
Bị loại sớm ở Key Biscayne 2013 và buộc phải hủy một chuyến đi từ thiện đến Haiti, lịch hoạt động vốn tưởng chừng bận rộn của cựu số 1 thế giới người Đan Mạch Caroline Wozniacki hóa ra đã bị “thủng 1 lỗ lớn”. Tuy nhiên, cô gái tóc vàng xinh đẹp này đã sớm bắt mình bận rộn túi bụi trở lại bằng cách… “điền” vào đấy giải đấu lâu đời ở Charleston. Đánh bại Silvia Soler-Espinosa (Tây Ban Nha, hạng 68) với điểm số 6/1, 6/2 ngay trong trận đấu mở màn trên mặt sân đất nện kiểu Mỹ ở Family Circle Cup 2013, Wozzy đã tìm lại được thói quen chiến thắng. Đây chính là trận thắng thứ 6 liên tiếp của Wozzy ở Charleston, nơi cô từng lọt vào bán kết 2010, giành ngôi á quân 2009 và đăng quang 2011 (thắng liên tục 5 trận và chỉ đánh mất vỏn vẹn 1 ván đấu…).

Nụ cười chiến thắng đã quay trở lại trên gương mặt của Caroline Wozniacki
Wozzy không bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ rảnh rang đến như vậy trong giai đoạn quá độ từ mùa giải sân cứng sang mùa giải sân đất nện. Đầu tiên, cô không hề lường trước việc mình sớm bị loại ở Key Biscayne. Thứ hai, cô cũng không ngờ bạn trai của cô - golf thủ tài năng Rory McIlroy - đã hủy chuyến đi Haiti. Không có việc gì để làm, Wozzy quyết định thi đấu ở Family Circle Cup, giải đấu mà cô đã không dự từ mùa giải năm ngoái. BTC ở Charleston đã cấp cho Wozzy suất đặc cách đến tham gia giải đấu ở đây.
Wozzy phát biểu: “Tôi đã không thi đấu nhiều trong thời gian qua và tôi từng nghĩ rằng cơ bản mình sẽ có 4 tuần không đụng đến cây vợt cho đến khi tham gia giải Posrche Grand Prix ở Stuttgart (Đức) vào cuối tháng này. Vì thế, việc đến Charleston là một quyết định hoàn toàn ngẫu nhiên - đơn giản là tôi muốn tuần lễ rảnh rang này trở thành một tuần lễ tuyệt vời. Còn giờ đây, chúng ta hãy cùng chờ xem tuần lễ này rốt lại sẽ diễn biến như thế nào”.
Mọi chuyện đã khởi đi thật tốt đẹp - Wozzy thắng liền 7 game đấu để kiểm soát ván đầu tiên và vượt lên dẫn 1/0 trong ván đấu thứ 2 (nhờ hàng loạt cú giao bóng đạt tốc độ lên đến hơn… 160 km/giờ); trong đó, Wozzy đã thắng 2 break-point trong 5 game đấu cuối cùng của ván thứ nhất. Cô tiếp tục duy trì ưu thế dẫn điểm khi gia tăng cách biệt thành 3/1 trong ván đấu thứ 2 nhờ cú giao bóng ăn điểm trực tiếp đạt tốc độ 177,6 km/giờ; Wozzy thừa thắng xông lên và khép lại trận đấu sau vỏn vẹn 59 phút. Kể từ khởi đầu tốt đẹp này, hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục tươi tắn. Tuy nhiên, cái khó với Wozzy là phải thích nghi thật nhanh với mặt sân đất nện sau khi vừa kết thúc nửa đầu mùa giải sân cứng. Wozzy bày tỏ: “Tôi cảm thấy mình đã giao bóng thật sự tốt và trả giao bóng cũng rất tốt. Tôi cảm thấy hài lòng với điều này. Những khó khăn khi phải chuyển từ mặt sân đất nện sang mặt sân cứng hóa ra không đáng kể. Nói chung, tôi cảm thấy những cú giao bóng của mình rất có uy lực. Hy vọng là tôi sẽ lập lại chiến tích như 2011!”.
| |
ĐỖ HOÀNG