"Báo đen” Samuel Eto’o thẳng thắn thừa nhận anh đồng ý chuyển sang thi đấu tại Nga cho Anzhi Makhachkala là vì tiền, và khẳng định bất kỳ ai cũng khó từ chối trước lời đề nghị đó.
Samuel Eto’o trong ngày ra mắt tại Anzhi Makhachkala.
Cái gật đầu hồi tháng 8 của tiền đạo người Cameroon đã biến anh thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, hợp đồng kéo dài 3 năm với mức lương 10 triệu euro/năm. Sau quyết định chia tay Inter Milan và Serie A để chuyển đến thi đấu tại giải đấu kém danh tiếng của Nga, Eto’o bị nhìn nhận là “hám lợi”. Bản thân tiền đạo 30 tuổi này cũng chẳng xấu hổ và thừa nhận: “Đơn giản là tôi đã nhận được một đề nghị quan trọng, và đã chấp nhận nó. Chúng ta đều làm việc vì tiền, bất kỳ ai nói ngược lại đều là những kẻ giả dối”.
Sự nghiệp danh tiếng của Samuel Eto’o có được là tại Barcelona và Inter Milan, nơi đem lại cho anh tổng cộng 4 chức vô địch quốc gia, 3 Champions League. Tuy nhiên, không phải Frank Rijkaard, Josep Guardiola hay Jose Mourinho là những HLV tốt nhất mà anh từng cộng tác. Người mà “Báo đen” dành sự kính trọng là Luis Aragones, từng huấn luyện anh 2 lần (2000-2001 và 2003-2004) tại Mallorca, khoảng thời gian Eto’o bắt đầu được biết đến khi ghi 48 bàn sau 120 trận. Eto’o thừa nhận: “Với tôi, Luis Aragones là HLV hay nhất mọi thời đại, còn Jose Mourinho là HLV giỏi nhất tại thời điểm này. Tôi học được rất nhiều từ Aragones trên cả 2 phương diện cầu thủ và nhân cách”.
Sơn Nguyễn