Conor McGregor: Đòi kiếm 80 triệu USD trong trận đấu với “Cao bồi”, muốn trở thành tỷ phú USD...

Dù đang phải thật sự sẵn sàng cho trận đấu với võ sĩ có biệt danh là “Cao bồi” - Donald Cerrone ở sự kiện UFC 246 vào cuối tuần này, “Gã điên người Ailen” Conor McGregor vẫn dành huênh hoang với báo giới, trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất. Rõ ràng, tham vọng của McGregor là: “Tiền, và tiền”, đồng thời, anh vẫn chưa dừng tham vọng đánh quyền Anh…

McGregor trả lời phỏng vấn
McGregor trả lời phỏng vấn

Kiếm được 80 triệu USD trong trận đấu với Cerrone (!??), sẽ trở thành Tỷ phú

Từng dọa “Sẽ làm đau gã Cao bồi”, hay là “Sẽ bẻ gãy Cao bồi làm hai khúc”, lần này, McGregor đã dành khá nhiều thời gian cho nhà báo Ariel Helwani (một chuyên gia chuyên bình luận về võ thuật, MMA, UFC…) trên Youtube để nói về “khát vọng kiếm tiền” của chính bản thân mình. Có lẽ là, việc được Floyd “Money” Mayweather “độ hóa”, trở thành một ngôi sao của làng võ thuật đã ám ảnh giấc mơ tiền tài của McGregor, nhất là khi anh nhìn vào năng lực kiếm tiền kinh hoàng của cựu quyền thủ chuyên nghiệp người Mỹ, người được đồn thổi là sẽ quay trở lại sàn đài trong năm nay, một "Midas của làng võ".

Tuy vậy, McGregor vẫn từ chối công nhận rằng, anh quay trở lại lồng bát giác của UFC cùng với Cerrone “chỉ đơn giản vì tiền”: “Tôi tái xuất và quay lại lồng bát giác không phải vì tiền. Tôi đang ở một cái vị thế, nơi mọi thứ tồn tại vĩnh viễn. Không thứ tiền bạc nào có thể ngăn cản được khát khao của tôi. Bạn có thể làm bất kỳ thứ gì, đi bất cứ đâu. Nhưng tôi biết, bây giờ tôi muốn làm gì và đang làm những gì. Đơn giản, tôi chỉ tiến lên phía trước. Tôi đang ở trong trạng thái tốt nhất của cuộc đời, cả về tâm lý lẫn thể chất”.

“Tôi nói rằng, tôi sẽ đấu với Cerrone. Chúng ta có một câu chuyện về anh ta. Trận đấu này khiến tôi cảm thấy phấn khích. Tôi đánh giá rất cao Cerrone. Anh ta đã thượng đài rất nhiều lần, anh ta cũng là một người đàn ông của gia đình, những gì anh ta đã làm với bà của mình, tất cả mọi thứ… Và tôi tôn trọng điều đó. Đó sẽ là một đêm hấp dẫn (ý nói đến đêm 18-1 tại sàn đài T-Mobile Arena, nơi sự kiện UFC 246 sẽ diễn ra, là trưa Chủ nhật 19-1 theo giờ Việt Nam). Tôi sẽ tỏa sáng rực rỡ trong cái đêm 18-1 đó. Tôi sẽ tạo ra ma thuật trong lồng bát giác, như những lần tôi đã làm trước đây. Nhưng trong trận đấu này, sẽ có những điều thật là đặc biệt”.

Conor McGregor: Đòi kiếm 80 triệu USD trong trận đấu với “Cao bồi”, muốn trở thành tỷ phú USD... ảnh 1 Áp phích quảng cáo trận McGregor đại chiến "Cao bồi"
Và đây chính là lúc McGregor đề cập đến phần quan trọng nhất trong buổi phỏng vấn - số tiền khổng lồ anh sẽ kiếm được trong trận đấu với “Cao bồi”: “Chúng tôi đã có một thỏa thuận tuyệt vời với UFC. Tôi rất là hạnh phúc. Tôi biết nên bộc lộ chuyện đó như thế nào. Khoản phí chi trả cho tôi là rất lớn. Khoảng 80 triệu USD được chi trả cho tôi với trận đấu đó. Trước đó, trong trận đấu với Khabib (“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov, trận đấu thuộc sự kiện UFC 229 dẫn đến cuộc loạn đả hai băng đảng), tôi được trả 50 triệu USD. Họ nghĩ tôi là một miếng bánh mì nướng, nhưng tôi còn là miếng bánh mì tươi. Với cái đà này, tôi sẽ sớm trở thành một tỷ phú (tỷ phú đô la). Tôi sẽ trở thành tỷ phú khi bước sang tuổi 35”.

Uống rượu suốt tuần trước trận đấu với Khabib ( và đó là lý do thua cuộc???)

