Những thành công liên tục của Li Na, Serena Williams trong thời gian gần đây cho thấy một khuynh hướng mới trong làng quần vợt nữ thế giới – WTA Tour – đang bắt đầu định hình và bám rễ: đó là khuynh hướng các tay vợt ngoài 30 lại chơi thành công hơn và gặt hái được nhiều thành tích hơn so với “những tay súng trẻ” dù có vẻ như điều này đi ngược lại với quy luật phát triển của cuộc sống nói chung, và của quần vợt nói riêng.
Với “sự thống trị” của Serena, hay những thể hiện của Li Na, liệu các tay vợt trẻ, những tay vợt tuổi teen và xấp xỉ 20 tuổi, có phải chờ đợi thêm vài năm nữa mới có thể vươn lên đỉnh cao, gặt hái được những thành tích ấn tượng? Là một trong những đại diện ưu tú của lứa trẻ, Eugenie Bouchard không chấp nhận như vậy…

Tay vợt 21 tuổi người Canada, hiện đang xếp hạng 19 WTA, lên tiếng cho biết: “Vâng, tôi không hề có cảm giác tất cả mọi chuyện đều theo cái đường hướng như vậy. Hiện tại, quần vợt chắc chắn là nơi cho những tay vợt lớn tuổi một chút, như là Serena, Li Na, thể hiện tốt bản thân khi đã bước vào hàng băm, nhưng với tôi, khi vẫn đang thi đấu ở đây và ngay vào lúc này, tôi vẫn muốn chơi tốt, thể hiện khả năng tốt nhất của bản thân. Tôi không muốn chỉ thư giãn về các chiến thắng như thế này. Đương nhiên, mỗi trận thắng đều nằm trong sự kiểm soát của tôi, nhưng tôi vẫn muốn làm được trong khả năng tốt nhất của mình. Và tôi muốn có 10 năm thành công trọn vẹn tính từ lúc này, chứ không phải chỉ 5 năm chơi tốt và 5 năm chơi không tốt”.

Bouchard lần đầu tiên “trình làng” thế giới khi nhận được phần thưởng “Phát hiện mới trong năm 2013 của WTA”. Phần thưởng đó phản ánh một mùa giải khá thành công khi cô phiêu lưu từ vòng loại và lọt đến tứ kết của Family Circle Cup (thắng cả Laura Robson, Samantha Stosur), lọt đến bán kết Internationaux de Strasbourg, lọt đến bán kết Challenge Bell, lọt đến tứ kết Toray Pan Pacific Open (thắng Sloane Stephens và Jelena Jankovic), lọt đến tận trận chung kết của Japan Open.
Tuy nhiên, so với những thành công của năm 2013, những thành công trong năm nay của Bouchard còn ấn tượng hơn rất nhiều. Ngay ở giải đấu mở màn – Australia Open, Bouchard giành được 5 trận thắng liên tiếp để tiến thẳng từ vòng loại đến bán kết, đánh bại Ana Ivanovic và chỉ chịu dừng bước trước Li Na, người sau đó đăng quang ngôi vô địch. Ở Family Circle Cup tại Charleston, lần này Bouchard giành được ít trận thắng hơn, nhưng lại lọt đến tận bán kết sau khi loại Venus Williams, Jankovic. Bouchard chơi rất hay ở trong năm nay!
Tất nhiên, vẫn còn nhiều thứ Bouchard phải thích nghi, vẫn còn những trận thua nặng nề mà cô bắt buộc phải trải qua, đó là do “khi người ta trẻ”.

Bouchard tâm sự: “Tôi cảm thấy giống như là, mình rồi cũng ổn thôi. Tôi đã để thua một vài tay vợt, những người đã chơi tốt khi đối mặt với tôi trong ngày hôm đó, và nếu tôi không ở đỉnh cao phong độ, thì thật sự bất kỳ ai, bất kỳ ai trong tốp 50, tốp 100 cũng có thể đánh bại tôi. Thế nên, đơn giản thì tôi chỉ cố không làm mình quá căng thẳng, không cần ép buộc mình cứ phải thắng trong tất cả các trận đấu. Rõ ràng, tôi đã có vài giải đấu khó khăn, vài chuyến đi khó nhọc, những trận đấu khó nhằn, thực tế thì, những điều đó đã giúp ích cho tôi rất nhiều, khiến cho tôi học hỏi được rất nhiều điều cần thiết”.
“Hiện tại, tôi đang tập luyện rất cật lực, đặc biệt là ngay sau Indian Wells (nơi Bouchard để thua Simona Halep của Rumani), những bài học cần phải phân tích và mổ xẻ, tôi đều mang ra chiêm nghiệm và tập luyện trên sân tập. Cứ sau mỗi trận đấu khó khăn, tôi lại lao đầu vào tập luyện để tìm ra khuyết điểm của mình. Vì thế, tôi có cảm giác như là lối chơi của tôi đã tiến bộ rất nhiều kể từ Australia Open”, Bourchard tiết lộ thêm.
“Xét về mặt kinh nghiệm, tôi đã có nhiều bài học vững vàng hơn so với mùa giải năm ngoái, tôi đã tận mắt chứng kiến một tay vợt chuyên nghiệp thực sự là như thế nào, và tôi thích như vậy. Tôi nghĩ rằng, tôi đã tự chứng tỏ bản thân mình rằng tôi mạnh mẽ như thế nào về mặt tâm lý. Vậy thì, hãy hướng thẳng về phía trước!”.
ĐỖ HOÀNG