Roger Federer vừa mới khởi đầu cho tham vọng giành ngôi vô địch thứ 8 ở Gerry Weber Open (Halle, Đức) 2015 bằng một chiến thắng chật vật trước tay vợt kỳ cựu người Đức là Philipp Kohschreiber sau 3 ván đấu đầy nhọc nhằn với điểm số 7/6 (10-8), 3/6, 7/6 (7-5).
Đây là một trận đấu quá khó khăn khi Federer phải đối mặt với một tay vợt dày dạn kinh nghiệm ngay từ vòng đấu đầu tiên vì sự nghiệt ngã của nhánh thăm. Trong ván đấu đầu tiên, Federer đã phải cứu 2 nguy cơ thua set-point trong loạt tie-break trước khi giành chiến thắng với điểm số 10-8. Sau khi để thua dễ trong ván 2, Federer bước vào ván quyết định với tâm thế cực kỳ tập trung. Anh đánh mất cơ hội kết liễu sớm số phận trận đấu khi để đánh mất 2 cơ hội thắng match-point trong game đấu thứ 10, sau đó, anh lại bị Kohschreiber kéo đến loạt đấu tie-break và để thua mini-break, bị dẫn trước 3-2. Dù vậy, cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ đã thắng liền 3 điểm cuối cùng để giành chiến thắng chung cuộc đầy nghẹt thở.

Roger Federer.
“Chúng tôi không hề hài lòng với nhánh thăm một chút nào. Đối thủ của tôi đã có thể giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay và nếu như vậy, anh ấy thắng hoàn toàn xứng đáng. Tôi đã có chút may mắn, cho dù tôi đã từng nghĩ rằng, có thể ngày hôm nay không phải là một ngày của tôi. Tôi rất rành về Kohschreiber, chúng tôi tập luyện cùng nhau suốt. Trận đấu đầu tiên trên mặt sân cỏ luôn là rất khó khăn và phức tạp”, Federer cho biết.
Về phần mình, Kohschreiber cũng tỏ ra bất mãn với nhánh thăm: “Đương nhiên, đây không phải là nhánh thăm hay ho gì, nhưng bạn phải chấp nhận khi nó xảy ra. Tôi đã hình thành một kế hoạch hoàn hảo trong đầu để chống lại anh ấy. Trước đó, tôi đã đề cập rằng trận đấu đầu tiên trên mặt sân cỏ của Federer sẽ có chút thủ đoạn ở trong đó. Tôi đã có những cơ hội của mình, nhưng xét cho cùng, cả 2 chúng tôi đều đã chơi bóng với đẳng cấp cao và trong những thời khắc quan trọng nhất, Federer đã đưa ra được những quyết định tốt hơn”.
Trong một trận đấu đáng chú ý khác, tay vợt của nước chủ nhà Florian Mayer đã chật vật đánh bại người đồng hương hưởng suất wild-card là Jan-Lennard Struff cũng với chiến thắng nhọc nhằn có điểm số 6/2, 0/6, 7/6 (7-4). Mayer than thở: “Trên sân có, vấn đề chỉ là 1 hay 2 điểm. Tôi đã có thể thắng 6/3 trong ván đấu thứ 3, nhưng anh ấy chơi những điểm số quá hay và đột nhiên điểm số trở thành là 5/4, 15-30 khi tôi cầm giao bóng. Anh ấy tung một cú trả giao bóng, bóng trúng cạnh vợt và suýt chút nữa đã trở thành match-point. Rõ ràng, tôi cũng đã có thể thua 4/6”.
Đỗ Hoàng