Davis Cup 2007: Người Mỹ đăng quang

Cơn khô hạn, khát khao ngôi vô địch Davis Cup vốn đã kéo dài 12 năm đối với người Mỹ. Ở một phong độ chập chờn, sẵn sàng “tắt nắng” trong bất kỳ lúc nào, trận chung kết Davis Cup 2007 chính là cơ hội cuối cùng của những Andy Roddick, James Blake để mang về cho nước Mỹ sự vinh quang ở giải đấu mà họ từng thống trị, nhưng là trong quá khứ xa xôi. Và nguyện ước của họ đã trở thành sự thật…

Anh em nhà Bryan (Mike Bryan và Bob Bryan) đã giành được chiến thắng trong trận đấu đôi quyết định trước Nikolay Davydenko và Igor Andreev của tuyển Nga với điểm số 7/6 (7-4), 6/4, 6/2. Chiến thắng này giúp tuyển Mỹ vượt lên dẫn 3-0 (trước đó, Roddick đã thắng Dmitry Tursunov 6/4, 6/4, 6/2; còn Blake thắng Mikhail Youzhny 6/3, 7/6, 6/7, 7/6 trong hai trận đơn đầu tiên) và như vậy, hai trận đơn còn lại xem như chỉ còn là thủ tục và sẽ chỉ đánh ba ván thắng hai (thay vì năm ván thắng ba như bình thường).

Người Mỹ đã chính thức đăng quang sau 12 năm (kể từ năm 1995). Đây cũng là ngôi vô địch Davis Cup lần thứ 32 của họ. Với chiến thắng này, thế hệ trồi sụt thất thường của Roddick, Blake đã có chút gì đó để “ăn nói” với các “tiền nhân” như Andre Agassi, Pete Sampras, Jim Courier, John McEnroe… Trong khi đám đông khán giả Mỹ la hét om sòm trên khán đài ở Portland, Oragon, Mike Bryan cho biết: “Không từ nào có thể miêu tả cảm giác của tôi lúc này”.

Giờ đây, nếu Roddick và Blake có “tắt nắng” vào mùa giải sau, người Mỹ cũng sẽ không còn phiền muộn về họ nữa… 

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục