Tay vợt cựu vô địch US Open - Samantha Stosur (Australia, hạng 9 WTA) - đã buộc phải bỏ cuộc ở ván đấu thứ 2 trong một trận đấu mà người ta không hề trông thấy một “ánh sáng cuối đường hầm” nào dành cho cô cả, và việc Sam bỏ cuộc đã khiến ngày thứ Năm dài lê thê và cực kỳ ướt át ở giải đấu Family Circle Cup 2013 kết thúc theo một cách cực kỳ chán ngán.
Trời mưa dầm dề đã khiến cho hàng loạt trận đấu ở Trung tâm quần vợt Family Circle buộc phải đình hoãn, trong đó có trận đấu đáng chú ý giữa Serena Williams và Mallory Burdette. Đã có 5 trận đấu không thể diễn ra, trong đó có 4 trận đấu bị “kẹt lại” vì trời mưa, còn trận đấu giữa Caroline Wozniacki và Andrea Petkovic không thể xúc tiến vì Petkovic rút lui với chấn thương bắp chân, Wozniacki “bất chiến tự nhiên thành”.
|
Sam Stosur tỏ ra rất mệt mỏi trong trận đấu với Eugenie Bouchard |
Không hiểu tình trạng thể lực của Sam hiện tồi tệ đến mức nào, nhưng rõ ràng sức khỏe của cô đang có một số vấn đề. Bước ra sân đấu với chân phải được quấn băng rất kỹ (băng từ mắt cá đến dưới đầu gối), Sam liên tục bị tay vợt 19 tuổi người Canada Eugenie Bouchard (hạng 114 WTA) hành hạ và cô nhanh chóng kết thúc ván đầu tiên với điểm số thua chóng vánh 1/6. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, Sam đã có cuộc nói chuyện “nho nhỏ” với nhân viên y tế, nhưng cô vẫn quyết định quay trở lại sân đấu. Mọi chuyện vẫn tỏ ra tối tăm với Sam khi cô để thua liền 2 game đấu trong ván đấu thứ 2.
Cuối cùng, Sam đã ra hiệu với đối thủ và trọng tài để xin dừng trận đấu lại. Trận thua thứ 8 trong mùa của Sam đã đến theo một cách vô cùng xấu xí, nhưng đành vậy!
Đây không phải là lần đầu tiên Sam rút lui khỏi một giải đấu trong mùa giải năm nay. Trước đó, ở Indian Wells 2013, khi đang có một phong độ khá ổn định - thắng liên tục 3 trận đấu để lọt vào tứ kết gặp Angelique Kerber - Sam đột ngột bỏ giải vì bị đau bắp chân phải. Cô cho biết cô dính chấn thương này trong khoảng thời gian cuối trận đấu với Mona Barthel ở vòng 4 Indian Wells - khi cô cầm giao bóng chuẩn bị kết liễu số phận trận đấu. Chấn thương cũng đã lấy đi cơ hội tham gia Key Biscayne của Sam, và ngày hôm nay cô lại bỏ cuộc, Sam chưa bao giờ tìm lại phong độ từng giúp cô đăng quang US Open 2011, giờ đây cô lại dính chấn thương, con đường phía trước rõ ràng là rất gian nan với Sam Stosur.
Ngoài trận đấu giữa Sam và Bouchard, chỉ có thêm 2 trận đấu nữa có thể diễn ra và kết thúc trong hôm thứ Năm - đó là trận Julia Goerges (Đức, hạng 30 WTA) bất ngờ để thua Stefanie Voegele (Thụy Sĩ, hạng 63 WTA) với điểm số 6/3, 1/6 và 3/6; và trận cựu số 1 thế giới người Serbia Jelena Jankovic (Serbia, hạng 18 WTA) đánh bại Jessica Pegula (Mỹ, hạng 148 WTA) 6/0, 6/4. Với Pegula (năm nay mới 19 tuổi), Family Cirle Cup 2013 là một giải đấu rất thành công. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Pegula (cha Pegula là ông Terrence Pegula, ông chủ của đội khúc côn cầu trên băng nổi tiếng Buffalo Sabres) tham gia thi đấu ở một giải đấu chuyên nghiệp, thế nhưng cô đã thắng được 2 trận mở màn, trong đó có trận thắng đầy giá trị trước Barthel (Đức, hạng 29 WTA), trước khi thúc thủ trước cựu số 1 thế giới.
TIỂU SIÊU