“Cờ đỏ” David Benavidez: Thắng đai siêu trung của WBC từ năm 2017, nhưng bằng cách nào đó vẫn... chưa đối mặt Canelo Alvarez

Trưa ngày hôm nay, Chủ nhật 26-11, võ sĩ “lâu đời” người Mỹ David Benavidez vừa có trận bảo vệ thành công đai vô địch Interim hạng siêu trung của WBC, khi “nện” cho đối thủ “Boo Boo” Demetrius Andrade “bỏ của chạy lấy người”, từ chối quay trở lại sàn đấu sau hiệp đấu thứ 6. Với kết quả này, võ sĩ 26 tuổi có biệt danh là “Cờ đỏ” vẫn là Nhà vô địch tuyệt đối ở hạng siêu trung WBC - ngay bên dưới “Minh chủ” Canelo Alvaraz.
Benavidez thắng hủy diệt
Benavidez thắng hủy diệt

“Cờ đỏ” giành đai vô địch hạng siêu trung (khi đó là đai vô địch “tối thượng” chứ không phải là đai “Interim” như hiện nay) từ ngày 8-9-2017, khi anh quyết định “hàng lâm” hạng cân này từ hạng cân dưới nặng. Benavidez là Nhà vô địch Bắc Mỹ của WBC ở hạng cân dưới nặng hồi năm 2015.

Chiến thắng bằng điểm số không đồng nhất sau 12 hiệp đấu trước “The Thrill” Ronald Gavril chứng kiến việc “Cờ đỏ” dừng lại, bám trụ dài lâu hạng cân siêu trung của tổ chức WBC.

Tuy vậy, anh thường xuyên “đánh mất” đai vô địch, không phải vì thất bại mà vì sử dụng ma túy và quá cân.

Võ sĩ đăng quang ngôi vô địch thế giới ở độ tuổi 20 tuổi 8 tháng 3 tuần và 1 ngày (Nhà vô địch thế giới hạng siêu trung trẻ nhất trong lịch sử của quyền Anh chuyên nghiệp) từng giữ đai tối thượng hạng siêu trung của WBC từ 2017-2018, sau khi bị tước đai, anh giành lại đai vào năm 2019.

Tiếp tục bị tước đai, Benavidez chỉ còn cách trở thành Nhà vô địch Interim của WBC (có thứ hạng dưới đai tối thượng, hiện thuộc quyền sở hữu của Canelo Alvarez) kể từ ngày 21-5-2021.

Từ đó đến nay, anh có 2 trận bảo vệ thành công đai vô địch của mình, thắng “Diệu thủ tiên sinh” Caleb Plant và mới đây nhất là đánh chạy Andrade.

Ở trong trận đấu vừa xong với Andrade - người sở hữu thành tích 32 trận toàn thắng trước khi đối đầu “Cờ đỏ”, võ sĩ gốc Mexico và có mẹ là người Ecuador cố gắng áp sát đối thủ ngay từ những hiệp đấu đầu tiên.

Nhưng Andrade cố gắng ngăn cản “Cờ đỏ” với hàng loạt cú đấm dù nó thiếu ít nhiều sức mạnh.

David Benavidez có rất nhiều biệt danh...

Người ta gọi anh là "El Bandera Roja" (tiếng Anh là: "The Red Flag" - "Cờ đỏ").

Người ta cũng gọi anh là El Monstruo (tiếng Anh là "The Monster" - "Quái vật"); hay El Rey David (tiếng Anh là: "King David" - "Vua David").

Anh còn được gọi là "The Mexican Monster" ("Quái vật Mexico" và "The Boogeyman" ("Ông kẹ").

Từ hiệp đấu thứ 3 trở đi, Benavidez nghiên cứu được khoảng cách xuất quyền chính xác và liên tục ra đòn trực diện đối thủ.

Ở hiệp 4, “Cờ đỏ” truy đuổi và tấn công thẳng vào thân người đối thủ. Cuối hiệp đấu, anh tung cú móc phải khiến đối thủ nằm rạp xuống sàn đài. Sự khác biệt giữa 2 bên là quá lớn.

Trong hiệp 5 và hiệp 6, Benavidez chiếm ưu thế áp đảo, với các cú móc, tấn công áp sát. Đối thủ hầu như không thể trụ vững trên sàn đài trước sức cường công của Benavidez...

Thậm chí, Andrade còn đánh rơi miếng bảo vệ hàm những 2 lần. Sau hiệp đấu thứ 6, trọng tài đến bên góc đài của Andrade.

Ông nói rằng, ông sẽ không thể chấp nhận một hiệp đấu tiếp theo kiểu như thế này nữa.

Vài giây sau, phía góc đài của Andrade cùng đồng ý với quyết định xin bỏ cuộc. Andrade rời khỏi trận đấu và trải nghiệm trận thua đầu tiên, và là thua theo RTD (góc đài bỏ cuộc, góc đài xin đầu hàng). Chiến thắng rõ ràng cho Benavidez.

Chiến thắng rõ ràng cho Benavidez

Chiến thắng rõ ràng cho Benavidez

Hiện tại, “Cờ đỏ” trở thành Đệ nhất nhân dưới Nhà vô địch tối thượng ở làng quyền hạng siêu trung của WBC, chỉ xếp sau một Canelo Alvarez, một võ sĩ Mexico chính hiệu.

Và anh đã có ngay thông điệp dành cho Canelo, người bằng cách nào đó vẫn chưa thể đối mặt với anh dù đang là “Minh chủ” thống lĩnh cả 4 đai vô địch hạng siêu trung.

“Với Cannelo và bất kỳ ai khác, điều này đơn giản chúng tỏ, tôi không hề giỡn mặt ở quanh đây! Tôi đã giành những chiến thắng mà lý ra tôi phải thắng theo phong cách tuyệt vời nhất".

"Nhưng mà Canelo cũng chẳng còn ai để chiến đấu. Tôi biết, tôi sẽ đạt được khoảnh khắc này. Tôi không thể để bất kỳ ai thất vọng”.

“Người ta đã ủng hộ tôi rất nhiều, và thất bại không phải là một sự lựa chọn dành cho tôi. Và giờ đây, tôi cảm thấy mình đang ở trong trạng thái đỉnh phong, tôi chỉ càng lúc càng hay hơn, giỏi hơn".

"Tôi sẽ đối đầu với bất kỳ người nào. Canelo là một sự lựa chọn, nhưng nếu anh ta không muốn đấu thì tôi sẽ đánh bại những người khác. Đó mới chính là điểm mấu chốt”.

Tin cùng chuyên mục