![]() |
Là fan ruột của bóng đá, tôi không khỏi háo hức khi mùa World Cup đến. Tôi có một suy nghĩ hài hước rằng: "World Cup đang càn quét khắp thế giới, mọi hoạt động bị tê liệt... Mọi gia đình có thể "tan nát" vì nó, các cảm xúc cá nhân bị đình trệ. Nhiều mối quan hệ bị đóng băng. Thiệt hại về tinh thần và sức khoẻ là không thể đong đếm được”.
Tuy nhiên, theo cá nhân tôi nghĩ, cuộc sống sẽ vô vị và trống rỗng nếu không có môn thể thao vua ở trên đời. Đó là lý do, dù gọi tháng World Cup là "tháng thảm họa" nhưng tôi vẫn tình nguyện "đâm đầu vào". Tôi cũng là một trong những gương mặt thường xuyên của hội mê bóng đá tụ tập mỗi khi có các trận đấu đỉnh cao.
Dù đang bận rộn đóng phim, tôi vẫn có bí quyết riêng nhằm đảm bảo suôn sẻ giữa hai niềm đam mê bóng đá và phim ảnh. Kể từ khi biết lịch thi đấu World Cup tôi đã dành nhiều thời gian học kịch bản và tìm hiểu kỹ tính cách nhân vật. Vì tôi biết một khi trái bóng tròn lăn là tôi không còn thời gian để học kịch bản nữa.
G.M (ghi)