Dựa vào bảng thành tích tuyệt vời ở Wimbledon - với 5 ngôi vô địch liên tiếp - tay vợt số 1 thế giới Roger Federer đương nhiên là ứng viên số 1 ở All England Club kỳ này. Tuy nhiên, sự vươn lên mạnh mẽ của tay vợt số 3 thế giới Novak Djokovic và khả năng thích ứng tốt với mặt sân cỏ của tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã khiến ngôi vị ứng viên số 1 bị lung lay. Liệu anh có thật sự là ứng viên số 1 hay không? Hãy xem quan điểm của một số nhân vật nổi tiếng dưới đây…
Pete Sampras: “Federer sẽ phá kỷ lục của tôi”
Huyền thoại quần vợt người Mỹ Pete Sampras tin rằng tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer (cũng là một người bạn rất thân của anh) sẽ phá đổ kỷ lục sở hữu Grand Slam của chính anh - bằng cách giành ngôi vô địch lần thứ 6 liên tiếp ở Wimbledon 2008 và đăng quang danh hiệu US Open lần thứ 5 liên tiếp vào tháng 9 tới đây.
Sau đó, Sampras thậm chí còn nghĩ rằng, Federer sẽ tiếp tục đăng quang ở Melbourne vào đầu năm sau và mở ra một trang sử mới với chức danh “tay vợt đầu tiên sở hữu 15 danh hiệu Grand Slam” trong lịch sử ATP. Nghĩa là trước mắt, với Sampras (người đang sở hữu 14 danh hiệu Grand Slam cả thảy) thì Federer chắc chắn đúng là ứng viên số 1 ở All England Club 2008 này.
Sampras nhận xét về cơ hội của Federer ở Wimbledon sắp sửa diễn ra khi đang hiện diện ở Sao Paulo (Brazil): “Anh ấy đã tạo ra một gương mặt mạnh bạo khi thắng rất nhiều giải đấu, trong đó có rất nhiều giải lớn. Anh ấy đã đạt được những thành tích đó một cách rất thoải mái. Là một người tuyệt vời, Federer đương nhiên cũng có những thất bại, những ngày tồi tệ. Con người ai cũng sẽ có lúc phải đi qua những đoạn đường trầm lắng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Federer đã đánh mất sự sắc bén của mình. Ở những giải đấu lớn, anh ấy vẫn là một người đàn ông thường giành chiến thắng trước các tay vợt khác. Anh ấy đã thua một số trận, nhưng dù có thế nào, điều đó cũng mang lại những thứ tốt đẹp. Nó sẽ giúp anh ấy tiến lên và tiếp tục bắn phá. Anh ấy sẽ ổn”.
Bjorn Borg: “Federer chỉ là ứng viên số 3 ở Wimbledon”
Huyền thoại quần vợt người Thụy Điển Bjorn Borg từng đặt niềm tin rất lớn vào Roger Federer ở trước Roland Garros 2008. Với ông, Federer nhiều khả năng sẽ qua mặt Rafael Nadal để đăng quang ở đây và trở thành “huyền thoại của mọi huyền thoại”, đồng thời, anh cũng sẽ không bao giờ để thua Nadal nữa.
Tuy nhiên, thực tế phũ phàng trong trận chung kết ở Phillippe Chatrier tối hôm 9-6 đã khiến ngài Borg phải nhìn ra một sự thật rất rõ ràng: bạn chớ vội tin vào “sự hào nhoáng” trong bảng vàng thành tích của Federer mà hãy nhìn nhận mọi thứ bằng thực tế trên sân đấu, vì trong khi Federer đang có dấu hiệu chững lại, những Nadal hay Djokovic đang không ngừng vươn lên, đặc biệt trên cả mặt sân cỏ.
Borg (từng giành 6 danh hiệu Roland Garros, trong đó có 4 danh hiệu liên tiếp từ năm 1978 đến năm 1981, và cũng đang giữ kỷ lục 5 lần đăng quang liên tiếp ở Wimbledon - từ năm 1976 đến năm 1980) tin rằng Federer… chỉ là ứng viên số 3 ở Grand Slam trên mặt sân cỏ năm nay.
Phát biểu trước báo giới Anh hôm thứ Năm, Borg nói: “Tôi chọn Nadal là người thắng cuộc và sự lựa chọn thứ hai của tôi là Djokovic. Tôi chỉ chọn Federer ở vị trí thứ ba. Với Federer, nếu cậu ấy muốn đánh bại Nadal hay Djokovic ở Wimbledon, cậu ấy cần phải chơi tốt hơn hồi mùa hè năm ngoái. Tôi biết cậu ấy sẽ phải chơi một thứ quần vợt khó tin để tiếp tục chiến thắng. Đây là Wimbledon có cơ hội mở rộng nhất trong nhiều năm nay”.
Dù đánh giá Federer không quá cao ở Wimbledon sắp sửa diễn ra, Borg (giải nghệ khi mới 26 tuổi ở giữa thập niên 80) lại có chung quan điểm với Sampras là Federer sẽ vượt qua kỷ lục sở hữu Grand Slam của Sampras nếu anh tiếp tục thi đấu thêm một thời gian nữa (hiện Federer chuẩn bị bước sang tuổi 27).
Borg nói: “Tôi sẽ không quá ngạc nhiên nếu Federer bước ra sân đấu vào năm sau và nói: Tôi sẽ không chơi quần vợt nữa. Điều đó có thể không xảy ra, nhưng nếu cậu ấy quyết định giải nghệ thì cũng là chuyện bình thường. Mọi chuyện không còn giống như thời gian trước đây, khi cậu ấy thường giành chiến thắng trong hầu hết mọi trận đấu mà cậu ấy tham gia. Cái thời của cậu ấy đang trôi qua. Nhưng cậu ấy muốn vượt qua Sampras và tôi nghĩ cậu ấy sẽ chơi tiếp”.
Novak Djokovi: “Federer có thể bị tổn thương”
Không nói ngoài rìa như 2 huyền thoại đàn anh, Novak Djokovic (người Serbia, hiện xếp hạng 3 thế giới) nói thẳng là Roger Federer có thể bị tổn thương sau trận thua cách biệt ở chung kết Roland Garros 2008 và rằng anh là một trong số vài ba tay vợt có thể chấm dứt chuỗi 5 năm thống trị của Federer ở Wimbledon.
Djokovic (từng hạ Federer ở bán kết Australia Open 2008 trước khi đăng quang) cho biết: “Có một số thứ đang thay đổi. Tôi biết anh ấy đang có chút run sợ sau trận thua đấy, và tâm lý của anh ấy đang dao động trong vài tháng qua. Đó là chuyện bình thường, khi có những cảm xúc thăng hoa hay lo âu sau 4 năm hoàn toàn chiếm ưu thế ở ATP. Những tên tuổi mới đang hiện ra, những tài năng tươi trẻ biết sẽ có thể đánh bại Federer và tôi là một người trong số này”.
TIỂU PHI