Open Gaz de France (Paris) 2011

Dokic án ngữ giữa Clijsters và... ngôi số 1

Dokic án ngữ giữa Clijsters và... ngôi số 1

Kim Clijsters chỉ còn cách ngôi số 1 thế giới đúng 1 trận thắng nữa, và người đang án ngữ giữa cô với ngôi nữ hoàng của WTA chính là niềm hy vọng một thời của quần vợt nữ Australia - Jelena Dokic.

Trong khi Clijsters đã đánh bại Kristina Barrois (Đức, hạng 78 WTA) với điểm số 4/6, 6/2, 6/0 ở trận đấu sớm của vòng 2, cựu số 4 thế giới Dokic (hiện xếp hạng 120 WTA) bất ngờ đánh bại Nadia Petrova (Nga, hạng 20 WTA, được xếp hạt giống số 2 của giải) với điểm số thuyết phục 6/4, 7/6 (7-4) trong trận đấu muộn hôm 11-2. Để vượt qua… Caroline Wozniacki trên bảng điểm xếp hạng, Clijsters cần… vượt qua Dokic ở tứ kết.

Jelena Dokic trong trận thắng Nadia Petrova.

Jelena Dokic trong trận thắng Nadia Petrova.

Cả hai vốn chẳng lạ lẫm gì nhau. Clijsters và Dokic từng sát cánh cùng nhau đăng quang ngôi vô địch giải đôi nữ trẻ Roland Garros hồi năm 1998. Đến năm 2002, khi đã chuyển sang chơi chuyên nghiệp, cả hai lại tiếp tục sát cánh cùng nhau đăng quang ngôi vô địch đôi ở giải Los Angeles. Trong quá khứ, Clijsters và Dokic cũng từng đụng độ nhau tới 9 lần, trong đó Clijsters thắng 6 trận, Dokic thắng 3 trận. Dù vậy, do Dokic trải qua một thời gian dài gián đoạn không tham gia quần vợt, thế nên cả hai chưa đụng độ nhau lần nào kể từ giải đấu tại Zurich hồi năm 2003 (nơi Dokic đã giành chiến thắng sau 3 ván) cho đến nay.

Không còn ở phong độ đỉnh cao, Dokic luôn chơi rất phập phù kể từ khi quay trở lại với quần vợt chuyên nghiệp hồi năm 2008. Trong mùa giải năm nay, trước khi đến Paris, Dokic đã trải qua 5 trận đấu mà chỉ thắng mỗi 2 trận. Dù vậy, Dokic đang chơi rất hứng khởi ở Open Gaz de France, cô đã loại Lucie Safarova (CH Séc, hạng 30 WTA) ở vòng 1 trước khi đánh bại Petrova nổi danh ở vòng 2. Dokic cho biết sau chiến thắng: “Nadia và tôi biết nhau rất rõ. Chúng tôi từng đánh cặp cùng nhau khi còn nhỏ. Thật tuyệt vời khi nối tiếp chiến thắng trước Safarova bằng một chiến thắng khác. Thắng liền 2 trận quả là rất tuyệt”.

Có một điểm trùng hợp khá thú vị là ở trong lần gặp gỡ gần nhất với Clijsters, tại giải đấu Zurich hồi năm 2003, Dokic đã đánh bại tay vợt nữ người Bỉ khi cô này đang xếp hạng 1 trên bảng điểm thế giới. Giờ đây, Dokic lại là kẻ án ngữ trước Clijsters với cơ hội giành ngôi số 1 thế giới lần thứ 2. Nhận xét về đối thủ quen thuộc này, Dokic cho biết: “Tôi nghĩ Clijsters sẽ là bài kiểm tra khó nhất mà bạn có thể gặp ngay vào lúc này. Tôi cảm thấy cô ấy đang là số 1 thế giới ở vào thời điểm này, nhưng mà… sao cũng được, tôi vẫn muốn chơi với khả năng tốt nhất có thể trong trận đấu tứ kết. Tôi cũng chẳng có gì để mất…”.

* Trong khi đó, tay vợt tóc vàng Nga Maria Sharapova (hạng 13 WTA, hạt giống số 2 của giải) đã đột ngột quyết định bỏ cuộc ngay trước trận đấu với Bethanie Mattek-Sands (Mỹ, hạng 48 WTA). Lý do mà Sharapova đưa ra là cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh cảm cúm mà cô mắc vào cuối tuần trước (!?). Sharapova nói: “Tôi đã bị sốt từ cuối tuần trước và trong lần khám bác sĩ vào sáng nay, bác sĩ khuyên tôi nên rút lui. Tôi rất lấy làm tiếc vì phải bỏ cuộc ở giải đấu mà tôi rất muốn tham gia như ở Paris. Ngay cả khi tôi đã làm hết sức có thể để thi đấu, nhưng không may là tôi vẫn không thể ra sân. Mong các CĐV tha lỗi…”.

  • Các kết quả khác

Kaia Kanepi (Latvia) - Sofia Arvidsson (Thụy Điển) 6/3, 6/4

Petra Kvitova (CH Séc) - Barbora Zahlavova Strycova (CH Séc) 6/4, 6/7 (8-6), 7/6 (11-9)

Yanina Wickmayer (Bỉ) - Klara Zakopalova (CH Séc) 6/1, 6/3

Andrea Petkovic (Đức) - Kristina Kucova (Slovakia) 6/4, 6/2

Tiểu Siêu

Tin cùng chuyên mục