Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã đả bại tay vợt hạng 3 thế giới người Serbia Novak Djokovic trong một trận đấu kiểu “đầu voi đuôi chuột” ở bảng A giải ATP World Tour Finals 2010. Trận đấu đã diễn ra khá ngang bằng cho đến khi Djokovic gặp chút vấn đề về thị lực - anh không thể nhìn rõ một số đường bóng vì mắt phải bị thốn. Kể từ đó, Djokovic giống như đã trở thành một con người khác trên sân đấu và anh này đã phải chấp nhận gác vợt trước Nadal với điểm số thua 5/7, 2/6.

Novak Djokovic đang được một bác sĩ khám mắt.
Sau hơn 1 giờ, trận chiến nghẹt thở ở Nhà thi đấu O2 - trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả Luân Đôn - đã biến thành… cuộc tản bộ nhàn nhã cho Nadal. Trước đó, khi ván đấu thứ nhất rơi vào thế giằng co quyết liệt, điểm số lúc đó đang là 4/4, thì Djokovic vẫn chưa có dấu hiệu gặp bất kỳ vấn đề gì với thị lực của mình. Tuy nhiên, sau điểm số đầu tiên trong rơ đấu thứ 9, Djokovic bất ngờ ra dấu hiệu xin phép trọng tài cho anh rời sân, và anh đã rời sân đấu trong vài phút. Khi quay trở lại, Djokovic vẫn dụi mắt và có dấu hiệu từ bỏ cuộc chiến sau rơ đấu thứ 10 – anh để cho Nadal thắng liền 2 rơ liên tiếp. Mọi chuyện vẫn như vậy trong ván đấu thứ 2, và rồi Djokovic đã gác vợt sau 76 phút tranh tài (sau khi nhờ bác sĩ vào chăm sóc mắt phải, Djokovic vẫn… “bó tay” trong khoảng thời gian ngắn ngủi 36 phút của ván đấu thứ 2…).
Djokovic tỏ vẻ cam chịu: “Thi đấu với chỉ 1 con mắt, đặc biệt khi phải chơi chống lại tay vợt như Nadal là không hề đủ để giúp bạn giành chiến thắng. Con mắt của tôi đã bị sưng tấy lên. Tôi cảm thấy phát bệnh khi nói về nó, thành thật mà nói như vậy. Nó quả là một thứ kỳ quặc đã xảy ra với tôi, bởi vì từ trước tới giờ trong cuộc đời, tôi chưa hề gặp phải chuyện tương tự. Trước đó, tôi cảm thấy rất thoải mái, nhưng mắt của tôi bắt đầu đau, ngứa và khi điểm số là 5/5, tôi không còn có thể thi đấu. Tôi không thể thấy một đường bóng nào, đặc biệt là ở các cú trả giao bóng. Điều đó thật khủng khiếp, mọi thứ đều không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Không may là chuyện này đã xảy ra trong một trận đấu quan trọng, ở một thời khắc rất quan trọng”.
Nadal cũng tỏ ra rất tiếc nuối cho tai nạn bất ngờ của Djokovic, khiến anh giành được một chiến thắng khá dễ dàng: “Chắc chắn là tôi rất lấy làm tiếc cho anh ấy. Tôi không nhớ có cái gì đã bay vào mắt hay là thứ gì đó tương tự. Tôi đã hỏi anh ấy khi bắt tay nhau ở trên lưới là chuyện gì đã xảy ra. Dường như có thứ gì đó bay vào mắt Djokovic. Sau đó, anh ấy không còn có thể nhìn rõ các đường bóng. Dù sao thì đây vẫn là một trận thắng quan trọng cho tôi trong bảng A, vì sau chiến thắng này, tôi đã ở trong một vị thế rất thuận lợi”. Tuy nhiên, thắng 2 trận đấu (và đạt chỉ số ván thắng bại là 4-1) vẫn chưa mang lại cho Nadal “tấm vé thông hành” đến vòng bán kết. Việc Tomas Berdych đánh bại Andy Roddick trong trận đấu còn lại khiến cho Nadal “vẫn còn khả năng bị loại” - nếu xét về mặt lý thuyết. Anh vẫn sẽ phải chờ…
Sau trận thua thứ 2 trước Nadal trong mùa (lần trước, Djokovic thua Nadal trong trận chung kết US Open, sau 4 ván đấu), Djokovic vẫn chưa lâm vào tình trạng quá bi đát. Trước mắt, anh cần giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng với Roddick - người vẫn chưa tìm được một chiến thắng nào ở ATP World Tour Finals năm nay. Djokovic cho biết: “Tôi sẽ đi khám bệnh để xem mắt của tôi có lâm vào tình trạng nghiêm trọng hơn không. Sau 2 ngày, hy vọng mọi thứ đều ổn và tôi sẽ có thể sẵn sàng”!
°Trong trận đấu còn lại, tay vợt số 1 nước Mỹ Andy Roddick buộc phải chấp nhận trận thua thứ 2 ở Luân Đôn trước Tomas Berdych chơi hứng khởi hơn rất nhiều. Berdych đã giành chiến thắng với điểm số 7/5, 6/3. Nhờ chiến thắng này, Berdych đã tạm xếp ngang hàng Djokovic ở bảng A.
TIỂU PHI