Federer về nước

Roger Federer đã phải sớm giã từ Roland Garros 2015 và về nước sớm sau khi để thua tay vợt đồng hương Stan Wawrinka trong trận đấu được mệnh danh là “trận nội chiến Thụy Sĩ” với điểm số 4/6, 3/6 và 6/7 (4-7).

Roger Federer đã phải sớm giã từ Roland Garros 2015 và về nước sớm sau khi để thua tay vợt đồng hương Stan Wawrinka trong trận đấu được mệnh danh là “trận nội chiến Thụy Sĩ” với điểm số 4/6, 3/6 và 6/7 (4-7).

Đây là chiến thắng đầu tay của Wawrinka trước Federer ở đấu trường Grand Slam; trước đó, Federer toàn thắng trong cả 4 lần chạm trán.

Federer thừa nhận: “Chúng ta đều biết Stan có thể giành được chiến thắng trong trận đấu này, và điều quan trọng với anh ấy là lên giây cót và chơi tốt thì anh ấy đều đã làm được. Thi đấu dưới điều kiện thời tiết gió khá lớn như thế này là rất khó, nhưng tôi thật ấn tượng với việc Stan thích nghi với nghịch cảnh để vẫn chơi tốt trong trận đấu”.

Như vậy, tính cho đến thời điểm này, Federer đã trải qua 2 kỳ giải Grand Slam liên tiếp không vượt qua nổi vòng đấu tứ kết. Trước đó, anh đã bị loại ngay ở vòng 3 Australian Open. Việc Federer chơi không tốt ở đấu trường Grand Slam, giờ đây đã không còn là hiện tượng đặc biệt hay kỳ lạ nữa, mà nó đã trở thành “điều bình thường” khi mà nhiều CĐV hâm mộ anh bắt đầu chấp nhận với sự thật này.

Đỗ Hoàng

Tin cùng chuyên mục