Với làng quần vợt Pháp, một trong những thế lực của quần vợt thế giới, mọi chuyện tưởng chừng như đã quá lâu kể từ lần cuối cùng họ lọt vào trận chung kết của Davis Cup. Đó vốn là một câu chuyện của quá khứ hồi 4 năm trước, tuyển Pháp sau khi nghiền bẹp người Argentina với tỷ số 5-0 đã lọt vào trận chung kết Davis Cup 2010, nơi họ phải đối mặt với tuyển Serbia của Novak Djokovic. Dù đã nỗ lực hết sức mình, tuyển Pháp khi đó vẫn phải thất thủ trước sự xuất sắc của Djokovic. Giờ đây, sau chiến thắng trước ĐKVĐ CH Séc, tuyển Pháp đã lại giành được vé lọt vào chung kết Davis Cup và rõ ràng, họ đang muốn đăng quang ngôi vô địch năm nay.

Các CĐV Pháp đã rất vui mừng khi đội tuyển của mình lọt vào chung kết và họ đang nóng lòng chờ đợi đến giây phút các tay vợt con cưng đăng quang ngay tại sân nhà.
“Thật là tuyệt vời”, đội trưởng - HLV trưởng Arnaud Clement, người cũng đã hiện diện ở trong trận chung kết Davis Cup hồi 4 về năm trước, rạng rỡ cho biết: “Các tay vợt của tôi đã rất tập trung cho Davis Cup và giờ đây, chúng tôi đã tiến thẳng vào trận đấu chung kết. Thật tuyệt diệu. Chúng tôi sẽ ăn mừng chiến công này, nhưng chúng tôi cũng sẽ rất tập trung để chuẩn bị cho trận đấu chung kết vốn sẽ diễn ra vào cuối năm nay”. Clement đã cảm thấy rất khó khăn khi bị buộc phải ngồi trên băng ghế huấn luyện mà… không thể làm gì cho đến khi ông có thời gian đưa ra những lời khuyên cho các học trò của mình. Tuy nhiên, ông phải bình tĩnh và không thể khiến các tay vợt mất tự tin khi họ đang làm tất cả mọi thứ có thể trong cuộc chiến nóng bỏng và căng thẳng. “Thật không dễ dàng, nhưng khi trông thấy các tay vợt của mình như thế này, tôi trở thành một người đội trưởng đầy tự tin trên băng ghế huấn luyện!”, Clement tâm sự.
Tuyển Pháp sẽ tiếp đội tuyển Thụy Sĩ của Roger Federer trên sân nhà trong trận chung kết Davis Cup của mùa giải năm nay. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, Pháp mới lại có cơ hội được làm chủ nhà của một trận chung kết Davis Cup danh tiếng thế giới. Tất nhiên, làm chủ nhà ở Davis Cup sẽ có được rất nhiều ưu thế, họ có quyền chọn mặt sân, chọn cả sân thi đấu, có ưu thế khán giả nhà, những CĐV cực kỳ cuồng nhiệt hơi khác với CĐV quần vợt ở các giải đấu thuộc ATP World Tour… Đó chính là những ưu thế cần thiết để tuyển Pháp tìm kiếm danh hiệu Davis Cup đầu tiên kể từ năm 2001, khi họ đăng quang ở Melbourne Park, trên đất Australia. Pháp đã giành được 9 ngôi vô địch Davis Cup trong lịch sử, đó là các danh hiệu trong những năm từ 1927 cho đến 1932, 1991, 1996 và 2001. Họ đang nhắm đến danh hiệu thứ 10. Sẽ là rất tuyệt vời nếu tuyển Pháp… đăng quang ngôi vô địch Davis Cup ngay tại sân nhà vào năm nay!
Jo-Wolfried Tsonga, một trong những người hùng giúp đưa tuyển Pháp lọt vào trận chung kết, lên tiếng cho biết: “Cảm giác thật là tuyệt diệu khi được hiện diện trong trận chung kết Davis Cup, bởi vì đây là điều mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu cho đến tận bây giờ. Vài năm trước, chúng tôi từng lọt vào trận chung kết, nhưng không may là tôi lại không thể thi đấu vì dính chấn thương. Giờ đây, tôi có cơ hội để chơi một trận chung kết khác… và có lẽ sẽ giành được chiến thắng”. Richard Gasquet, một thành viên khác của tuyển Pháp, cũng phấn khích tâm sự: “Chúng tôi rất tự hào và cũng rất hạnh phúc. Thật tuyệt vời khi đánh bại được tuyển CH Séc, vì họ là một đội tuyển rất khó chơi ở Davis Cup. Chúng tôi đã phải kịch chiến rất nhiều, chiến thắng này rất hay. Mọi người đều đang rất hạnh phúc. Với chúng tôi, được thi đấu tại Roland Garros, giành chiến thắng và giành quyền lọt vào trận chung kết Davis Cup là vinh dự lớn lao!”.
Tuyển Pháp ngày hôm nay là đội tuyển đồng đều nhất kể từ năm 2001. Họ có 4 tay vợt có năng lực gần như tương đương và đều là đại biểu thuộc tốp 30 thế giới. Jo-Wilfried Tsonga đang xếp hạng 11 thế giới, Gael Monfils đang xếp hạng 18 thế giới - vừa chơi rất hay ở US Open, Gasquet đang xếp hạng 21 thế giới và Julien Benneteau đang xếp hạng 26. Cả 4 tay vợt này đều không sợ những tay vợt lớn như Federer, Djokovic… Chiến thắng của Gasquet trước Berdych, tay vợt có giá trị nhất trong đội hình tuyển CH Séc là một minh chứng đáng kể. Với đội hình này, tuyển Pháp không cần phải sợ bất kỳ ai, cho dù đó là tuyển Thụy Sĩ của ngôi sao Roger Federer.
ĐỖ HOÀNG