Quay trở lại với ký ức "u ám" về trận thua thảm hại trước Khabib ở sự kiện UFC 229, McGregor kể một thói quen tai hại, rất có thể đã ảnh hưởng đến năng lực thực chiến của anh trong trận đấu với “Đại bàng xứ Dagestan. Tuy vậy, liệu đây có phải là chiêu “đổ thừa thất bại” của “Gã điên” hay là không, thì có lẽ chỉ có “Trời biết, đất biết, anh biết và… không còn ai biết!”.

McGregor kể: “Tôi đã uống rượu suốt trước khi thượng đài với Khabib, tầm khoảng một tháng. Mà có lẽ là ba hay bốn tháng cũng nên. Tôi đã uống suốt một tuần trước khi đấu với Khabib, ngay cả trong quá trình chuẩn bị (!??). Đó là điều bình thường trong sự nghiệp của tôi. Tại sao tôi lại làm như vậy ư? Tôi cũng không biết nữa. Đơn giản, tôi chỉ muốn thứ chất độc hại đó, hay thứ gì tương tự. Tôi còn khùng điên đến nỗi, rủ những người quanh quẩn ở trong khách sạn đánh tay đôi với tôi, tôi không xài mũ bảo hộ. Sau đó, tôi dời đi và ăn mừng chiến thắng, rồi quay trở lại trong vòng 3 ngày”.

Conor McGregor: Đòi kiếm 80 triệu USD trong trận đấu với “Cao bồi”, muốn trở thành tỷ phú USD... ảnh 2 Uống rượu liên tù tì là lý do McGregor thảm bại trước Khabib?
Sau thất bại ở UFC 229 trước Khabib, McGregor đã bị ám ảnh “đến mức bệnh hoạn” về võ sĩ người Nga. Hãy nghe anh kể về chuyện này: “Hồi cuối năm ngoái, tôi thật sự muốn kết thúc một năm bằng trận quyết đấu với Khabib ở Moscow. Điều đó phải xảy ra. Tôi đã bay đến Moscow, ở đó thật tuyệt vời. Moscow là một địa điểm, một thành phố rất tuyệt diệu, cũng như cả nước Nga vậy. Tôi phải nói là, người Nga rất có ấn tượng về tôi"
"Tôi có cảm thấy được bảo vệ ở đất nước đó hay không ư? Không, ở đó còn có những người tốt. Họ ném chai nước về phía tôi trong buổi họp báo hay không ư? Mọi người đều có thể thấy phản ứng khi đó của tôi. Tôi có thể lao về phía anh ta, tóm lấy anh ta và trả đũa. Nhưng tôi không làm như vậy. Tôi yêu môn thể thao MMA này. Hiểu không? Khabib có thể chạy trốn khỏi tôi, nhưng anh ta không thể giấu mình khỏi tôi (???)”, McGregor kể lại.
McGregor bị quăng chai nước vào người ở Moscow 

“Trước khi chúng tôi đấu với nhau, đã có rất nhiều chửi bới. Nhưng nó không phải là như vậy. Phải có hành động dẫn đến những ngôn từ như vậy. Và tình thế càng lúc càng nóng hơn. Tuy nhiên, mọi người đã quên câu chuyện về Artem Lobov (người mà Khabib đã hăm dọa trong một Khách sạn, dẫn đến việc McGregor chặn xe buýt chở Khabib và nhiều võ sĩ để hành hung, đập phá chiếc xe). Mọi người đều nghĩ tôi khởi đầu chuyện này. Nhưng dù có thế nào, câu chuyện đã trở thành ân oán rất, rất cá nhân. Và tôi đã không lùi bước. Tôi muốn tập trung vào kỹ năng của mình. Đó là cuộc chiến thú vị giữa 2 võ sĩ rất tập trung. Giờ đây, tôi chờ đợi trận tái chiến. Khabib nói, tôi phải thắng 10 trận nữa rồi mới có trận tái đấu với anh ta. Đây chính là sự sợ hãi. Anh ta không muốn trận đấu này . Mọi người đều biết”.

Vẫn sẽ thượng đài đánh quyền Anh, hướng đến cả Mayweather lẫn Pacquiao

McGregor sẽ tái xuất ở lồng bát giác của UFC vào cuối tuần này, nhưng điều đó không có nghĩa là, anh không dành thời gian quay lại với môn đánh quyền, nơi mà McGregor từng có một trải nghiệm đáng nhớ - thua KO kỹ thuật trước “Money” Mayweather ở hiệp 10 trong “trận đấu kim tiền” hồi năm 2017, trận đấu khiến anh nổi danh toàn thế giới và bỏ túi hơn… 100 triệu USD. Và đối thủ mà McGregor muốn hướng đến, ngoại trừ Mayweather, còn là “đại kình địch” của Mayweather - “Thượng nghị sĩ thích thượng đài” Manny Pacquiao.

McGregor chia sẻ: “Tôi vẫn chưa chấm dứt với quyền Anh đâu. Tôi rất muốn có trận tái đấu với Floyd. Chúng tôi phải có trận đấu thứ 2. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời với tôi. Và tôi trông chờ được làm điều tương tự một lần nữa. Trận đấu đó nên xảy ra. Tôi biết tôi có thể đánh bại được Floyd (!??). Đánh bại anh ta, và báo thù. Tôi sẵn sàng cho các trận đánh quyền Anh. Bạn biết đó, chúng tôi đã tiến rất gần đến việc ký hợp đồng đấu với Pacquiao. Cả trận đấu đó, cũng là rất có thể. Tôi muốn thượng đài quyền Anh lần nữa. Tôi sẽ giành lấy đai vô địch thế giới (tự tin thấy… ớn). Tôi thật sự yêu mến đánh quyền và tôi giỏi thứ chết tiệt đó lắm”.

Conor McGregor: Đòi kiếm 80 triệu USD trong trận đấu với “Cao bồi”, muốn trở thành tỷ phú USD... ảnh 3 McGregor ăn đòn trong trận thượng đài với Mayweather
Lảng tránh câu hỏi về cáo buộc tấn công tình dục

Khi cuộc nói chuyện chuyển đến mặt tối của McGregor, anh này đã lảng tránh trả lời. Hồi năm 2019, tờ New York Times từng viết thông tin về chuyện McGregor bị dính 2 cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ. Thậm chí, việc anh tuyên bố giải nghệ hồi đầu năm ngoái, cũng được cho là có liên quan đến chuyện này. Theo như Luật của CH Ailen, tên các nghi phạm không được nhắc đến, nhưng báo chí nước này tin rằng, McGregor có dính líu đến.

Tuy vậy, võ sĩ 31 tuổi đã từ chối trả lời câu hỏi nhạy cảm về chuyện này, anh chuyển sang “nói vo”: “Tôi không thể nói điều gì về chuyện này. Nó cần có thời gian và sự kiên nhẫn (!??). Kiên nhẫn là một kỹ năng mà chúng ta phải thành thạo. Kiên nhẫn chính là kỹ năng điều khiển khó nhất. Và tôi đang tập luyện rất nhiều để có thể điều khiển nó. Vì thế, thời gian sẽ nói tất cả mọi thứ. Giờ đây, tôi đang tập trung vào đai vô địch. Tập trung vào sự lạc quan và những suy nghĩ tích cực. Tôi sẽ cầu nguyện cho những ai đang cố làm hại tôi với những thứ như thế này”.

Conor McGregor: Đòi kiếm 80 triệu USD trong trận đấu với “Cao bồi”, muốn trở thành tỷ phú USD... ảnh 4 McGregor trong một lần dính dáng đến luật pháp
Con cái đã giúp McGregor cứu vãn sự nghiệp

Giai đoạn sau khi tuyên bố giải nghệ, McGregor đã khủng hoảng trầm trọng. Người ta tin rằng, anh giải nghệ vì vi phạm pháp luật, và rằng anh không còn là một võ sĩ bén nhọn như ngày xưa, đặc biệt rất “hung hăng”, nhưng chỉ trên Twitter. Sau đó anh lại dính vào vụ bê bối đánh một ông lão trong quán bar tại Dublin. Bê bối đó khiến McGregor mất điểm, trở thành “kẻ thù” của làng MMA, của cả làng võ thế giới. Tuy vậy, anh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời, nhờ vào nguồn cảm hứng cảm nhận được từ… chính con cái của anh.

“Con cái luôn chiếm trọn trái tim tôi”, McGregor khép lại buổi trả lời phỏng vấn, “Chúng đang ở với tôi tại Las Vegas ngay vào lúc này. Chúng tôi có chỗ ở tại thành phố này. Thật là tuyệt vời khi vợ tôi ở đây, chị tôi ở đây, điều đó giúp ích rất nhiều. Tôi rất ngạc nhiên, và cũng rất, rất là hạnh phúc. Tôi rất cần con cái ở đây để giúp tôi, chính chúng đã cứu vãn sự nghiệp của tôi. Tôi có đưa chúng đến xem trận đấu hay không? Bé con gái còn quá nhỏ. Nhưng tôi đã đưa nhóc con trai đi theo. Cậu nhóc đã đi xem vài sự kiện đánh đấm và rất thích đánh nhau, thường tự đánh nhau với chính mình. Tôi không rõ liệu nhóc con có hiểu chúng tôi là ai, đang làm gì hay không. Nhưng tôi luôn hướng về nó, “nhà vô địch nhỏ bé”. Tôi chờ đợi đến cái ngày, sẽ chiếu cho con trai những thước phim về sự nghiệp thượng đài của tôi”.

Gia đình McGregor

Tin cùng chuyên mục