Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang quyết bảo vệ lá bài tẩy

Với việc VUS TPHCM đang khó khăn lực lượng, đội đang đứng thứ hai Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang có cơ hội rất lớn lật đổ ngôi vị nhất đồng đội của họ trong chặng 14 diễn ra sáng nay từ Quy Nhơn đi Tuy Hoà. Thế nhưng, đội đua miền Tây này lại chấp nhận một thế trận yên lắng nhằm bảo vệ lá bài tẩy của mình, những quân cờ chủ lực đánh áo vàng trong tương lai.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang quyết bảo vệ lá bài tẩy

Cách đây 2 năm, đoạn đường từ Quy Nhơn về Tuy Hoà là chặng đua được mọi người xem như một kỷ niệm nhớ mãi. Khi đó, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang khá mạnh khi thâu tóm hết từ áo vàng, áo xanh, áo đỏ cho đến đồng đội. Thế nhưng, cuộc tổng tấn công của 3 đội VUS TPHCM, Domesco Đồng Tháp và Quân khu 7 ngay tại dốc Găng khiến đội hình Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang bị chia cắt. Từ lúc này, các đội đánh làm cho đội đua miền Tây mất cả áo vàng của Nguyễn Thành Tâm và nhất đồng đội. Qua đó, VUS TPHCM có lợi để rồi Nguyễn Trường Tài mặc áo vàng chung cuộc tại TPHCM.

Thế nhưng ở chặng đua sáng nay, diễn biến đường đua có phần nhẹ nhàng do các tay đua An Giang bảo vệ thế trận của mình. Vốn có 2 tay đua Nguyễn Thành Tâm (đội 1), ngoại binh Ali (đội 2) nằm trong tốp 4 tổng sắp có rất nhiều lợi thế lật đổ áo vàng của Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) trong các chặng kế tiếp, tập thể An Giang đã chủ động chơi chiến thuật bảo vệ, dàn quân giữ thế trận của mình.

Họ xem Nguyễn Thành Tâm hay Ali có thể là đối thủ có thể lật đổ ngai vàng của Huỳnh Thanh Tùng đang nắm giữ. Chính vì thế, An Giang lại chơi chiến thuật bảo vệ mà đáng lẽ ra điều đó phải thuộc về Huỳnh Thanh Tùng giống như các chặng đua trước đây. Đội đua của miền Tây có thể muốn giữ thế cờ này đợi đến Nha Trang giải quyết ở chặng đua đồng đội tính giờ.

Hai đội An Giang, TPHCM luôn điều tiết tốc độ trên đầu tốp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Rơi vào tình cảnh khó khăn do mất Lê Văn Duẩn và Nguyễn Minh Luận, VUS TPHCM giờ đây chỉ mong bảo vệ vị trí nhất đồng đội chứ đừng nói đến với tham chiến vào đấu áo vàng. Do đó, họ cùng mục đích với Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang nên tham gia “kéo”, điều tiết tốc độ nhằm tránh Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7 tấn công.

Trước thế trận cả hai đội An Giang và TPHCM cùng hợp sức bảo vệ thế cờ, dường như Bike Life Đồng Nai, Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7 thấy khó đánh, chấp nhận buông xuôi. Họ chỉ có vài lần tấn công, nhất là đỉnh dốc Găng nhưng đều thất bại. Chắc có thể họ sẽ chờ những chặng đua tới, cơ hội tốt hơn sẽ thực hiện do đường còn dài.

Chỉ vài lần một nhóm các tay đua “chiếu dưới” thoát đi lấy giải thưởng dọc đường, cả đoàn đua về tốp đông tranh nhau tại đích đến. Không giống như những màn tranh nước rút trước đây diễn ra giữa 2 tay đua Nguyễn Thành Tâm và Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TPHCM), lần này tay đua trẻ Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) tận dụng hai đàn anh “canh nhau” đã vượt lên về nhất nhận phần thưởng 20 triệu đồng.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang quyết bảo vệ lá bài tẩy ảnh 2 Pha nước rút của các tay đua về đích. Ảnh: HOÀNG HÙNG 

Về thứ hai chặng, Nguyễn Thành Tâm nhận được 6 giây thưởng từng bước tiếp cận với áo vàng Huỳnh Thanh Tùng. Hiện tại, Nguyễn Thành Tâm rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 8 giây so với áo vàng sau 14 chặng của Huỳnh Thanh Tùng. Về hạng ba chặng, Lê Nguyệt Minh tiếp tục giữ chiếc áo xanh với khoảng cách 22 điểm so với Nguyễn Thành Tâm. Chiếc áo trắng vẫn thuộc về Nguyễn Đức Tiến (QK7) và Loic (Bike Life Đồng Nai) mặc chiếc áo đỏ. VUS TPHCM tiếp tục đứng đầu giải đồng đội xếp trên An Giang 1 phút 8 giây và Quân khu 7 là 1 phút 55 giây.

Sáng mai, đoàn đua sẽ thi đấu chặng 15 vòng quanh thành phố Tuy Hoà.

Tin cùng chuyên mục