
Hôm 8-5, tay vợt số 1 thế giới người Thụy Sĩ - Roger Federer - đã để thua trận đấu thứ 2 trên mặt sân đất nện trong mùa giải năm nay - lần này, anh đã thua tay vợt 29 tuổi người Tây Ban Nha Albert Montanes (hiện đang xếp hạng 34 ATP) với điểm số 2/6, 6/7 (5-7) ở bán kết giải đấu tại Bồ Đào Nha là Estoril Open. Trước đó, Fed từng để thua Ernests Gulbis (Estonia) ngay ở trận đấu đầu tiên của Rome Masters 2010. Thắng hai trận và thua hai trận trên mặt sân đất nện tính cho đến thời điểm này, hẳn là Federer đang phải rất lo nghĩ về năng lực sân đất nện của mình, nhất là khi Roland Garros (nơi anh là nhà ĐKVĐ) đã cận kề…
Không lo sao được?
Hiện tại, Federer đã để thua… thường xuyên hơn trước các tay vợt kém xa về thứ hạng và đẳng cấp. Ngoại trừ trận thua Nikolay Davydenko ở bán kết Qatar Open là lần thua duy nhất trước các tay vợt thuộc tốp 10, Fed đã thua những đối thủ kém tiếng (hoặc đang sa sút) như là Marcos Baghdatis, Tomas Berdych - đều trên mặt sân cứng - trước khi thua Gulbis và Montanes.

Montanes - người thứ 2 đánh bại Fed trên mặt sân đất nện mùa này.
Tất cả 4 người này đều là những người mà Fed hiếm khi thua - hoặc chưa từng một lần thua trước năm 2010. Fed đã thua thường xuyên hơn, mà lại là không phải thua những tay vợt lớn như Rafael Nadal, hay Novak Djokovic, điều đó chắc chắn khiến anh thấy lo lắng!
Cú trái tay của Federer - một thời từng được xem là một trong những miếng đánh “kinh điển” của thế giới ATP - đang bắt đầu rơi vào tình trạng… bế tắc như hồi anh gánh chịu nhiều thảm họa trong giai đoạn nửa đầu mùa giải 2008 và khởi đầu của mùa giải 2009. Đó là thời điểm mà tất cả các đối thủ đều cố gắng “ép ve” Federer để buộc anh đánh hỏng bóng. Sau đó, Fed đã sửa lại kỹ thuật “đánh ve” của mình, anh không dùng lực mà chuyển sang sử dụng các cú cắt “cò cưa” nhiều hơn. Điều đó khiến nhiều đối thủ “nhát tay”, không còn dám “ép ve” anh nữa. Tuy nhiên, cú trái tay giờ đây của Federer lại trở thành một thảm họa…

Federer thất vọng sau khi thua Montanes.
Những người như Baghdatis, Julien Benneteau, Gulbis, Montanes… nếu đã có lần đầu tiên đánh bại Federer thì cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Và nếu không nhanh chóng cải thiện tình hình, rất có thể Federer sẽ được nghe những câu đại loại như: “Cái gì, Federer mà anh cũng chưa thắng nổi hả? Coi nào bạn mình, anh bị cái gì vậy?” ở trong phòng thay quần áo.
Hãy nghe những biện minh của Federer: “Tôi thất vọng khi có những trận đấu như thế này. Tôi không chơi quá tồi trong ván 2, nhưng khả năng di chuyển của tôi rất chậm. Tôi thiếu những trận cọ xát. Tôi sẽ cố tập luyện thêm nữa để bắt kịp nhịp điệu thi đấu của mùa giải”.
Fed vẫn nói cứng
Dù đông đảo CĐV đang rất lo lắng cho Federer, tay vợt người Thụy Sĩ vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan. Anh khẳng định mình không hề dao động: “Tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Vẫn còn rất lâu mới đến Roland Garros. Mục tiêu của tôi giờ đây không phải là thắng tới 12 giải đấu trong cùng một năm. Mục tiêu của tôi là thắng các giải đấu lớn như Masters 1.000, Grand Slam, ATP World Tour Finals và giữ ngôi số 1 thế giới. Quyết định của tôi trong việc tham gia Estoril Open là hoàn toàn đúng đắn. Tôi vẫn thích quay trở lại đây vào mùa giải năm sau”.
Vấn đề là, nếu Fed không thể thắng Estoril Open đẳng cấp 250 - nơi chỉ có Ivan Ljubicic “dữ dằn” nhất, anh làm sao có thể thắng Masters 1.000 và Grand Slam trên sân đất nện? Dư luận đang nóng lòng chờ xem thành tích của Fed ở Madrid Open (đang diễn ra) để một lần nữa “thẩm định” về phong độ thật sự của anh trên mặt sân đất nện…
ĐỖ HOÀNG