Flavia Pennetta: Tôi giải nghệ mà không hối tiếc

Flavia Pennetta – cùng với Marion Bartoli – là một trong những nhân vật “hot nhất” làng quần vợt nữ thế giới trong vòng vài năm trở lại đây. Họ “hot” không phải bởi vì họ là “hoa mai nở khá muộn” – thắng danh hiệu Grand Slam đầu tay khi đã “lỡ thì” (Bartoli thắng Wimbledon 2013 khi đã 29 tuổi, còn Pennetta thắng US Open 2015 khi đã 33 tuổi), họ “hot” chỉ bởi vì ngay sau khi đạt được đỉnh cao nhất của sự nghiệp, họ quyết định giải nghệ trong sự luyến tiếc của giới mộ điệu và giới chuyên môn. Những gì mà Pennetta và Bartoli làm, là “cao cờ” hơn rất, rất nhiều tay vợt khác. Và đến thời điểm này, cả Pennetta lẫn Bartoli đều không hề hối tiếc với quyết định giải nghệ của mình…

Pennetta vừa có những trải lòng rất đáng suy ngẫm về những suy nghĩ về cuộc đời sau khi giải nghệ của cô, cả về quãng thời gian khi mới bắt đầu hẹn họ với anh bạn trai cực kỳ đẹp trai Fabio Fognini (người đã đánh bại Rafael Nadal 3 lần trong mùa giải năm ngoái, chỉ xếp sau Novak Djokovic về số lần giành chiến thắng trước Nadal trong mùa giải 2015 – Djokovic thắng Nadal 4 lần trong suốt năm 2015) – lúc đó cả 2 vẫn còn đang thi đấu quần vợt chuyên nghiệp – ở trên tờ Tạp chí Vanity Fair. Trong đó, những chủ đề về việc liệu Pennetta có nhung nhớ quần vợt chuyên nghiệp hay là không, cô có hối tiếc khi giải nghệ hay không, đó chính là điều mà giới mộ điệu rất muốn biết!

Flavia Pennetta và Fabio Fognini hạnh phúc bên nhau.

Trả lời câu hỏi rằng: “Liệu cô có nhớ quần vợt hay là không?”, mỹ nhân xinh đẹp một thời của làng quần vợt Ý đã chia sẻ một cách thẳng thắn: “Quần vợt ư? Ngay bây giờ thì không. Tôi đã dừng lại mà không hề hối tiếc. Giờ đây, tôi đã nhận được nhiều thứ sau khi giải nghệ hơn cả những gì mà tôi từng mong chờ. Hai hôm thứ bảy mới gần đây, tôi đã lại phải cầm vợt ra sân đấu, khoảng 2 tháng kể từ khi tôi không còn đụng đến cây vợt thường xuyên nữa, và tôi đã cầm lại cây vợt chỉ bởi vì Fabio đang ở nhà tại Arma di Taggia và anh ấy chẳng biết nên tập luyện với ai. Tôi đã không ngừng cười trong một phút nào trong suốt 2 hôm thứ Bảy tập luyện cùng với anh ấy”.

Penetta lý giải rõ hơn về nụ cười của cô trong 2 buổi tập luyện gần đây với anh bạn trai Fabio: “Tôi cười vì không phải tôi đã đánh bại anh ấy, tôi cười chỉ bởi vì tôi vẫn đang thưởng thức quần vợt theo cách riêng của mình, tôi thích nó. Xét cho cùng, quần vợt luôn là niềm say mê mang tính gia đình của người nhà tôi, nhưng không ai nghĩ rằng tôi là người mạnh mẽ hơn cả. Hồi đó, cha tôi, ông Oronzo, chủ một trạm xăng, đã tập trung rất nhiều vào chị của tôi, người lớn hơn tôi 6 tuổi, nhưng chị tôi đã quyết định dừng lại khi mới 16 tuổi vì không thích thi đấu. Trong lúc đó, tôi chỉ miệt mài tập luyện với… bức tường, bằng những pha đánh bóng miệt mài không ngừng nghỉ”.

