Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, thủ môn David Raya nói về hành trình của Arsenal, tinh thần trong phòng thay đồ và quyết tâm chấm dứt 22 năm khát danh hiệu quốc nội. Anh tin rằng đội bóng của Mikel Arteta chỉ có thể thành công nếu dám chơi bóng mà không sợ hãi.
Gia nhập Arsenal từ mùa hè 2023, Raya nhanh chóng chiếm suất bắt chính. Khi đội vẫn còn góp mặt ở cả bốn đấu trường, anh khẳng định: “Cú ăn bốn vẫn nằm trong khả năng. Nhưng điều quan trọng là không nghĩ quá xa – chỉ tập trung vào từng buổi tập, từng trận đấu. Nếu bạn sống ở hiện tại, bạn sẽ thấy rõ con đường của mình”. Raya xem sự tự tin và niềm vui là nền tảng: “Nếu bạn không tận hưởng bóng đá, bạn sẽ không là chính mình. Chơi mà sợ hãi nghĩa là bạn đã đánh mất bản năng. Ở Arsenal, chúng tôi được khuyến khích tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân.”
Anh cũng nhấn mạnh tinh thần đồng đội – điều tạo nên sức mạnh của Pháo thủ hiện tại: “Chúng tôi thực sự là bạn bè. Mọi người có thể đi chơi cùng nhau, không phân biệt quốc tịch hay nhóm nhỏ nào. Đó là công lao của Arteta và ban huấn luyện đã xây dựng văn hóa này – nơi cầu thủ và nhân viên cùng hòa làm một”. Từng trải qua những phòng thay đồ ấm áp ở Blackburn và Brentford, Raya vẫn cho rằng Arsenal khác biệt: “Không khí ở đây đặc biệt – nhiều ngôn ngữ, nhiều nền văn hóa, nhưng lại thống nhất một mục tiêu: giành danh hiệu. Tất cả chúng tôi ở đây để tạo nên điều gì đó lịch sử cho CLB và người hâm mộ.”
Chiến thắng 4-0 trước Wigan ở FA Cup vừa qua cho thấy chiều sâu đội hình của Arsenal. Những cầu thủ ít được ra sân vẫn thể hiện quyết tâm, như Bukayo Saka trở lại sau chấn thương. Nhìn về trận gặp Wolves, Raya tỏ ra thận trọng: “Họ khiến chúng tôi gặp khó ở lượt đi, nhưng giờ Arsenal đã khác. Chúng tôi phải học từ thất bại đó và làm tốt hơn tại Molineux”.
Cuộc chiến đỉnh – đáy tại Molineux
Arsenal vừa lọt vào vòng 5 FA Cup lần đầu từ năm 2020 – mùa giải Arteta giành danh hiệu đầu tiên. Pháo Thủ hành quân đến Molineux với phong độ sân khách chưa thật ấn tượng – chỉ thắng ba trong tám trận gần nhất – nhưng họ đang sở hữu chuỗi 14 chiến thắng liên tiếp trước các đội nhóm cuối, ghi 40 bàn và chỉ thủng 4. Lịch sử cũng ủng hộ Arsenal: thắng 9/11 lần làm khách tại sân Wolves, ghi bàn trong 36 cuộc đối đầu liên tiếp – chuỗi dài thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh.
Giống Arsenal, Wolves đã lọt vào vòng 5 FA Cup sau khi vượt qua trận đấu khó khăn trong điều kiện thời tiết tồi tệ tại Blundell Park để đánh bại đội hạng Tư Grimsby Town 1-0 vào Chủ Nhật, nhờ bàn thắng bằng đầu gối ở hiệp hai của Santiago Bueno. Kết quả này đến chỉ bốn ngày sau khi họ chịu đựng 35 cú sút từ Nottingham Forest để giành điểm trong trận hòa không bàn thắng tại City Ground, nghĩa là đội bóng của Rob Edwards đã thu về sáu trong chín điểm mùa này kể từ đầu năm.
Wolves vẫn đang hướng tới việc xuống hạng, vì họ vẫn nằm ở đáy bảng và kém an toàn 18 điểm với chỉ 12 trận còn lại. Họ sẽ mong muốn kiếm ít nhất ba điểm nữa trước khi mùa giải kết thúc để tránh phá kỷ lục điểm thấp nhất của Derby County (11 điểm) từ mùa 2007-08. Đội bóng Tây Midlands đã thua 10 trong 13 trận sân nhà tại Premier League mùa này (thắng 1, hòa 2), chỉ Southampton mùa trước ghi nhận 10 thất bại sân nhà trong ít trận hơn (12); Wolves chỉ chịu nhiều thất bại sân nhà hơn trong một mùa giải hàng đầu hai lần trước – 11 trận năm 1964-65 và 13 trận năm 2011-12.
Wolves sẽ khó cải thiện thành tích sân nhà vào thứ Tư, vì họ đã thua cả chín trận Premier League gần nhất trước Arsenal kể từ khi thắng kép Pháo Thủ mùa 2020-21. Họ cũng thua 16 trong 20 trận ngoại hạng trước các đội dẫn đầu bảng (thắng 3, hòa 1), chỉ đánh bại Man United vào tháng 1-2004 và 2-2011, và Man City vào tháng 9-2023.
Arsenal vắng Merino, Havertz và Odegaard; Calafiori cùng Ben White sẽ được kiểm tra thể lực. Bukayo Saka đã trở lại, dự kiến đá chính cùng Viktor Gyokeres và Leandro Trossard. Raya tiếp tục bắt chính sau khi giữ sạch lưới trước Wigan.
Về phía Wolves, Hwang Hee-Chan và Toti Gomes chấn thương. Jose Sa, Doherty và Angel Gomes có thể trở lại đội hình xuất phát.
Đội hình dự kiến
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Gyokeres, Trossard.
Wolves: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; R. Gomes, A. Gomes, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Armstrong, Arokodare.