Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái, Man.City bỏ ra 25 triệu bảng để mua Wilfred Bony từ Swansea. Tiền đạo này ghi đến 20 bàn trong năm 2014 nhưng từ khi đến Man xanh, cả năm 2015 anh ta chỉ có 6 bàn. Trước khi Bony đến, có trận Man xanh đá mà chẳng có tiền đạo nào. Bây giờ, họ vẫn gần như thế, dù đang có Bony.
Man xanh chỉ lấy được 3 điểm thay vì 18 điểm tối đa trên sân khách mùa này, một thành tích cực tệ so với một ứng viên hàng đầu. Vấn đề nằm ở đâu? Theo HLV Pellegrini thì chỉ cần dứt điểm tốt, mọi thứ sẽ được giải quyết. Người ta không tin lắm vào điều đó bởi suốt 2 năm qua, tình trạng chấn thương của Sergio Aguero nằm ngoài tầm kiểm soát. Anh ta có thể nghỉ thi đấu bất kỳ lúc nào, bị chấn thương ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Với tiền đạo số 1 như thế, lẽ ra mua tiền đạo phải là ưu tiên hàng đầu của Man xanh mới phải.
Câu chuyện của Man.City là điển hình cho giải Ngoại hạng mùa này. Giroud (Arsenal), Aguero (Man.City), Benteke (Liverpool) xếp từ hạng 6 trở xuống. Man.United không có ai, Chelsea cũng thế. Ngược lại, ngoài Harry Kane và Lukaku của Tottenham, Everton thì các chân sút nổi bật nhất đều đến từ những đội bóng không hề được đánh giá cao hồi đầu mùa. Đó là các trường hợp của Vardy, Mahrez (Leicester), Ighalo (Watford), Arnoautovic (Stoke)…Đi kèm với khả năng ghi bàn của các tiền đạo là thứ hạng khá tốt của các đội. Rõ ràng, chuyện sắm một tiền đạo giỏi là điều bắt buộc kể cả khi đã có sẵn những ngôi sao như trường hợp của Chelsea, Man.City hay Arsenal.
Thế nên, nghe kết luận của ông Pellegrini mà thấy… rầu. Nếu như không vô địch mùa này chỉ vì đá không tốt trên sân khách, liệu cách giải thích ấy có được cảm thông hay không. Bony hoàn toàn không phải là mẫu cầu thủ thích hợp với Man xanh bởi anh ta vừa tròn, vừa chậm. Chelsea nếu không vào tốp 4 mùa này thì đừng trách Mourinho mà hãy xem Costa sa sút ra sao. Với Man.United, rõ ràng Martial không phải là giải pháp hiện tại. Hãy để ý trường hợp của Liverpool, đội bóng chi nhiều tiền nhất cho khu vực săn bàn và ở khía cạnh nào đó, họ có thể hài lòng khi tiền đạo Benteke vừa trở lại sau chấn thương đã ghi 2 bàn giúp Liverpool thắng 2 trận, ngăn chặn đà tụt dốc gần đây.
VIỆT KHANG