vẫn “chụp được vạt áo” của Jankovic để lấy đà vượt lên phía trước ở trong loạt đánh tie-break. Còn trong ván đấu thứ hai, khi cả bản thân lẫn Jankovic đều rất chật vật trong việc gìn giữ các game cầm giao bóng, cuối cùng Muguruza cũng đã làm được điều mà Jankovic không thể làm - bình tĩnh, không sợ hãi để tận dụng những game đấu cuối cùng. Sau trận thắng thứ hai liên tiếp ở Tokyo (Muguruza cũng đã đánh bại một tay vợt Nga mới nổi lên trong thời gian gần đây là Anastasia Pavlyuchenkova, hiện xếp hạng 27 WTA, với điểm số 6/3, 7/6 ở trong vòng đấu đầu tiên), Muguruza giành quyền lọt vào tứ kết, nơi cô giáp mặt với tay vợt người Mỹ Casey Dellacqua.

“Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc với trận đấu này, với chiến thắng này”, Muguruza (người đã giành được danh hiệu WTA Tour đầu tay trong mùa giải năm nay, đó là ngôi vô địch giải Hobart) tâm sự, “Bởi vì đó là chiến thắng trước chính Jankovic, một tay vợt cựu số 1 thế giới, và đó còn bởi vì tôi đã từng để thua cô ấy vài năm trước. Rõ ràng, chiến thắng này là một bước tiến rất đáng kể trong sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp của tôi. Mới chỉ 2 năm trước đây thôi, tình trạng tâm lý của tôi trên sân đấu thực chất vẫn là một thảm họa. Giờ đây, tôi đã cải thiện sức mạnh tinh thần của mình rất là nhiều. Tôi nghĩ, đó mới chính là sự khác biệt đáng kể trong lối chơi của tôi chứ không đơn thuần chỉ là kỹ thuật…”.

Một trong những yếu tố khác khiến cho Muguruza có sự tiến bộ vượt bậc trong “kỹ thuật ám sát” các tay vợt lớn, ngoài sức mạnh tâm lý và những mảng miếng kỹ thuật, đó còn là sự cải thiện đáng kể về mặt thể lực và tình trạng chấn thương rời xa. Trong năm 2013, ca giải phẫu chữa trị chấn thương đầu gối đã khiến Muguruza phải vắng mặt trong suốt giai đoạn sau của mùa giải. Giờ đây, Muguruza đang thưởng thức một quãng thời gian thi đấu thoải mái không hề có ngắt quãng. “Tôi cảm thấy sung sướng với những gì đã diễn ra trong mùa giải năm nay. Đây là năm đầu tiên mà tôi có thể hiện diện ở tất cả những giải đấu mà mình đã lên lịch. Thật tuyệt vời khi cảm thấy sung sức và hoàn toàn khỏe khoắn!”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục