“Akhalkalakets” Arman Tsarukyan: Hạ KO Beneil Dariush chỉ sau 1 phút, tiến gần đến trận tái chiến Islam Makhachev

Võ sĩ người Nga gốc Armenia, anh Arman Tsarukyan, vừa có một chiến thắng “để đời” trong Bát giác đài ở sự kiện mà anh là nhân vật chính: UFC on ESPN: Dariush vs. Tsarukyan. Võ sĩ có biệt danh khá trúc trắc: “Akhalkalakets” đã đánh bại đối thủ bằng KO - sau đòn lên gối và hàng loạt cú đấm khi Beneil Dariush đã ngã ngửa ra sàn đài, lúc  đồng hồ vừa mới chỉ sang 1 phút và 4 giây...

Arman vui mừng với chiến thắng KO
Arman vui mừng với chiến thắng KO

Chiến thắng này là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Akhalkalakets ở Bát giác đài của UFC. Trước đó, anh liên tiếp hạ Damir Ismagulov bằng điểm số sau 3 hiệp đấu, rồi thắng cả “Netto BJJ” từ Brazil - là Joaquin Silva bằng TKO hôm 17-6.

Như vậy, tính đến thời điểm này, sau 4 năm gia nhập UFC (và đã “chào sân” bằng trận thua Islam Makhachev hồi tháng 4-2019, Arman đang sở hữu thành tích 8 thắng - và 2 thua ở Bát giác đài. Nếu tính cả sự nghiệp MMA, anh thắng 21/24 trận thượng đài.

Dù phải tập trung đối đầu với Darius (võ sĩ người Mỹ gốc Iran nhưng lại rất thông thạo jiu-jit su của Brazil, thậm chí còn rành cả Muay Thái), Arman vẫn bị “ám ảnh” về Makhachev, đối thủ đang thống trị hạng cân nhẹ của UFC và có ân oán với anh.

Trước trận đấu ở sàn đài Moody Center, Akhalkalakets từng chia sẻ rất là tự tin: “Liệu tôi có thách đấu Makhachev để tranh đai vô địch hạng nhẹ hay không? Có cơ hội rõ ràng đó chứ. Điều đó, tất nhiên, tùy thuộc vào màn trình diễn hôm nay, cách tôi giành chiến thắng như thế nào và cả kiểu khí sắc của tôi nữa”.

Tại sao Arman Tsakuryan lại có biệt danh là Akhalkalakets??? Điều này vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên, nó có thể liên quan đến nơi sinh của anh là thị trấn Akhalkalaki (nằm giáp biên giới Georgia và Armenia).

Akhalkalaki, theo ý nghĩa của Armenia, chính là "Thị trấn mới". Tuy nhiên, do Akhalkalaki là một địa danh, nên biệt danh Akhalkalakets của Arman rất có thể có nghĩa là "Người đến từ Akhalkalaki".

Ngay sau chiến thắng, khởi nguồn từ một cú lên gối khiến đối thủ choáng váng và ngã ngửa ra sau, kết thúc bằng hàng loạt đòn quyền thẳng vào mặt khi Dariush hầu như đã mất phản xạ, Arman tiếp tục thể hiện quyết tâm của mình...

“Tôi rất trân trọng vì Dariush đã đồng ý thượng đài với tôi. Không có ai nằm trong nhóm Ngũ đại cao thủ dám bước ra đối mặt tôi vào lúc này, chỉ có mỗi một con người duy nhất và đó là anh ấy. Cám ơn anh ấy, giờ tôi đã gia nhập hàng ngũ của Ngũ đại cao thủ”.

“Có lẽ, không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ trở thành cao thủ thứ 2 hoặc thứ 3. Tôi hy vọng là, trận đấu tiếp theo của tôi sẽ là trận tranh đai vô địch. Và nếu không, thì tôi cũng chẳng quan tâm, tôi sẽ đánh bại ai đó khác. Tôi sẽ trở thành Nhà vô địch, mọi người tin tôi đi”.

Hãy chờ xem, tương lai có lái Arman đi về hướng Makhachev thêm 1 lần nữa hay không. Tuy nhiên, với chiến thắng KO ấn tượng vừa rồi, nhiều người tin rằng, chỉ có anh mới có thể đối đầu với quyền lực của Makhachev, không phải là Charles Oliveira...

Tin cùng chuyên mục