Roger Federer đã lọt vào trận chung kết Gerry Weber Open (Halle, Đức) thứ 10 trong sự nghiệp với chiến thắng 7/6 (7-3), 7/6 (7-4) trước Ivo Karlovic, tay vợt đã tung ra đến 20 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, nhưng vẫn không quật đổ được Federer.
Roger Federer
Với chiến thắng này, Federer đang tìm kiếm danh hiệu Gerry Weber Open thứ 8 (một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”) hay cũng là danh hiệu sân cỏ thứ 15 trong sự nghiệp (cũng là một kỷ lục khác). Án ngữ giữa anh với 2 cột mốc thành tích kỷ lục mới là tay vợt người Italia, Andreas Seppi, người giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi đối thủ Kei Nishikori (Nhật Bản) bỏ cuộc ngay trong ván đấu đầu tiên lúc điểm số đang là 4/1 nghiêng về phía Seppi.
Federer đang có mọi ưu thế. Anh đã đạt cột mốc 50 trận thắng ở Gerry Weber Open (đây là giải đấu thứ 7 trong lịch sử nơi Federer vượt qua cột mốc giành ít nhất là 50 trận thắng). Anh từng đánh bại Seppi đến… 11/12 lần giáo mặt. Anh đã hoàn toàn sẵn sàng!
Anderson vào chung kết, Murray vẫn phải chờ
Kevin Anderson (Nam Phi) giành quyền lọt vào trận chung kết của giải Queen’s Club – Aegon Championships 2015 sau màn quyết đấu chật vật với Gilles Simon (Pháp). Anderson đã giành được chiến thắng chung cuộc có điểm số 6/3, 6/7 (6-8), 6/3 trong trận đấu mà anh đã phải chờ đến cơ hội thắng match-point thứ 3 mới tận dụng được sau khi đã ngăn ngừa ý định kéo dài trận đấu dây dưa của đối thủ nhờ vào việc né được break-point ở game đấu thứ 8 trong ván đấu quyết định.
![]() |
Kevin Anderson
Trước đó, Anderson cũng đã bỏ lỡ cơ hội sớm kết thúc số phận trận đấu khi để cho Simon cứu được mactch-point thứ 2 lúc đang dẫn 6/5 ở loạt tie-break của ván 2. Anderson đã tung ra 34 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và tạo ra 63 cú đánh thắng điểm trực tiếp, đó chính là sự khác biệt.
Anderson vẫn chưa thể xác định được đối thủ của mình ở trận chung kết là tay vợt nào, khi trận đấu giữa Andy Murray và Victor Troicki buộc phải tạm dừng lúc điểm số đang là 3/3 vì trời mưa. Trận bán kết này dự kiến sẽ diễn ra vào chiều tối ngày hôm nay, 21-6.
Pliskova cách tốp 10 thế giới đúng 1 chiến thắng
Tay vợt trẻ 17 tuổi Karolina Pliskova hiện chỉ còn cách tốp 10 thế giới đúng 1 chiến thắng nữa, Pliskova mới đánh bại một ngôi sao đang lên khác của WTA Tour là Kristina Mladenovic (Pháp) 6/2, 7/6 (8-6) để giành quyền vào chơi trận chung kết của Aegon Classic (Birmingham).
![]() |
Karolina Pliskova
Chờ đợi Pliskova ở trận đấu chung kết là tay vợt người Đức Angelique Kerber, người đã thắng Sabin Lisicki trong trận bán kết toàn Đức với điểm số 6/3 và 6/3. Trong quá khứ, Pliskova từng thắng 2 và thua 2 trước Kerber. Cô gái trẻ trung này cũng đang tìm kiếm danh hiệu thứ 2 trong mùa giải năm nay, và là danh hiệu thứ 5 trong sự nghiệp.
Đ.Hg.