Del Potro khởi đầu mùa giải 2012 bằng Sydney International

Del Potro khởi đầu mùa giải 2012 bằng Sydney International

Juan Martin del Potro - tay vợt số 1 Argen-tina (hiện xếp hạng 11 thế giới) - sẽ khởi đầu mùa giải năm mới 2012 bằng giải Sydney International.

Nhà cựu vô địch của US Open này (vô địch hồi năm 2009) sẽ quay trở lại Sydney trong năm thứ 2 liên tiếp và giúp giải đấu này “gia cố” thêm thanh danh bên cạnh sự hiện diện của những cựu Top 10 như Lleyton Hewitt (Australia, cựu số 1 thế giới), Marcos Baghdatis (đảo Síp, cựu á quân Australian Open).

Del Potro cho biết: “Giải đấu tại Sydney đã trao cho tôi suất đặc cách đầu tiên sau khi tôi bị chấn thương và tôi rất cảm kích hành động này của họ. Do đó, tôi sẽ đến Sydney và cống hiến hết sức mình ở đây!”.

Del Potro khởi đầu mùa giải 2012 bằng Sydney International ảnh 1

Martin del Potro

Del Potro năm nay 23 tuổi. Anh đã bắt đầu mùa giải 2011 với vị trí hạng… 258 thế giới sau khi chật vật chống chọi với chấn thương cổ tay trong suốt mùa giải 2010. Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, Del Potro đã leo lên hạng 11 thế giới vào cuối mùa giải năm nay, dù cho phong độ của anh vẫn chưa quay trở lại đẳng cấp cao nhất. Del Potro cũng chính là “cột trụ” của tuyển Argentina ở trận chung kết Davis Cup 2011 với tuyển Tây Ban Nha. Bất chấp việc không giành được chiến thắng nào (thua David Ferrer sau 5 ván đấu và thua Rafael Nadal sau 4 ván đấu), Del Potro vẫn khiến nhiều người cảm thấy nể phục và đánh giá cao.

Chính Nadal cũng đánh giá rất cao Del Potro. Anh cho biết Del Potro sẽ… lọt vào “Top 4 ATP” trong mùa giải năm 2012 (điều đó cũng có nghĩa là Nadal đang đánh giá thấp Andy Murray, đương kim hạng 4 thế giới): “Del Potro đang có một đẳng cấp thi đấu rất cao. Tất cả đó là sự cân đối. Trong một thời gian dài, anh ấy luôn tung ra những cú đánh siêu đẳng mà không ai có thể tạo ra. Anh ấy sẽ là một tay vợt hoàn thiện. Rõ ràng, anh ấy là một ứng cử viên cho ngôi số 1 thế giới và sẽ lọt vào tốp tứ đại gia vào mùa giải năm sau. Lối đánh của Del Potro không hề có chút tì vết nào cả, sẽ rất khó bị cản phá nếu anh ấy không bị tái phát ca chấn thương cổ tay”.

T.Ph.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Medvedev lại vượt qua một trận đấu khó khăn khác, dù không đánh mất ván đấu nào

Indian Wells: Vượt qua chấn thương và đổ máu, Daniil Medvedev thắng trận 18 liên tiếp và lọt vào BK

Không đánh mất ván đấu nào, nhưng cũng rất không dễ dàng, đó là những gì vừa xảy ra với Daniil Medvedev ở trong trận đấu tứ kết giải Indian Wells - BNP Paribas Open 2023 chống lại Alejandro Davidovich Fokina . Medvedev đã đánh bại đối thủ hạng 28 thế giới người Tây Ban Nha với điểm số 6-3 và 7-5 sau 104 phút đồng hồ, trận đấu mà anh không chỉ chống lại đối thủ bên kia lưới mà còn cả chấn thương mắt cá chân và bị ngã chảy máu ngón tay...

Bóng đá trong nước

Công Phượng có đi lại... vết xe đổ?

Để trả lời câu hỏi này chưa phải lúc, bởi J-League 2023 chỉ mới lăn bóng được 5 vòng đấu. Đang đứng cuối bảng với vẻn vẹn 1 điểm, Yokohama FC bắt buộc phải có sự điều chỉnh về mặt đội hình nếu muốn cải thiện về mặt điểm số. Điều này sẽ mở ra cơ hội thi đấu cho Nguyễn Công Phượng. Những người yêu mến Công Phượng, và cả bản thân Phượng luôn nghĩ về điều tích cực.

Bóng đá quốc tế

Tuyển Đức bắt đầu quá trình tái thiết

Chỉ còn hơn một năm nữa là tới kỳ giải vô địch châu Âu trên sân nhà, đội tuyển Đức đã khởi động một chiến dịch tái thiết trong bối cảnh chấp nhận đã hoàn toàn đánh mất vị thế của một cường quốc của bóng đá châu Âu và thế giới.