
Đã đăng quang 6 danh hiệu Wimbledon, đối với Roger Federer, danh hiệu thứ 7 trên mặt sân cỏ tại All England Club sẽ như thiên đường thứ 7. Vấn đề là chừng nào anh đoạt được vinh dự này? Đối với người hâm mộ Roger, thiên đường thứ 7 ấy nên hiện hữu ở Wimbledon 2012 vì Federer đã chờ đợi từ quá lâu rồi…

Roger Federer và chiếc cúp vô địch Wimbledon thứ 6.
Để đăng quang tại All England Club năm nay, Federer sẽ phải gắng sức xóa bỏ sự thống trị ATP của bộ đôi Novak Djokovic và Rafael Nadal - bộ đôi này đã giành chiến thắng ở 9 kỳ Grand Slam gần đây (từ sau Australian Open 2010, nơi Roger đăng quang danh hiệu Grand Slam thứ 16, cho đến nay). Trong khi đó, Roger đã trải qua cơn khát danh hiệu Grand Slam đã gần 3 năm nay. Djokovic, Nadal, gánh nặng tuổi tác, sự hoài nghi của lịch sử… hầu như tất cả đều chống lại Federer, ngoại trừ chính bản thân của anh…
Trong buổi họp báo gần đây, Federer phát biểu: “Tôi đang mơ mộng về ngôi vô địch, không có gì phải phủ nhận điều đó. Tôi nghĩ đã đến lúc phải có một ai đó phá vỡ tình thế hiện nay, hy vọng người đó sẽ là tôi. Họ đã chơi rất hay ở mùa giải năm trước, và không chỉ có thế. Hy vọng đây chính là thời của tôi, trong giải đấu năm nay… hoặc cũng có thể là của ai đó. Đương nhiên tôi vẫn hy vọng người đó sẽ là tôi”.
Trong lịch sử của Wimbledon, mới chỉ có 2 bậc “tiền bối” từng thắng được 7 danh hiệu Grand Slam, đó là huyền thoại người Anh William Renshaw (hồi cuối thế kỷ 19) và huyền thoại người Đức Pete Sampras - một thần tượng nhưng cũng là một người bạn thân của Federer. Để vươn lên sánh bằng 2 vị “tiền bối” này, Federer cần giành lấy thiên đường thứ 7 ở All England Club năm nay. Dù đã vượt qua Sampras về kỷ lục sở hữu các danh hiệu Grand Slam, anh vẫn có thứ thua kém huyền thoại quần vợt người Mỹ này.
Federer nói: “Tôi muốn làm tốt hơn ở giải đấu này, bởi vì tôi vẫn còn có thể tiến xa hơn nữa. Ở một số thời điểm trong quá khứ, có lẽ tôi thiếu chút may mắn. Lúc đó, có lẽ những đối thủ của tôi quá hay, quá giỏi. Ở một số thời điểm trong quá khứ, tôi lẽ tôi không đạt được phong độ và đẳng cấp cao nhất. Nhưng giờ đây, để tạo ra sự khác biệt lại tùy thuộc vào tôi. Con số 7 sẽ rất tuyệt vời!”.
Theo tính toán của giới chuyên môn, Federer sẽ lấy lại ngôi số 1 thế giới nếu đăng quang ở Wimbledon 2012. Khi đó, anh sẽ cân bằng với kỷ lục 286 tuần giữ ngôi số 1 của Sampras. Federer nhận xét: “Cho đến khi nào Djokovic và Nadal vẫn giữ 2 vị trí nhất nhì trên bảng xếp hạng của ATP, họ sẽ không sớm đụng nhau ở bán kết. Điều đó là tốt cho họ nhưng lại không hay cho những người khác. Ở vào thời điểm này, hy vọng tôi có thể tạo ra một hành trình tuyệt vời ở Wimbledon. Tôi rất tự tin…”.
Tiểu Phi