Dư âm Davis Cup 2011 - Tây Ban Nha “tan đàn xẻ nghé”

Đội hình Tây Ban Nha hôm nay sẽ rã đám
Dư âm Davis Cup 2011 - Tây Ban Nha “tan đàn xẻ nghé”

Đội hình Tây Ban Nha hôm nay sẽ rã đám

Cảm xúc của những người hâm mộ quần vợt Tây Ban Nha đang đi từ thái cực này sang thái cực khác. Niềm vui với danh hiệu Davis Cup lần thứ 5 còn chưa kịp lắng đọng (đối với nhiều người, niềm vui thậm chí… chỉ vừa bắt đầu), ngay lập tức, nỗi buồn và sự lo lắng đã kéo đến thật nhanh.

Ngay sau khi tay vợt số 1 Rafael Nadal khẳng định anh sẽ không thi đấu ở Davis Cup vào năm sau “để tập trung cho Olympic Luân Đôn 2012”, David Ferrer - một tay vợt trụ cột khác của Tây Ban Nha - cũng vừa lên tiếng cho biết có thể anh sẽ không thi đấu cho đội tuyển vào mùa giải 2012…

Dư âm Davis Cup 2011 - Tây Ban Nha “tan đàn xẻ nghé” ảnh 1

David Ferrer cũng sẽ không chơi cho tuyển Tây Ban Nha ở Davis Cup năm sau.

Ferrer chính là “người hùng” của đội tuyển Tây Ban Nha ở trận bán kết đánh bại tuyển Mỹ. Trong trận chung kết, tay vợt hạng 5 thế giới này cũng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng khi đánh bại tay vợt số 1 Argentina là Juan Martin Del Potro để giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-0… Đối với Ferrer, viễn cảnh đội hình vô địch hôm nay - gồm Nadal, Ferrer, Feliciano Lopez và Fernando Verdasco (đội hình mạnh nhất mà Tây Ban Nha sở hữu vào lúc này) - trước nguy cơ “tan đàn xẻ nghé”, không thể tiếp tục sát cánh cùng nhau trong tương lai là chuyện… nhiều khả năng sẽ diễn ra.

Ferrer cho biết bằng những phát biểu như… đâm nát trái tim giới mộ điệu quần vợt Tây Ban Nha: “Đây là đoạn kết của buổi tiệc. Tôi đã hiện diện ở đây trong nhiều năm, và giờ đây, tất cả chúng tôi đều phải xem xét đến lịch thi đấu của riêng mình. Tôi đã già đi và có thể không còn có một nền tảng thể lực tốt, vì thế, rất khó để cho cả 4 chúng tôi sát cánh cùng với nhau. Rất nhiều tay vợt giỏi đang xuất hiện có khả năng thay thế chúng tôi, những người… giỏi hơn chúng tôi và họ ngày càng có thể giỏi hơn nữa. Đối với chúng tôi, hiện diện thêm ở một kỳ Davis Cup nữa là… rất khó!”.

Tuy nhiên, đối nghịch với sự bi quan của các CĐV lại là sự lạc quan của các chuyên gia quần vợt Tây Ban Nha, những người… ủng hộ cho một cuộc thay máu toàn diện. Huyền thoại Manolo Santana (cựu vô địch Grand Slam, người đã đoan chắc Tây Ban Nha sẽ thắng trong trận chung kết Davis Cup 2011) viết trên El Mundo: “Chúng tôi vẫn có những gì cần để tiếp tục chiến đấu cho các ngôi vô địch, nhưng thực tế là tôi nghi ngờ với những gì sẽ xảy ra với đội hình hôm nay”. Trong khi đó, Emilio Sanchez-Vicario (người đưa tuyển Tây Ban Nha bất ngờ đăng quang ở Davis Cup 2008) cho biết đây là thời điểm để thay đổi, ông nói rằng những tay vợt như Nicolas Almagor hay Marcel Granollers là những người có khả năng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha “tươi mới”. Ông Sanchez-Vicario cho biết về những tay vợt kế cận như Albert Ramos, Pere Riba (23 tuổi) hay Javi Marti (19 tuổi): “Họ là những người sẽ thay thế cho lứa đàn anh đi trước”.

Thân phận các HLV

Trong khi Ferrer không hề giấu giếm ý định như của Nadal - tham dự Olympic Luân Đôn 2012 - HLV trưởng Tây Ban Nha Alber Costa đang cân nhắc đến chuyện đi hay ở. HLV Costa cho biết ông cần 1 tuần lễ nghỉ ngơi thoải mái để cân nhắc lại chiếc ghế thuyền trưởng của mình: “Tôi sẽ nghĩ về chuyện nên ở lại hay đi. Điều đầu tiên tôi cần phải làm là nói chuyện với Chủ tịch LĐQV Tây Ban Nha, sau đó, sẽ đưa ra quyết định. Tôi đã trải qua một quãng thời gian tuyệt vời với cương vị HLV trưởng, tôi đã thật sự thưởng thức quãng thời gian này”. Nếu Costa không ở lại, người thay thế rất có thể sẽ là cựu vô địch Roland Garros - Carlos Moya. Không thảnh thơi như Costa - người được tự do quyết định số phận của mình - ông Tito Vazquez - HLV trưởng tuyển Argentina đã bị LĐQV nước này chấm dứt hợp đồng. Người thay thế cho Vazquez có thể là Martin Jaite hoặc Mariano Zabaleta…

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Medvedev lại vượt qua một trận đấu khó khăn khác, dù không đánh mất ván đấu nào

Indian Wells: Vượt qua chấn thương và đổ máu, Daniil Medvedev thắng trận 18 liên tiếp và lọt vào BK

Không đánh mất ván đấu nào, nhưng cũng rất không dễ dàng, đó là những gì vừa xảy ra với Daniil Medvedev ở trong trận đấu tứ kết giải Indian Wells - BNP Paribas Open 2023 chống lại Alejandro Davidovich Fokina . Medvedev đã đánh bại đối thủ hạng 28 thế giới người Tây Ban Nha với điểm số 6-3 và 7-5 sau 104 phút đồng hồ, trận đấu mà anh không chỉ chống lại đối thủ bên kia lưới mà còn cả chấn thương mắt cá chân và bị ngã chảy máu ngón tay...

Bóng đá trong nước

HLV Troussier chỉ định ban cán sự ở đội U23 Việt Nam

Theo thông tin từ VFF, trong buổi họp đội mới đây tại Qatar, HLV Troussier đã tiến hành chọn thủ quân cho đội U23 Việt Nam trong các trận đấu tại Doha Cup 2023. Nhưng nhà cầm quân người Pháp này đã có cách lựa chọn khá lạ và cũng tạo sự phấn đấu cho các trụ cột.

Bóng đá quốc tế

Haaland rút khỏi tuyển Na Uy vì chấn thương

Tiền đạo Erling Haaland đã rút khỏi đội tuyển Na Uy cho các trận đấu vòng loại Euro 2024 với Tây Ban Nha và Georgia vì chấn thương vòm háng, LĐBĐ nước này xác nhận ngôi sao 22 tuổi đã trở lại Man.City để tiếp tục hồi phục.