Đấu tranh vì màu cờ

Loạt trận bán kết Davis Cup 2014

US Open 2014 đã khép lại, những “toan tính mang tính cá nhân” như tranh tìm điểm số, giành điểm thưởng trên bảng xếp hạng của ATP đã tạm thời khép lại. Thay vào đó, đây là lúc các tay vợt chuyên nghiệp thể hiện tình yêu của mình với đất nước, với nhân dân. Roger Federer và Stanislas Wawrinka, hai “bại tướng” ở Grand Slam trên đất New York mới đây sẽ cùng sát cánh với nhau để đấu tranh cho màu cờ sắc áo của tuyển Davis Cup Thụy Sĩ trong trận đấu bán kết tiếp tuyển Italia ở khuôn khổ bán kết Davis Cup năm nay. Với riêng mình Federer, US Open 2014 đã khép lại cơ hội cuối cùng, và cũng là cơ hội tốt nhất để thắng danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp. Nhưng giờ đây, anh đang tiến lại rất gần một cơ hội chinh phạt lịch sử khác để đuổi theo một trong hai danh hiệu mà anh vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập cho đến thời điểm này ngôi vô địch giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup (danh hiệu còn lại cũng chính là chiếc HCV Olympic đơn nam).

Roger Federer và Stanislas Wawrinka trong màu áo tuyển Davis Cup Thụy Sĩ.

Federer và Wawrinka sẽ cùng lại sát cánh giống như “vào cái ngày xưa tươi đẹp ấy” hay còn được gọi là “một thời huy hoàng ở Trung Quốc”, khi họ cùng nhau đánh bại bộ đôi Thụy Điển là Simon Aspelin và Thomas Johnasson trong trận đấu chung kết nội dung đôi nam của Olympic Beijing 2008. Lần này, hỗ trợ cho Federer và Wawrinka để chống lại đội tuyển Italia mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây còn có cả Marco Chiudinelli và Michael Lammer, nhưng ai cũng hiểu, để có thể gánh vác trọng trách khiến cho những Fabio Fognini, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi và Simone Bolleli buộc phải ngậm ngùi, tuyển Thụy Sĩ chỉ có thể cậy nhờ vào Federer và nhà ĐKVĐ Australian Open Wawrinka.

Ở tứ kết, dù đối thủ của tuyển Thụy Sĩ “chỉ là” Kazakhstan với một bản sao của tuyển Nga như là Mikhail Kukushin, Andrei Golubev, Evgheny Korolev… Federer và Wawrinka phải rất chật vật mới giành được chiến thắng sát nút với tỷ số 3-2; trong đó, Federer giành được 2 chiến thắng còn Wawrinka chỉ giành được 1 chiến thắng. Trận đấu mà tuyển Thụy Sĩ kỳ vọng nhất trận đánh đôi khi Federer và Wawrinka đánh cặp cùng với nhau đã kết thúc với kết cục không hề như ý khi hai tay vợt Thụy Sĩ để thua Golubev và Alexandr Nedoyevsov với điểm số 4/6, 6/7 (5-7), 6/4, 6/7 (5-7). Họ chỉ thắng vào phút cuối nhờ sự xuất sắc của Federer trong trận đấu cuối cùng trước tay vợt dưới cơ hoàn toàn.

Trước đó, ở vòng đấu đầu tiên, Thụy Sĩ đã giành chiến thắng một cách khá dễ dàng trước Serbia với tỷ số 3-2 (Thụy Sĩ dẫn trước 3-0, tỷ số đảm bảo để họ sớm giành vé đi tiếp và họ đã chủ động chơi chậm lại sau đó). Đó là trận đấu mà cả Federer lẫn Wawrinka đều không phải “lao tâm lao lực” quá nhiều. Mỗi người đều giành được 1 chiến thắng đơn, còn Chiudellini thậm chí còn giành được cả… 1 chiến thắng đôi và 1 chiến thắng đơn. Tuy nhiên, nên nhớ, đối thủ của tuyển Thụy Sĩ khi đó chỉ là “con cọp giấy” Serbia, đội tuyển không có cả Novak Djokovic (đang bận bịu tập trung vào sự nghiệp thi đấu cá nhân) hay những tay vợt hàng đầu khác như là Victor Troicki (đang bị dính án cấm thi đấu).

Án ngữ trước tuyển Thụy Sĩ trong trận đấu đầy khó khăn diễn ra trên sân Palexpo (Geneva) chính là tuyển Italia với cả 4 tay vợt đều nằm trong tốp 100 thế giới, trong đó có Fognini hiện đang là một đại diện của tốp 20 ATP (thứ hạng hiện tại của Fognini là hạng 17 ATP). Tuyển Italia đã thắng tuyển Argentina 3-1 ngay tại “thánh địa” Mar del Plata để giành quyền lọt vào bán kết. Sau đó, ở bán kết, họ lại thắng có sự dẫn dắt của Andy Murray với tỷ số 3-2; trong đó Murray dù đã thắng Seppi trong trận mở màn của mình vẫn bị Fognini đánh bại với điểm số 3/6, 3/6 và 4/6. Fognini đang cho thấy anh không hề e sợ những tay vợt “có thành tích huy hoàng trong quá khứ”, và sẵn sàng gây bất ngờ…

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục