Bà mẹ kiên cường" Lindsay Davenport lại tạo ra một dấu ấn mới trong sự nghiệp "kỳ hai" của cô - sự nghiệp sau khi sinh con hồi tháng 6 năm ngoái khi đánh bại đương kim vô địch Indian Wells và số 2 thế giới Ana Ivanovic với điểm số 6/4, 6/2. Đây là chiến thắng thứ 17 của Davenport trong mùa này (cô mới để thua chỉ có 3 trận) và tay vợt cựu số 1 thế giới người Mỹ hiện đang tìm kiếm danh hiệu thứ 3 của mình cũng trong mùa này.

Phát biểu ngay sau chiến thắng trước Ivanovic, Davenport nói: "Đây rõ ràng là một phần thưởng cho bản thân tôi. Trong sự trở lại thi đấu chuyên nghiệp của bản thân tôi, chẳng còn những từ ngữ nào tốt hơn để có thể miêu tả. Tôi đã không tạo ra một bộ mặt ngớ ngẩn, tôi cũng đã không lãng phí thời gian. Với cái độ tuổi này (Davenport đã bước sang tuổi 32 - PV), những gì mà tôi đạt được và trải qua đều là quá tốt. Những ngày như hôm nay sẽ khuyến khích tôi tiếp tục giữ vững bước tiến của mình".
Giải đấu Miami - Key Biscayne 2008 hóa ra lại kết thúc sớm hơn cả mong đợi với Ivanovic. Cô gái 20 tuổi người Serbia có những bước khởi động đầu mùa đáng tự tin khi giành ngôi á quân ở Grand Slam đầu tiên (Australia Open) và bước lên bục cao nhất ở Masters Series đầu tiên (Indian Wells). Nhưng cô đã phải dừng lại, bởi vì Davenport đã chơi quá xuất sắc. Davenport đã tạo ra các cú trả giao bóng cực mạnh và rất sâu, đẩy Ivanovic về cuối đường biên ngang, do vậy cô đã giành break-point 6 lần.
Ivanovic phải thú nhận sau thất bại: "Davenport đã chơi giống như là cô đang ở trong tốp 10 ngày hôm nay. Tôi phải nói rằng tôi không thể thi đấu chống lại nhiều tay vợt có lối đánh như vậy: trả giao bóng quá tốt và rất sâu. Vì vậy, cô ấy đã tạo ra rất nhiều áp lực ở các rơ mà tôi cầm giao bóng".
Về phần mình, Davenport (thắng 13 trên tổng số 14 điểm trên lưới bằng một lối chơi thông minh - dù cô vốn là một tay vợt thiên về sử dụng sức mạnh) chỉ cười cười: "Tôi đã tung ra những cú đánh thích hợp ở đúng thời điểm". Đây mới là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Davenport quay trở lại Key Biscayne. Ở vòng kế tiếp, cô sẽ gặp Dinara Safina - người vừa đánh bại Sybille Bammer 4/6, 6/1, 6/0.

Chị em nhà Williams (Serena và Venus) cũng đã giành quyền vào chơi ở vòng 4. Serena (4 lần vô địch Miami) đã trải qua một quãng thời gian khó khăn nhất - với 60 cú đánh bóng hỏng và phải lội ngược dòng khi bị dẫn 0/3 trong hiệp 2 - để giành chiến thắng cuối cùng trước Flavia Pennetta với điểm số 6/7 (6-8), 6/3, 6/2.
Serena thừa nhận việc trận đấu tạm dừng lúc cô đang bị dẫn 2/3 trong ván 2 đã giúp cô rất nhiều. Khi đó, mẹ của Serena đã gọi điện cho cô và nhắc cô chỉnh lại đấu pháp. Serena đã làm vậy và chiến thắng. Trong khi đó, chị cô (Venus) đã dễ dàng đánh bại Marina Erakovic với điểm số 6/2, 6/1. Ngay sau chiến thắng, Venus nói: "Tôi chơi đầy kiên cường và không mắc quá nhiều sai lầm. Thật là tuyệt vời. Tôi đã thắng trong tất cả các điểm số quan trọng".
Đương kim số 1 WTA Justine Henin cũng đánh bại Sara Errani bằng điểm số tương tự Venus "hủy diệt" Erakovic. Trước đối thủ quá yếu, Henin hầu như chỉ… gặp vấn đề với cái nóng ở Miami. Cô giành chiến thắng 19 trong tổng số 20 điểm từ các cú giao bóng 1, bao gồm 5 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và cô cảm thấy rất hạnh phúc vì chỉ phải đứng có 63 phút trên sân đấu.
Henin nói: "Trời rất nóng, ở ngoài sân đấu rất khó chịu. Thật khó để mà hô hấp khi thi đấu dưới thời tiết này. Tôi thường ưa thích trời nóng, nhưng tôi đã không thích nghi với nhiệt độ kiểu như thế này trong một thời gian dài. Ngay cả ở Australia, giờ này cũng không nóng như ở đây. Vì vậy, thật là khó khăn khi thi đấu".
Ngoài Ivanovic, Daniela Hantuchova cũng đã bị loại sớm khi để thua Ai Sugiyama 4/6, 7/6 (10-8), 5/7. Trong khi đó, các tay vợt nữ danh tiếng khác đều giành quyền vào chơi vòng 4. Svetlana Kuznetsova thắng Victoria Azarenka 1/6, 7/5, 6/0. Jelena Jankovic thắng Lucie Safarova 6-2, 6-1.
Ở giải nam, Rafael Nadal đánh bại Nicolas Kiefer 6/2, 6/4; James Blake thắng Fabrice Santoro 6/3, 6/7 (4-7), 6/4; Igor Andreev hạ Kevin Anderson (người vừa loại Novak Djokovic ở vòng 2) với điểm số 6/4, 6/7 (4-7), 6/4; còn Guillermo Canas thắng Fernando Gonzalez 7/6 (8-6), 7/5.
ĐỖ HOÀNG