Djokovic và Murray muốn vào tứ kết

Davis Cup 2016 - Loạt trận vòng 1 (từ ngày 4-3 đến ngày 6-3)

Djokovic và Murray muốn vào tứ kết

Cả Novak Djokovic lẫn Andy Murray đều đang nhắm đến mục tiêu giành quyền vào vòng đấu tứ kết của Davis Cup năm nay, nơi họ có thể “mặt đối mặt” với nhau trong một trận đấu “trời long đất lở”. Theo lịch trình, đội thắng trong cặp đấu vòng 1 giữa Anh và Nhật Bản sẽ giáp mặt đội thắng trong cặp đấu giữa Serbia và Kazakhstan ở vòng đấu “bát cường” diễn ra trong 3 ngày 15-7, 16-7 và 17-7. Tất nhiên, trước mắt, Djokovic và Murray phải chuyên tâm đến trận đấu vòng đầu tiên trước đã.

Chuỗi thành tích 17 lần liên tiếp lọt đến các trận đấu chung kết của “Nhà vua ATP” mới vừa bị chấm dứt ở Dubai hồi tuần trước, do tay vợt người Serbia bị đau mắt. Trong khi đó, Murray cũng chẳng khá khẩm hơn, anh đã không chơi một trận đấu nào kể từ trận thua đầy giận dữ trước chính Djokovic ở Australian Open cách đây 5 tuần. Nhưng có vẻ như Murray đang rất thoải mái sau khi trở thành cha, vợ anh, cô Kim Sears, vừa hạ sinh cho anh một bé gái kháu khỉnh tên là Sophia vào hôm 9-2. Với Murray, đây là một chiến công có khi còn lớn hơn chiến ông anh giành HCV ở Olympic London, hay như khi anh đăng quang Wimbledon và US Open mấy năm trước.

Andy Murray (giữa) trong buổi họp báo trước trận đấu giữa tuyển Anh và tuyển Nhật Bản.

Djokovic – người đã được xưng tụng như là “anh hùng dân tộc” của đất nước Serbia sau khi đưa đội tuyển nước này đăng quang ngôi vô địch Davis Cup hồi 6 năm trước – đã quay lại sân tập vài hôm trước, mang lại tâm lý lạc quan cho các đồng đội của anh và cho khán giả hâm mộ Serbia. Djokovic hào hứng cho biết: “Tôi rất lạc quan và hy vọng rằng tôi có thể bước ra sân đấu. Tôi vẫn còn có chút hoài nghi bản thân mình vài ngày trước, nhưng giờ đây, tất cả mọi việc đều đang tiến triển rất tốt”.

Djokovic và người bạn thân hiện đang xếp hạng 23 thế giới – Victor Troicki – sẽ tham gia các trận đánh đơn trên mặt sân cứng trong nhà tại Pionir Hall (Belgrade); trong khi đó, tay vợt số 1 của làng quần vợt Kazakhstan, một người gốc Nga Mikhail Kukushkin (hiện xếp hạng 79 thế giới) đang lâm vào thế “lưỡng đầu thọ địch”. Kukushkin là niềm hy vọng then chốt của tuyển Kazakhstan trong trận đấu ở Belgrade vào cuối tuần này. Thành tích cao nhất của đội tuyển Kazakhstan là lọt đến tứ kết World Group trong các năm 2011 (thua tuyển Argentina 0-5), năm 2013 (thua tuyển CH Séc 1-3, CH Séc sau đó đăng quang ngôi vô địch), năm 2014 (thua tuyển Thụy Sĩ 2-3, tuyển Thụy Sĩ sau đó cũng đã đăng quang ngôi vô địch) và năm 2015 (để thua tuyển Australia 2-3).

