
Rafael Nadal đã bất ngờ rơi đài ở vòng 2 Wimbledon 2012 khi để thua tay vợt kém danh người CH Séc Lukas Rosol (hạng 100 ATP) với điểm số 7/6 (11-9), 4/6, 4/6, 6/2, 4/6.
Kết quả theo kiểu “đại địa chấn” ở All England Club rạng sáng hôm 29-6 có nghĩa đây là lần đầu tiên sau 7 năm Nadal bị loại ở vòng 2 giải Grand Slam trên mặt sân cỏ tại London. Xung quanh kết quả này, chắc chắn sẽ còn rất nhiều lời bàn tán…

Nỗi thất vọng của Nadal
Nhập cuộc với tinh thần “không hề sợ hãi”, Rosol đã chơi rất hay - đặc biệt là ở ván đấu quyết định thứ 5. Mặc dù sự chú ý vào trận đấu này bị chi phối không nhỏ bởi trận bán kết EURO 2012 giữa tuyển Đức và Italia, không ít khán giả xem truyền hình vẫn lựa chọn trận đấu giữa Nadal và Rosol khi họ thấy tay vợt người CH Séc bắt đầu “cựa quậy”, từ chỗ bị dẫn trước 1-0 đến việc dẫn ngược 2-1 trước khi để cho Nadal nỗ lực san bằng điểm số 2-2. Khi trận đấu bị tạm dừng sau ván đấu thứ 4 (để BTC đóng mái che sân trung tâm) rồi bắt đầu trở lại, Rosol tiếp tục chơi hứng khởi và sớm thắng break-point (đây là break-point thứ 4 trong trận đấu của Rosol) để vượt lên dẫn 1-0. Để rồi Rosol lái trận đấu đến cái kết cục hoàn hảo - tung ra 3 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp và khép lại cơ hội “lội dòng nước ngược” của Nadal!
Chắc chắn đây sẽ là một chiến tích lớn nhất trong sự nghiệp của Rosol (anh chưa từng chơi một trận đấu vòng chính nào tại Wimbledon cho đến trước giải đấu năm nay), là điều mà những tay vợt nổi danh đồng hương như Radek Stepanek hay Tomas Berdych chưa chắc làm được. Rosol bày tỏ: “Tôi tiếc cho Nadal, nhưng hôm nay tôi đã chơi hay hơn so với đẳng cấp thông thường và tôi cảm thấy hạnh phúc với điều này. Tôi vẫn không thể tin những gì đã diễn ra, nó giống như là một giấc mơ. Tôi không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả về chiến tích này. Trước rơ đấu cuối cùng, tôi không chắc mình hồi hộp hay không vì đây là lần đầu tiên đấu với Nadal trên sân trung tâm”.

Niềm vui của Rosol
Nadal đã tỏ ra cáu kỉnh khi BTC yêu cầu dừng trận đấu sau ván thứ 4. Theo BTC, họ cần phải đóng mái che sân trung tâm lại để bảo đảm nhiệt độ thích hợp giúp mặt cỏ trên sân không bị chết và trận đấu sẽ chỉ đi đến đoạn kết nếu mái che đã được đóng. Nadal không hài lòng với điều này, bởi đó là lúc anh đang rất phấn khích khi gỡ hòa 2-2 mà việc chờ đóng mái che (mất hơn 30 phút) có thể khiến anh đánh mất nhịp điệu thi đấu. Quả là anh đã đánh mất nhịp điệu thi đấu. Trước đó, Nadal cũng có màn “đọ vai” với Rosol khi 2 tay vợt đổi sân trong ván thứ 3, dù ngay sau đó, Nadal đã lên tiếng xin lỗi rằng anh không cố ý, nhưng rõ ràng, việc anh đụng mạnh vào vai Rosol cho thấy Nadal đang có một trạng thái tâm lý bất ổn, anh bực tức đến nỗi không thể kiểm soát được động tác của mình, khi Rosol vừa thắng break-point và vượt lên dẫn trước 2-1 trong ván thứ 3.
Thất bại của Nadal mở ra một cơ hội “trời cho” cho Andy Murray - niềm hy vọng số 1 của “xứ sở sương mù. Bởi nếu Nadal không bị loại, khả năng Murray… bị Nadal loại ở bán kết sẽ rất lớn. Tuy nhiên, Murray giờ đây có thể thẳng tiến đến trận chung kết vì trong nhánh đấu của anh không còn những đối thủ quá lợi hại. Vấn đề là Murray đừng để thua những trận không đáng. Murray mới đánh bại “tòa tháp” Ivo Karlovic (Croatia, hạng 59 ATP) bằng điểm số 7/5, 6/7 (5-7), 6/2 và… 7/6 (7-4)!
Rafael Nadal đã bất ngờ rơi đài ở vòng 2 Wimbledon 2012 khi để thua tay vợt kém danh người CH Séc Lukas Rosol (hạng 100 ATP) với điểm số 7/6 (11-9), 4/6, 4/6, 6/2, 4/6. Kết quả theo kiểu “đại địa chấn” ở All England Club rạng sáng hôm 29-6 có nghĩa đây là lần đầu tiên sau 7 năm Nadal bị loại ở vòng 2 giải Grand Slam trên mặt sân cỏ tại London. Xung quanh kết quả này, chắc chắn sẽ còn rất nhiều lời bàn tán…
Nhập cuộc với tinh thần “không hề sợ hãi”, Rosol đã chơi rất hay - đặc biệt là ở ván đấu quyết định thứ 5. Mặc dù sự chú ý vào trận đấu này bị chi phối không nhỏ bởi trận bán kết EURO 2012 giữa tuyển Đức và Italia, không ít khán giả xem truyền hình vẫn lựa chọn trận đấu giữa Nadal và Rosol khi họ thấy tay vợt người CH Séc bắt đầu “cựa quậy”, từ chỗ bị dẫn trước 1-0 đến việc dẫn ngược 2-1 trước khi để cho Nadal nỗ lực san bằng điểm số 2-2. Khi trận đấu bị tạm dừng sau ván đấu thứ 4 (để BTC đóng mái che sân trung tâm) rồi bắt đầu trở lại, Rosol tiếp tục chơi hứng khởi và sớm thắng break-point (đây là break-point thứ 4 trong trận đấu của Rosol) để vượt lên dẫn 1-0. Để rồi Rosol lái trận đấu đến cái kết cục hoàn hảo - tung ra 3 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp và khép lại cơ hội “lội dòng nước ngược” của Nadal!
Chắc chắn đây sẽ là một chiến tích lớn nhất trong sự nghiệp của Rosol (anh chưa từng chơi một trận đấu vòng chính nào tại Wimbledon cho đến trước giải đấu năm nay), là điều mà những tay vợt nổi danh đồng hương như Radek Stepanek hay Tomas Berdych chưa chắc làm được. Rosol bày tỏ: “Tôi tiếc cho Nadal, nhưng hôm nay tôi đã chơi hay hơn so với đẳng cấp thông thường và tôi cảm thấy hạnh phúc với điều này. Tôi vẫn không thể tin những gì đã diễn ra, nó giống như là một giấc mơ. Tôi không thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả về chiến tích này. Trước rơ đấu cuối cùng, tôi không chắc mình hồi hộp hay không vì đây là lần đầu tiên đấu với Nadal trên sân trung tâm”.
Nadal đã tỏ ra cáu kỉnh khi BTC yêu cầu dừng trận đấu sau ván thứ 4. Theo BTC, họ cần phải đóng mái che sân trung tâm lại để bảo đảm nhiệt độ thích hợp giúp mặt cỏ trên sân không bị chết và trận đấu sẽ chỉ đi đến đoạn kết nếu mái che đã được đóng. Nadal không hài lòng với điều này, bởi đó là lúc anh đang rất phấn khích khi gỡ hòa 2-2 mà việc chờ đóng mái che (mất hơn 30 phút) có thể khiến anh đánh mất nhịp điệu thi đấu.
Quả là anh đã đánh mất nhịp điệu thi đấu. Trước đó, Nadal cũng có màn “đọ vai” với Rosol khi 2 tay vợt đổi sân trong ván thứ 3, dù ngay sau đó, Nadal đã lên tiếng xin lỗi rằng anh không cố ý, nhưng rõ ràng, việc anh đụng mạnh vào vai Rosol cho thấy Nadal đang có một trạng thái tâm lý bất ổn, anh bực tức đến nỗi không thể kiểm soát được động tác của mình, khi Rosol vừa thắng break-point và vượt lên dẫn trước 2-1 trong ván thứ 3.
Thất bại của Nadal mở ra một cơ hội “trời cho” cho Andy Murray - niềm hy vọng số 1 của “xứ sở sương mù. Bởi nếu Nadal không bị loại, khả năng Murray… bị Nadal loại ở bán kết sẽ rất lớn. Tuy nhiên, Murray giờ đây có thể thẳng tiến đến trận chung kết vì trong nhánh đấu của anh không còn những đối thủ quá lợi hại. Vấn đề là Murray đừng để thua những trận không đáng. Murray mới đánh bại “tòa tháp” Ivo Karlovic (Croatia, hạng 59 ATP) bằng điểm số 7/5, 6/7 (5-7), 6/2 và… 7/6 (7-4)!
|
Tiểu Phi