Novak Djokovic - Rafael Nadal 5/7, 6/4, 6/2, 6/7 (5-7), 7/5 (chung kết đơn nam)

Djokovic giành Grand Slam thứ 5

Và cũng là danh hiệu Australia Open thứ 3 của Djokovic
Djokovic giành Grand Slam thứ 5

* Và cũng là danh hiệu Australia Open thứ 3 của Djokovic
* Nadal thua Nole ở trận chung kết thứ 7 liên tiếp

Không thật sự xuất sắc như trong những lần chạm trán với Rafael Nadal trước đây, nhưng ĐKVĐ giải và cũng là đương kim số 1 thế giới – Novak Djokovic – vẫn là tay vợt chơi hay hơn đôi chút trong trận chung kết đơn nam của Australia Open 2012, đó là lý do tại sao anh đã giành được chiến thắng chung cuộc với điểm số 5/7, 6/4, 6/2, 6/7 (5-7) và 7/5 trong trận đấu marathon khá nghẹt thở kéo dài đến 5 giờ 53 phút…

Trong suốt 5 ván đấu dai dẳng này, Djokovic có đến 2 thời điểm chỉ còn cách “cánh cổng thiên đường”, hay championships-point (điểm số vô địch) đúng 2 điểm. Lần đầu tiên, ở loạt tie-break ván đấu thứ 4 (sau khi 2 bên hòa điểm 6/6 trong 12 rơ đấu), anh đã vượt lên dẫn trước 5-3 nhưng lại để thua ngược 5-7.

Lần thứ 2, Djokovic vượt lên dẫn 30-0 lúc đang cầm giao bóng ở rơ đấu thứ 11 của ván đấu quyết định, anh để cho Nadal gỡ hòa 30-30, khi những người ủng hộ anh lại hoang mang nghĩ về một lần “trật chìa” nữa, Djokovic đã thẳng tiến giành được 2 điểm số liên tiếp, đầu tiên là sau khi Nadal đánh bóng chạm lưới làm bóng đi ra ngoài, sau đó là khi anh tung cú giao bóng đầy uy lực đẩy Nadal lùi về sát vạch vôi cuối sân trước khi tung ra một cú thuận tay cực kỳ uy mãnh khiến Nadal không thể đón đỡ.

Ngay khi giành được championships-point ngoạn mục đó, Djokovic đã ngã nhào ra giữa sân vì vui mừng. Như vậy là, anh đã giành được danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp, và cũng là danh hiệu Australia Open thứ 3, để tiếp tục khẳng định vị thế “độc tôn” trên “giới giang hồ của ATP”. Djokovic đã đăng quang… “hoàn toàn xứng đáng”.

Trong ván đấu đầu tiên, Djokovic có dấu hiệu nhập cuộc khá chậm khi để thua trước break-point và sau đó đánh mất luôn ván đấu dù có tình huống anh đã gỡ lại break-point. Trông Djokovic trong trận đấu chung kết vẫn có vẻ gì đó nặng nề, xoay sở hơi chậm chạp và… vẫn tiếp tục thở dốc. Nhưng quả thật, nếu ai dám tin vào điều đó, kẻ đó đã bị hớ nặng.

Cứ từ từ, Djokovic trở thành người điêu khiển thế trận, đưa Nadal vào cái vòng cương tỏa để cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha lại một lần nữa không thể thoát ra. Djokovic dẫn ngược 2-1 là hoàn toàn xác đáng và việc anh để thua loạt tie-break ván thứ 4 chỉ là do anh kém tập trung đôi chút. Đến khi Djokovic bắt đầu tập trung, Nadal… bó tay!

TIỂU SIÊU

Tin cùng chuyên mục