Roger Federer đã lại chính thức biến Pete Sampras trở thành quá khứ sau khi giành danh hiệu thứ 65 trong sự nghiệp - anh vừa đánh bại Novak Djokovic (Serbia) trong trận chung kết giải Thụy Sĩ trong nhà (Basel) với điểm số 6/4, 3/6, 6/1.
Trước đó, với chiến thắng tại Stockholm, Fed đã cân bằng thành tích với Sampras khi sở hữu 64 ngôi vô địch. Ngồi trên khán đài chứng kiến việc Fed lại làm nên một chiến tích lịch sử khác, ngoài đám đông khán giả đồng hương của Fed còn có cha mẹ, vợ anh - Mirka Vavrinec, và 2 cô con gái sinh đôi - bé Myla và bé Charlene (15 tháng tuổi).
|
Roger Federer và Djokovic trên bục trao giải |
Sau trận thắng thứ 3 trước Djokovic trong 4 lần mà 2 người giáp mặt nhau trong mùa này, Federer vui sướng cho biết: “Giành chiến thắng trên sân nhà luôn mang lại một cảm giác rất xúc động, thậm chí nó còn đặc biệt hơn, bởi vì tôi sinh sống ở đây, và bởi vì các CĐV luôn luôn đứng sau lưng tôi.
Thật tuyệt vời khi giành ngôi vô địch ở giải đấu mà hồi năm ngoái tôi đã để thua (Fed đã thua chính Djokovic ở trận chung kết tại Basel hồi năm 2009). Tôi vẫn còn nhớ đôi chút về trận thua đó, nhưng trong trận đấu lần này, tôi đã có sự khởi đầu tốt ở trong ván đấu quyết định…”.
|
Federer mừng danh hiệu thứ 65 với các em bé lượm banh ở giải Basel |
Về phần mình, Djokovic… cười rất tươi và biện luận: “Khi Roger ở đỉnh cao phong độ, bạn không có quá nhiều cơ hội nếu chẳng may… va phải anh ấy”. Djokovic thường không có thói quen buồn bã sau các trận thua Federer.
Còn nhớ ở bán kết US Open hồi năm ngoái, sau khi Fed tung ra một cú đánh thắng điểm trực tiếp từ pha cứu bóng giữa 2 chân trong lúc lưng đang đối diện với lưới, Djokovic đã lắc đầu trước khi vỗ tay và cười rất tươi. Anh cũng đã… 3 lần cười như thế trong mùa giải năm nay - ngoại trừ lần duy nhất anh bước lại an ủi Federer là ở trận bán kết US Open 2010.
|
TIỂU PHI