
Tay vợt hạng 3 thế giới người Serbia Novak Djokovic tiếp tục duy trì chuyến hành trình đầy ấn tượng kể từ đầu mùa cho đến giờ khi đánh bại Ernest Gulbis (hạng 34 ATP) với điểm số áp đảo 6/0, 6/1 ở vòng 3 giải nam Indian Wells 2011. Đây là trận thắng thứ 14 liên tiếp của Djokovic trong mùa giải 2011, khiến cụm từ: “Ưu thế của Djokovic” đang được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các tờ báo thể thao lớn trên thế giới.

Djokovic tiếp tục chơi ấn tượng
Trước một Gulbis - vốn từng được đánh giá là một tay vợt có tương lai đầy hứa hẹn, nhưng… lại tỏ ra chậm chạp, trồi sụt thất thường trong thời gian qua - Djokovic đã giành đến 3 break-point chỉ trong ván thứ 1. Bước sang ván 2, trong khi Gulbis vẫn tiếp tục… thi đấu khá hoảng loạn, Djokovic thắng thêm 2 break -point để nhanh chóng kết thúc trận đấu với thời gian… chưa đến 60 phút.
Djokovic đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu bằng nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp liên tục. Anh đang thể hiện một phong độ cực cao và đang nhắm đến ngôi vô địch thứ 3 liên tiếp sau Australian Open và Dubai Championships. Đăng quang ở Indian Wells ngay trước… “mũi” của Roger Federer và Rafael Nadal sẽ giúp Djokovic khẳng định mình dư sức chen vào “trật tự hai cực Federer - Nadal” và biến cục diện giằng co này trở thành kiểu “trật tự ba cực”. Nhưng trước mắt, anh phải lo đánh bại tay vợt người đồng hương Victor Troicki (hạng 18 ATP) trong trận đấu vòng 4 diễn ra vào sáng ngày hôm nay!
Djokovic cho biết sau khi hạ Gulbis lần thứ 4 (trong 5 lần gặp gỡ): “Tôi không thể đòi hỏi một sự khởi đầu nào tuyệt vời hơn so với năm nay. Giai đoạn 3 tháng vừa qua quả thật khó mà tin nổi. Tôi đơn giản chỉ tiếp tục xây dựng thành tích của mình dựa trên sự tự tin đó và tiếp tục thi đấu tốt. Tôi đã thể hiện thứ quần vợt tuyệt vời, và có thể đó là thứ quần vợt hay nhất trong cuộc đời của tôi”.
Roger Federer - người đang cố gắng bảo vệ ngôi số 2 thế giới trước sự công kích dữ dội của Djokovic - cũng đã giành được chiến thắng dễ dàng trước một đối thủ quá non kém ở vòng đấu thứ 3. Anh đã đánh bại Juan Ignacio Chela (Argentina, hạng 31 ATP) với điểm số “kinh hoàng” không kém điểm số mà Djokovic đã tạo ra - 6/0, 6/2. Trong trận đấu thế một chiều này, Federer thắng đến 5 break-point (bằng Djokovic).
Ánh mặt trời chói chang ở khu Indian Wells Tennis Garden (nhiệt độ vào khoảng 32,22 độ C) khiến cho… “cái bóng” của Federer càng trở nên to lớn. Tay vợt người Thụy Sĩ đã… “trùm kín” sân đấu trong suốt 58 phút, anh khiến tay vợt Argentina phải chơi một trận đấu không hề có lối ra. Trận thắng thứ 16 trong mùa cho thấy có thể Federer gặp chút vấn đề với những tay vợt “kình địch” như Nadal, Djokovic, nhưng đối với những tay vợt khác thì không. Anh cho biết: “Tôi hạnh phúc khi mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp này. Những rơ đấu đầu tiên không phải dễ dàng. Thế rồi trận đấu đã diễn ra êm đẹp”.
Trong một kết quả đáng chú ý khác, người Mỹ đã có thể tạm khiến những người hàng xóm Canada thôi “gáy” khi tay vợt trẻ 18 tuổi của họ Ryan Harisson đã chặn đứng bước tiến dũng mãnh của tay vợt trẻ 20 tuổi người Canada là Milos Raonic với điểm số 7/6 (7-1), 4/6, 6/4. Kết quả này phần nào khiến sự tự ái của người Mỹ được thỏa mãn. Từ đầu giải đến giờ, họ luôn phải thấy các tay vợt trẻ của mình rơi rụng lả tả dù đã vượt qua vòng đấu đầu tiên một cách thuận lợi. Cái cách mà cả nước Canada cùng tập trung vào Raonic đã khiến cho người Mỹ đôi chút chạnh lòng, nhưng giờ đây thì…
TIỂU PHI