Gerry Weber Open 2008

Federer trở lại trận chung kết và đăng quang !

Chung kết Queen’s Club 2008 Nadal lại đối mặt với Djokovic
Federer trở lại trận chung kết và đăng quang !

Roger Federer tiếp tục chiếm ưu thế ở Gerry Weber Open. Ở bán kết, anh đánh bại tay vợt người Đức Nicolas Kiefer 6/1, 6/1. Đây là chiến thắng thứ 58 liên tiếp của anh trên mặt sân này - kể từ năm 2002. Federer cho biết khi được hỏi anh nhận xét như thế nào về chuỗi trận bất bại liên tiếp của mình: "Điều đó thật không thể tin nổi". 

Federer trở lại trận chung kết và đăng quang ! ảnh 1
Federer

Trong suốt khoảng thời gian thống trị trên mặt sân cỏ, tay vợt số 1 người Thụy Sĩ đã giành được 3 danh hiệu liên tiếp ở Gerry Weber Open từ năm 2003 đến năm 2006. Hồi năm ngoái, anh không tham gia giải đấu này vì muốn thư giãn trước khi thi đấu ở Wimbledon. Cho đến thời điểm này, Federer vẫn chưa đánh mất một ván đấu nào ở đây, và anh đang có chuỗi 24 trận toàn thắng. Tay vợt người Đức Philipp Kohlschreiber sẽ là người ngáng trở thành tích 25 trận thắng liên tiếp ở Gerry Weber Open khi đối mặt với Federer ở chung kết.
 
Có một điều khá là ngẫu nhiên: Kiefer - người mới bị Federer đánh bại - lại là kẻ cuối cùng từng đánh bại tay vợt 26 tuổi người Thụy Sĩ ở giải đấu này. Kiefer từng chặn đứng Federer ở bán kết Gerry Weber Open hồi 6 năm về trước. Thế nhưng, kể từ đó, Kiefer luôn chấp nhận số phận "dưới màu" Federer. Anh đã để thua Federer 10 lần tiên tiếp gần đây và tổng cộng thua 11 lần trong 14 lần giáp mặt. Kiefer lên tiếng thú nhận: "Tôi chỉ có một vài cơ hội nhỏ nhoi trong trận chung kết, và nếu bạn không tận dụng được chúng khi chống lại Federer, sau đó bạn sẽ bị anh ấy trừng phạt một cách không thương xót (ý Kiefer muốn nhắc đến thời điểm anh giành brek-point vượt lên dẫn 3/2 và 40-0 trong ván đấu thứ 2 - PV)".

 Đối thủ của Federer ở chung kết là đồng hương với Kiefer – Kohlschreiber. Tay vợt người Đức này lọt đến trận chung kết sau khi bất ngờ loại bỏ James Blake. Trong khi Federer đang tìm kiếm danh hiệu thứ 55, đây mới chỉ là cơ hội giành ngôi vô địch thứ 3 của tay vợt thua Federer đến 39 bậc trên bảng xếp hạng. Lần cuối cùng Kohlschreiber đăng quang ở một giải đấu là ở Auckland hồi đầu năm nay. Federer (toàn thắng trong cả 9 trận chung kết trên mặt sân cỏ) mới chỉ gặp Kohlschreiber một lần trước đây, và anh đã thắng trong trận đấu đó (tứ kết Gerry Weber Open 3 năm trước).

 Federer thừa nhận trước trận chung kết là: "Mọi người đều có một cơ hội cho riêng mình, vì mặt sân cỏ là một mặt sân đầy rẫy sự hiểm nguy. Chỉ có một vài điểm tạo nên sự khác biệt giữa kẻ thắng – người bại hay sự chiến thắng và sự thất bại. Kohlschreiber không phải nằm trong tốp 10, nhưng anh ấy đã đánh bại nhiều tay vợt giỏi. Vì thế, không ai được phép đánh giá thấp ai. Tôi hạnh phúc vì được quay lại trận chung kết ở đây. Thật tốt khi lại chơi tốt trên mặt sân cỏ".

 Kohlschreiber thì nói: "Tôi nghĩ rất tuyệt vời khi có một tay vợt chủ nhà hiện diện ở chung kết giải đấu quê nhà. Tôi nghĩ nếu bạn được thi đấu trên sân nhà, trước đông đảo cổ động viên nhà để chống lại một tay vợt giỏi nhất thế giới là một điều rất đặc biệt. Quả là một vinh dự lớn lao đối với tôi. Bạn có thể nói Federer là mạnh nhất, vĩ đại nhất. Nhưng tôi nghĩ mọi triều đại đều phải có kết thúc. Đương nhiên, anh ấy là ứng viên số 1, là thách thức để đánh bại. Anh ấy rất cứng cựa hoặc có lẽ vậy. Nhưng tôi sẽ bước ra ngoài sân đấu, chiến đấu và làm mọi thứ với hy vọng trình diễn được thứ quần vợt thật tốt. Có lẽ bao nhiêu đó là đủ, cũng có lẽ không".
 
Bao nhiêu đó là... không đủ – vì Federer đã chơi rất hoàn hảo khi đánh bại Kohlschreiber 6/3 và 6/4. Nghĩa là, bằng ngôi vô địch thứ 56, trận toàn thắng thứ 59 trên mặt sân cỏ và chiến thắng liên tiếp thứ 29 ở Gerry Weber Open, Federer đã "nói thẳng" với Kohlschreiber rằng: "Vâng, triều đại nào cũng có kết thúc, nhưng đó là chuyện của... tương lai xa, không phải bây giờ". Federer đã trở lại trận chung kết và đăng quang, và anh sẽ lặp lại kịch bản này ở Wimbledon 2008? 

ĐỖ HOÀNG

Andy Roddick: Hạnh phúc khi được bay dưới bóng những tên tuổi lớn

 Sau thất bại trước Rafael Nadal và chấm dứt nghĩa vụ ở Queen’s Club 2008, Andy Roddick thừa nhận anh cảm thấy hạnh phúc khi bay trong đôi cánh "kẻ chiếu dưới" ở Wimbledon sắp sửa diễn ra. Roddich vốn thừa biết Nadal, rồi Roger Federer hay Novak Djokovic đều được đánh giá cao hơn anh trên bảng đặt cược ngôi vô địch Wimbledon 2008. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ không quan tâm về vấn đề này, vì theo anh, việc "bị gạch tên" khỏi ngôi vô địch sẽ khiến anh nỗ lực hơn trước thách thức ở All England Club tại Luân Đôn. 

Federer trở lại trận chung kết và đăng quang ! ảnh 2
Roddick ở Queen’s Club.

Roddick cho biết sau trận thua Nadal rằng, anh biết mình cần nhiều thời gian hơn trên sân đấu sau 5 tuần ngồi ngoài chờ hồi phục chấn thương vai: "Tôi ước là mình có thể đánh bóng mạnh hơn chút nữa. Đó là thứ mà bạn phải giải quyết.

Rõ ràng, thất bại này là một nhiệm vụ không hoàn hảo ở Queen’s Club. Nhưng tôi đã làm hết sức mình. Thành thật mà nói, tôi đã có những gì mình muốn. Tôi trở lại sân đấu sau vài bài tập ngắn. Tôi thật sự không được chơi quá nhiều trong thời gian qua. Tôi không có những cú giao bóng nặng ký. Tôi chỉ muốn đến đây, trải qua vài trận đấu và rời khỏi giải đầy khỏe khoắn. Tôi đã đạt được mục tiêu của mình và giờ đây, tôi có một tuần chuẩn bị cho Wimbledon".
 
Hướng đến Wimbledon, Roddick tin rằng cơ hội sẽ mở rộng ra hơn đối với anh khi anh không được đánh giá cao như 3 tay vợt hàng đầu thế giới: "Tôi không thật sự quá chú ý đến những gì người ta nói, rằng tôi nằm ngoài khu vực các tay vợt ứng viên. Tôi không cầu xin sự chú ý hay cần nó, không thứ gì như vậy cả. Tôi chỉ muốn tiến lên, và bước bước này lên trước bước kia để vượt qua một số trận đấu ở Wimbledon. Giải đấu này sẽ rất hào hứng. Roger đương nhiên là ứng viên số 1, cho đến khi nào có ai đánh bại được anh ta".

 Đến với Queen’s Club 2008, trong một góc khuất nào đó của tâm sự, Roddick hẳn vẫn muốn giành được ngôi vô địch thứ 5 liên tiếp và tạo nên một kỷ lục ở đây. Tuy nhiên, ấp ủ này của anh đã bị Nadal chặn đứng. Dù vậy, Roddick cũng không quá coi trọng chiếc "vương miện" Queen’s Club, anh đùa: "Họ chưa bao giờ trao cho tôi chiếc vương miện thật sự. Họ chỉ để cho tôi giữ chiếc cúp vô địch khoảng 30 giây mỗi năm. Đó là toàn bộ cơ hội thật sự nắm giữ cái vương miện ở đây của tôi".
 TIỂU SIÊU

 Chung kết Queen’s Club 2008
 Nadal lại đối mặt với Djokovic

 Đây là lần thứ 4 trong năm nay, Rafael Nadal lại đối mặt với Novak Djokovic. Trong 3 lần trước giáp mặt - ở bán kết Indian Wells, bán kết Hamburg Masters và bán kết Roland Garros - Nadal thắng 2 và thua 1. 
 

Federer trở lại trận chung kết và đăng quang ! ảnh 3
Novak Djokovic (T) và Rafael Nadal.

Với chiến thắng mới nhất 7/5, 6/4 trước Andy Roddick, Nadal đã tự tạo cho mình cơ hội tái ngộ Djokovic (vừa thắng David Nalbandian 6/1, 6/0) - lần này là trên mặt sân cỏ ở chung kết Queen’s Club 2008.

 "Vua" sân đất nện Nadal đã chứng tỏ anh cũng chơi rất thiện nghệ trên mặt sân cỏ khi dễ dàng vượt qua tay vợt sở hữu những cú giao bóng sấm sét người Mỹ - vốn là đương kim vô địch ở Queen’s Club - chỉ sau vỏn vẹn 2 ván đấu ở trận bán kết giải làm nóng trước Wimbledon.
 
Trong suốt 87 phút không quá căng thẳng trên sân đấu, Nadal - người hiếm khi di chuyển sai lầm hay xoay trở sai lầm - đã đánh bại tay vợt người Mỹ chưa "đánh mất" một cú giao bóng nào trong nguyên tuần qua.
 
Dù Roddick đã tung ra đến 14 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, anh vẫn bị đánh bại bởi những kỹ năng cứu bóng khéo léo đến kinh người của Nadal. Chính Roddick phải lên tiếng thừa nhận sau trận bán kết: "Anh ấy chơi quá bén nhọn trong trận đấu. Anh ấy hầu như luôn kiểm soát rất thảnh thơi mọi ưu thế trong nhiều trận đấu. Xin chúc mừng, Nadal xứng đáng đánh bại tôi ngày hôm nay".
 
Với một phong độ cực kỳ xuất sắc, Djokovic đã bóp nghẹt Nalbandian chỉ sau vỏn vẹn 47 phút - trong một trận đấu mà có lẽ Nalbandian nên ước ao anh không nên suy sụp và hãi hùng sớm đến như vậy.
 
Tuy nhiên, Djokovic đã không chịu nổi Nadal. Trong trận chung kết Queen’s Club - trong lần thứ 4 giáp mặt - Djokovic đã để thua Nadal chơi rất hay với điểm số 6/7 (6-8) và 5/7. Với ngôi vô địch mới nhất, Nadal cho thấy anh cũng rất đáng gờm trên mặt sân cỏ.
 TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Alcaraz tự tin hướng đến Miami Open

Miami Open: Thoải mái và tự tin, Carlos Alcaraz sẵn sàng “lăn bánh”

Chỉ trong vòng 1 năm trời, mọi thứ cứ như là “Vật đổi - sao dời”. Ở Miami Masters - Miami Open hồi năm ngoái, Carlos Alcaraz đến với giải đấu khi đang xếp Hạng 16 thế giới. Giờ đây, ở giải đấu năm nay, anh quay trở lại Miami Gardens trong tư cách Nhà Đương kim vô địch, và cũng là Đương kim số 1 thế giới...

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan ở vòng 3 Doha Cup 2023

Sau khi kết thúc hai vòng đầu tiên, Ban tổ chức giải đã tổng hợp thành tích của 10 đội tham dự giải, qua đó xếp lịch thi đấu ở vòng 3, vòng đấu mang tính chất xếp hạng chung cuộc. Đối thủ của các cầu thủ U23 Việt Nam ở vòng đấu cuối cùng này là đội U23 Kyrgyzstan .

Bóng đá quốc tế