ATP World Tour Finals 2010 (sẽ diễn ra ở Nhà thi đấu O2 thuộc thành phố Luân Đôn (Anh) từ ngày 20 đến 28-11) đã xác định đủ 8 gương mặt xuất sắc nhất trong mùa giải tham dự. Như vậy là cuộc chạy đua ở nửa cuối mùa giải 2010 để tranh suất đến Luân Đôn đã chấm dứt. “Cuộc chiến” tại thành Paris chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho từng tay vợt tham gia, không còn những toan tính riêng. Hiện tại, tất cả đang rất nóng lòng chờ ATP World Tour Finals khai cuộc.

Andy Roddick giành chiếc vé cuối cùng đến Luân Đôn
Berdych, Ferrer và Roddick giành 3 suất cuối cùng
Việc Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray và Robin Soderling giành vé đến Luân Đôn vốn đã là chuyện gần như hẳn nhiên, thậm chí là từ nhiều tuần về trước. Khi Paris Masters 2010 trở thành “thành lũy” cuối cùng án ngữ ngay trước giải đấu tại thành phố Luân Đôn, giải đấu đẳng cấp Masters 1.000 cuối cùng trong năm nay đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý từ giới mộ điệu, - vì nó sẽ là nơi xác định 3 gương mặt còn lại cuối cùng trong tổng số 6 tay vợt “giàu tiềm năng” là Tomas Berdych, David Ferrer, Andy Roddick, Fernando Verdasco, Jurgen Melzer và Mikhail Youzhny.
Dù được đánh giá rất cao với phong độ gần đây, tay vợt Nga Youzhny vẫn trở thành “kẻ rơi đài” sớm khi buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương trong một trận đấu ở vòng 2 tại Paris. Ngay sau đó, chiến thắng của Ferrer ở vòng 2 nghiễm nhiên biến những nỗ lực của Melzer ở vòng 3 - đánh bại chính Ferrer - trở thành vô ích, vì Ferrer cũng đã bảo đảm đủ điểm số an toàn. Và cuối cùng, việc Verdasco bị tay vợt người Pháp Gal Monfils khuất phục với điểm số 6/7 (4-7), 7/6 (7-2), 7/5, trong khi Roddick vượt qua Ernest Gulbis của Latvia 6/3, 7/6 (10-8) và giành vé vào bán kết ở Paris đã đưa ra kết cuộc cuối cùng: Berdych, Ferrer và Roddick giành suất.
Luân Đôn là nơi cứu rỗi của Roddick
Chơi rất tồi trong thời gian gần đây, nhiều người tưởng chừng tay vợt số 1 của nước Mỹ Roddick (hạng 8 ATP và cũng đứng thứ 8 trên bảng điểm xếp hạng của năm) đã không còn động lực phấn đấu trong mùa giải 2010. Thế nhưng, “suất đến Luân Đôn” hóa ra lại là cứu cánh rất rõ ràng cho anh này. Luân Đôn - không phải mặt sân cỏ, mà là mặt sân cứng - sẽ là nơi để Roddick “sơn phết” lại chút khao khát, và tìm kiếm một cái gì đó khi anh đã ở cận kề “ngưỡng cửa của sự suy tư”: lúc nào thì nên gác vợt và… giải nghệ…
Đã có những lúc Roddick “văng” ra khỏi tốp 10 ATP (biến nước Mỹ trở nên trơ trọi “không một bóng ma” nào hiện diện trên tốp 10 bảng xếp hạng), thậm chí có lúc anh tuột xuống vị trí hạng 13 ATP. Giờ đây, chắc chắn là dù thành tích thi đấu của anh ở Paris, ở Luân Đôn có như thế nào, cũng không có chuyện Roddick văng khỏi tốp 10, và rất khó có chuyện anh văng khỏi tốp 8. Người Mỹ có thể yên tâm thêm… ít nhất là một mùa giải nữa. Còn Roddick, đã đến lúc anh nên tìm cách thắng 1 danh hiệu sau 7 tháng trắng tay. Một danh hiệu để giúp anh tìm lại sự… hứng khởi…
|
TIỂU PHI