Murray – người cũng trở thành “anh hùng dân tộc” của nước Anh sau khi dẫn dắt đội tuyển nước này giành danh hiệu Davis Cup đầu tiên sau 79 năm ở Ghent hồi tháng 11 năm ngoái – thì cho biết, việc trở thành một người cha không hề ảnh hưởng đến khát khao ngoài sân đấu của anh. “Mọi thứ trở nên khác biệt hoàn toàn so với những gì mà tôi mong chờ”, Murray thừa nhận, “Nhưng tôi vẫn tập luyện rất cật lực và làm tất cả những thứ mà tôi đã từng làm trước đây. Còn ở trên sân đấu, tôi sẽ tìm ra rằng, liệu điều này có gì khác biệt hay là không. Tôi sẽ biết điều đó trong trận đấu vào thứ Sáu”.

Tuy nhiên, Murray chưa chạm trán đối thủ trọng yếu trong trận đầu ra quân. Đối thủ mà anh ngán nhất – tay vợt hạng 7 thế giới người Nhật Bản Kei Nishikori (á quân US Open năm 2014) – sẽ chỉ bước ra sân đấu đối đầu với anh trong trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật. Hiện tại, Murray vẫn đang chiếm ưu thế về hiệu số đối đầu trực tiếp so với đối thủ khi có 5 trận thắng và 1 trận thua. Tất nhiên, chiến đấu ở đấu trường Davis Cup không đơn giản như những cuộc chiến ở các giải mang tính chất cá nhân, và Murray cùng tuyển Anh nên dè chừng tay vợt số 1 của đội tuyển Nhật Bản.

Hewitt có thể phải ra sân?

Anh – Nhật Bản hay Serbia – Kazakhstan không phải là cặp đấu đáng chú ý nhất ở Davis Cup năm nay. Cặp đấu đáng chú ý nhất ở Davis Cup năm nay chính là cặp đấu giữa Australia và Mỹ, là nơi là Lleyton Hewitt và Jim Courier lần đầu tiên phải đối mặt với nhau sau 17 năm. Hewitt nhiều khả năng sẽ phải “tái xuất” xách vợt ra sân khi tình trạng thể lực của Nick Kyrgios là khá bi đát. Theo thông tin mới nhất, Hewitt đã tự điền tên mình vào trong đội hình thay cho vị trí của Kyrgios – người vừa lành chấn thương lưng và hông thì lại xui xẻo bị cảm cúm và tập luyện rất ít trong mấy ngày qua.

Hewitt đã chính thức giải nghệ sau Australian Open 2016, tuy nhiên, khi tuyển Australia đang phải đối mặt với thời điểm “nước sôi lửa bỏng” như hiện nay, đây không phải là lúc để Hewitt so đo tính toán. Thứ hạng của tay vợt kỳ cựu 35 tuổi đã trượt dài sau quyết định giải nghệ, anh đang xếp hạng 301 thế giới, nhưng lại là người dày dạn kinh nghiệm Davis Cup nhất hiện nay, không chỉ trong nội bộ Australia mà còn trên toàn thế giới, với 42 trận thắng (đánh đơn) và 14 trận thua. Hewitt thay Kyrgios, nhưng Bernard Tomic vẫn còn đó, và tay vợt đang là số 1 nước Úc sẽ gánh vác một phần trọng trách cùng đàn anh của mình.

Hewitt không bác bỏ nhưng cũng không phủ nhận thông tin trên, chắc chắn các trận đánh đơn của vị trí Kyrgios sẽ được thay thế bởi Sam Groth, còn Hewitt vẫn có thể xách vợt ra sân tham gia trận đánh đôi, trận đấu mà lý ra Kyrgios phải gánh vác một phần. Tuy nhiên, Hewitt lấp lửng cho biết: “Tôi đã quanh quẩn với Davis Cup đủ để biết bạn luôn phải có kế hoạch dự phòng và những phương án khác nhau để đối phó với những tình huống bất ngờ. Tôi vẫn đang đánh bóng tốt và chúng tôi đang có một đội hình mạnh có thể tung ra sân. Tôi vẫn tự tin là mình có thể giành được chiến thắng”.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục