Robredo và Monaco thay thế cho Ginepri và Haas
Querrey vẫn có mặt
Giải Heineken Stars 2010 đã có sự thay đổi “nhân sự” to lớn: tay vợt được người hâm mộ Việt Nam nóng lòng chờ đón - huyền thoại Argentina David Nalbandian - đã không thể đến TPHCM tham gia thi đấu vì dính chấn thương trong lần đại diện cho tuyển Argentina ở bán kết Davis Cup mới gần đây (đấu với tuyển Pháp).
Trong khi đó, tinh thần Đức Tommy Haas và Nhị độ mai Robby Ginepri cũng sẽ vắng mặt vì những lý do tương tự. Để thay thế cho bộ 3 này, BTC đã “đặt hàng” Mardy Fish (Mỹ), Tommy Robredo (Tây Ban Nha) và Juan Monaco (Argentina), đây được xem như là những sự bổ sung hoàn toàn xứng đáng vì cả Fish, Robredo lẫn Monaco đều nằm trong tốp 50 trên bảng điểm xếp hạng của ATP!

Mardy Fish sau trận đấu “cứu” tuyển Mỹ thoát cảnh rớt hạng ở Davis Cup trước tuyển Colombia - anh sẽ đến Việt Nam thay thế cho David Nalbandian.
Trong lá thư gửi cho BTC Heineken Star, Nalbandian viết: “Trong trận đấu với tuyển Pháp ở Davis Cup, chỗ đau cũ khiến tôi gặp nhiều khó khăn khi thi đấu (thực chất là sau khi chơi trận đầu tiên cho tuyển Argentina - thua “ông bố trẻ” Gael Monfils, Nalbandian đã không tham gia thêm một trận đấu nào khi Argentina để thua tuyển Pháp chung cuộc với tỷ số 0-5). Sau đó, các bác sĩ đã khuyên tôi nên dưỡng thương thêm một thời gian, vì vậy, rất tiếc là tôi đã không thể tham gia dù tôi rất nóng lòng mong chờ ngày ra mắt ở đây.
Từ những lời khen của các đồng nghiệp như: Carlos Moya, Tomas Berdych, Jo-Wilfried Tsonga, Robin Soderling… tôi biết Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, nơi có những con người rất thân thiện. Hy vọng BTC, nhà tài trợ và các CĐV Việt Nam thông cảm cho tình trạng của tôi và hy vọng tôi sẽ có thể góp mặt ở Heineken Stars lần tiếp theo…”. Sự thiếu vắng Nalbandian rất đáng tiếc, tuy nhiên, BTC cũng đã “gỡ” lại rất nhiều thứ cho người hâm mộ khi mời được Fish thế chân Nalbandian. Fish đang là tay vợt nổi nhất nước Mỹ, anh thường xuyên đánh bại Andy Roddick trong thời gian gần đây và chính Fish mới là người khiến người Mỹ phần nào nở mày nở mặt.
“Nhị độ mai” Ginepri cũng đã gửi cho BTC một lá thư với tâm sự: “Tôi đã đặt vé máy bay và nhận được thị thực nhập cảnh đến Việt Nam, nhưng không ngờ tôi lại bị chấn thương khuỷu tay trong một buổi tập xe đạp leo núi. Chấn thương rất quái lạ khiến tôi phải tiến hành ngay phẫu thuật và đánh mất cơ hội tham gia Heineken Stars 2010. Thậm chí, tôi cũng sẽ phải ngồi ngoài sân đấu ở cả những giải đấu chính thức từ đây cho đến hết mùa giải 2010. Tôi rất lấy làm tiếc về điều này”.
Trong khi đó, Haas tiết lộ anh vẫn còn đang trong quá trình hồi phục chấn thương (anh đã không tham gia US Open mới đây cũng vì lý do này) và do quá trình hồi phục quá chậm, anh cũng xin phép vắng mặt. Thay thế cho Ginepri sẽ là Monaco (Argentina, hạng 35 ATP - cũng chính là người đồng đội của Nalbandian trong đội hình đội tuyển Argentina tại Davis Cup 2010), còn thay thế cho Haas là Robredo (Tây Ban Nha, một “đàn anh” của tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal, hiện đang xếp hạng 42 ATP). Chất lượng của cả Fish, Monaco và Robredo không hề kém cạnh so với những người vắng mặt - có người còn trội hơn cả Haas, Ginepri (vốn đã ở bên kia triền dốc của sự nghiệp). Thế nên, người hâm mộ TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung vẫn có thể hoàn toàn yên tâm…
ĐỖ HOÀNG