Thật ra, quyết định giải nghệ không hối tiếc của Pennetta không phải là do “cảm xúc nhất thời”, cô đã nghĩ đến điều này từ khá lâu trước đó và tái khẳng định điều đó trước khi tham gia US Open 2015, nghĩa là dù có thắng hay không thắng Grand Slam đầu tay tại New York, cô cũng sẽ giải nghệ. Pennetta kể lại: “Khi đó tôi 27 tuổi. Trong nhiều năm, tôi đã liên tục nói rằng tôi sẽ nghỉ thi đấu khi đã 30. Nhưng rồi tôi tiếp tục chơi bóng thêm 3 năm nữa, tôi vẫn còn năng lượng và mất 9 tháng đáng kể vì chấn thương cổ tay hồi năm 2012. Quyết định nghỉ thi đấu đã được đưa ra trước US Open. Hôm thứ Ba của tuần trước khi US Open 2015 diễn ra, tôi gọi Skype về cho cha mẹ của mình và nói chuyện đến 1 tiếng 40 phút đồng hồ. Tôi nói với cha tôi rằng đây sẽ là kỳ Grand Slam cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Ở phía bên kia là một sự im lặng kéo dài. Sau đó, cha mẹ tôi bắt đầu nói: “Chờ đã, chúng ta sẽ nói chuyện khi con quay về nhà”. “Vâng, giờ đây con sẽ thi đấu và chúng ta hãy chờ xem thế nào”. Nhưng ở thời điểm đó, tôi đã ra quyết định cuối cùng”.

Là một tay vợt xất xinh xắn, Pennetta không thoát khỏi cảnh lụy vì tình. Cô từng có một mối tình khó quên với Carlos Moya và cô đã bị hụt hẫng khủng khiếp khi biết tin Moya quan hệ với người con gái khác dù vẫn đang là bạn trai của cô, cô biết tin đó qua… mặt báo. Với Pennetta, đó là một mối tình đáng quên, và cô đã lựa chọn cách né tránh kể lại sự thật đau lòng trong quá khứ, chỉ nói rằng cô khó có thể cam chịu những nhược điểm to lớn ở một người như Moya. Pennetta đã lý tưởng hóa tình yêu của mình, cô đã đau khổ, nhưng cuối cùng cũng tìm ra một người yêu lý tưởng, đó là Fabio, người nhỏ hơn cô đến 6 tuổi.

Pennetta kể lại: “Tôi thường gọi anh ấy là cậu bé, vì tôi biết anh ấy khi anh ấy mới 17 tuổi. Khi đó, tôi vừa lớn tuổi hơn, cũng lại vừa to xác hơn. Trong nhiều năm, chúng tôi chỉ là bạn bè, để rồi chúng tôi bất ngờ chuyển sang một mối quan hệ mới mà chẳng ai mong chờ từ trước. Hai năm rưỡi, đó là khoảng thời gian chúng tôi dần tiến từ bạn bè trở thành người yêu, dần dần chúng tôi cảm thấy hòa hợp hơn. Và vào một buổi tối, chúng tôi trao nụ hôn cho nhau. Đó quả là một nụ hôn kỳ lạ, nó giống như là chúng tôi đã biết tất cả từ rất lâu, rằng chúng tôi sẽ hôn nhau cả đời”.

Pennetta đã giải nghệ, giải nghệ mà không hề hối tiếc và từ chối tất cả những gợi ý, những liên tưởng từ báo giới, từ bạn bè, rằng cô sẽ suy nghĩ lại vì đây là năm của Olympic. Trong khi đó, Fognini vẫn đang và chờ đợi tạo ra những điều kỳ diệu như những gì anh đã làm trong năm 2015. Cùng với nhau, Pennetta và Fognini đang chờ đợi đến cái ngày hạnh phúc hôm 11-6, khi mà 2 người sẽ làm đám cưới trong một Thánh đường xinh đẹp ở thị trấn Brindisi (quê nhà của Pennetta) và tổ chức tiệc cưới ở một khu nghỉ dưỡng tại Fasano…

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục