UFC: Mặt dày đòi tái chiến Khabib, McGregor bị cả thiên hạ xem thường

“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov vẫn là tâm điểm của sự chú ý trong làng MMA thế giới trong những ngày này. Tuy nhiên, có một nhân vật “tà đạo” đang tích cực ăn theo ánh hào quang, cố “ăn bám trend” từ dư luận. Đó chính là “Gã Ailen láo xược” Conor McGregor. Tuy vậy, việc McGregor mặt dày đòi tái chiến Khabib đang khiến cả thiên hạ xem thường anh ta.

Nếu có, thì trận tái chiến giữa Poirier và McGregor sẽ hợp lý hơn
Nếu có, thì trận tái chiến giữa Poirier và McGregor sẽ hợp lý hơn

“Đặt ngay trận tái chiến ở Moscow đi!”, đó là dòng trạng thái trên Twitter của võ sĩ (hay nói đúng hơn là cựu võ sĩ, vì McGregor từng tuyên bố giải nghệ hồi tháng 3, cho đến giờ vẫn chưa chính thức quay lại với lồng sắt bát giác) tai tiếng người Ailen. Dòng trạng thái này ngay lập tức bị các CĐV phản ứng dữ dội, kiểu như: “Thua người ta rõ ràng rồi, còn đánh đấm cái kiểu gì nữa?”.

Ngay chính “bại tướng mới nhất” của Khabib, “Viên kim cương nước Mỹ” Dustin Poirier cũng cảm thấy là, chuyện McGregor đòi tái chiến với Khabib ngay vào lúc này, khi anh này không còn chút thành tích lận lưng nào, cũng không hề có vị thế đáng kể ở trong lồng sắt bát giác UFC ngay ở thời điểm hiện tại, là một chuyện cực kỳ phi lý, đến… nực cười, và cười đến không nhặt được mồm.

Poirier đã viết trên Twitter: “Tôi nghĩ, tôi cùng với Conor quay lại để đấu trận tái chiến mới là chuyện có lý hơn cơ”. Dòng tweet này, ngay lập tức nhận được sự đồng tình của đông đảo dư luận và giới mộ điệu MMA cũng như UFC. Có hơn 53 ngàn người “Like” dòng tweet này, trong khi đó, cũng có gần 11 ngàn người đang bàn tán về chuyện McGregor mất mặt ra làm sao…

Ngày 27-9-2014, Dustin Poirier đã đối đầu với Conor McGregor, lúc đó vẫn đang là một ngôi sao mới nổi có tương lai rất sáng sủa, chứ không phải một “Chiến binh Twitter”, theo như cái cách mà Khabib Nurmagomedov miêu tả ở thời điểm hiện nay, trong trận đấu quan trọng nhất của sự kiện UFC 178 diễn ra tại thành phố Los Angeles (của Mỹ). Trong trận đấu đó, “Gã điên” người Ailen đã giành lấy chiến thắng thuyết phục bằng knock-out kỹ thuật ngay ở hiệp đấu đầu tiên.

 McGregor nhớ lại trận thắng Poirier

Bị Poirier làm cho bẽ mặt, “bại tướng cũ” của Khabib rất tức giận. Anh này đáp trả đầy phẫn nộ cũng trên… Twitter (có thể hiểu như thế này, Twitter là “lồng sắt bát giác” bất khả xâm phạm của McGregor, nơi anh chiến đấu, chiến thắng và chẳng hề gánh chịu chút thương tổn nào): “Tôi sẽ cho anh gặm vải chỉ trong 90 giây. Anh nên thốt ra tên tôi với một sự tôn trọng hơn chút nữa. “McGregor không phải là tiếp theo”. *** ** nó. Luôn luôn là McGregor. McGregor luôn luôn là mục tiêu”.

"Hãy nói điều đó ngay bây giờ và tôi sẽ nghĩ về chuyện đó”, McGregor viết tiếp và dùng cụm từ đánh dấu: “Biến mất trong 90 giây” (tên của một bộ phim trộm xe và đua xe nổi tiếng của điện ảnh Hollywood, do nam tài tử lừng danh Nicolas Cage thủ vai chính, “Cage” cũng có nghĩa là cái lồng sắt bát giác mà UFC sử dụng), đồng thời đánh dấu tên diễn viên cùng với Angelina Jolie (diễn vai nữ chính trong phim này).

Tất nhiên, không cần biết McGregor có mưu đồ gì, toan tính đen tối ra sao, phía Khabib xác nhận, võ sĩ này “không có cửa” để tái chiến “Đại bàng xứ Dagestan”. Trả lời phỏng vấn của báo chí, quản lý của Khabib, ông Ali Abdelaziz đá đểu: “Anh ta (ám chỉ McGregor) cứ như nhỏ bạn gái cũ quyết cắn chặt không buông, không thể tiếp nhận bất kỳ ai khác. Rõ ràng, trận tái chiến với McGregor là vô lý, cực kỳ vô lý. Chúng tôi đã đánh bại anh ta rồi. Tỷ lệ tái đấu ư: 0,00%”.

“Conor à? Ai mà thèm quan tâm? Tái chiến vì cái gì? Không có chuyện đó đâu. Lúc này, chúng tôi chỉ hướng về phía trước chứ không nhìn lại phía sau. Georges St-Pierre sẽ là người tiếp theo (võ sĩ người Canada đã giải nghệ hồi 2 năm trước với thành tích thắng 26/28 trận đấu, nhưng có thể anh này sẽ hứng thú quay lại vì Khabib). Đó là những gì mà tôi mong muốn. Tôi biết GSP (tên viết tắt) muốn đối đầu Khabib. Nếu Khabib muốn thượng đài vì di sản vĩ đại, trận đấu với GSP sẽ là một trận đấu lớn. Sẽ rất tuyệt vời khi 2 huyền thoại đấu nhau”, Abdelaziz cho biết.

Những người trong cuộc như Poirier hay ông bầu của Khabib thì không nói, đến cả một kẻ ngoài cuộc như võ sĩ người Mỹ Ben Askren (vừa mới để thua trận đầu tiên ở UFC 239 sau 19 trận toàn thắng) cũng đã tỏ ra rất khinh thường McGregor: “Hãy nghiêm túc đi McGregor. Anh đã kiếm được quá nhiều tiền để nghĩ đến khao khát tập luyện cật lực ở đẳng cấp thế giới. Anh cũng chẳng thể trẻ hơn khi thời gian đã trôi qua. Chỉ còn lại những ngày tháng vinh quang xa xưa mà thôi”.

Thời của McGregor đã kết thúc, kết thúc vì anh không tôn trọng nghề nghiệp của mình, chỉ chuyên tâm “ăn bám trend”, tìm kiếm sự nổi tiếng và chạy theo ma lực đồng tiền. Những gì mà “Nữ hoàng bẻ tay” Ronda Rousey đã từng trải qua (mải mê đóng phim, tìm kiếm hư danh, lười biếng trui rèn khổ cực trong phòng tập), đang ám vào chính con người của McGregor. Vậy tại sao không thể thoải mái như Rousey, biết buông bỏ mọi lúc đúng thời điểm, và hài lòng với những gì bản thân đang có ngay vào lúc này. Nếu thượng đài, có thể sẽ chỉ là bất lực mà thôi!

Những ngày tháng vinh quang xa xưa, khi McGregor đánh gục Poirier
UFC: Mặt dày đòi tái chiến Khabib, McGregor bị cả thiên hạ xem thường ảnh 1
UFC: Mặt dày đòi tái chiến Khabib, McGregor bị cả thiên hạ xem thường ảnh 2
UFC: Mặt dày đòi tái chiến Khabib, McGregor bị cả thiên hạ xem thường ảnh 3
UFC: Mặt dày đòi tái chiến Khabib, McGregor bị cả thiên hạ xem thường ảnh 4
UFC: Mặt dày đòi tái chiến Khabib, McGregor bị cả thiên hạ xem thường ảnh 5

Tin cùng chuyên mục