Hủy diệt nhà ĐKVĐ giải người CH Séc – Petra Kvitova – sau 2 ván đấu với điểm số là 6/1 và 6/1, Agnieszka Radwanska đã nghiễm nhiên giành vé lọt vào trận chung kết Connecticut Open (New Heaven) 2016.
Đối thủ đứng chắn giữa Aga và danh hiệu thứ 19 trong sự nghiệp (cũng là danh hiệu thứ 2 trong mùa giải này) chính là tay vợt trẻ Elina Svitolina (Ucraina), người đã đánh bại Johanna Larsson (Thụy Điển) 6/4, 6/2 trong trận bán kết còn lại.

Agnieszka Radwanska
Đối diện với tay vợt mới giành HCĐ nội dung đơn nữ tại Olympic Rio, Aga đã chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn và kết liễu trận đấu chỉ sau 79 phút. Rõ ràng, Petra vẫn phần nào vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi cơn cảm lạnh trước trận đấu tứ kết. Với Petra, trận thua này không quá quan trọng, quan trọng là cô phải làm sao chạy đua với thời gian để kịp hồi phục trong trạng thái khỏe khoắn nhất trước khi US Open 2016 khởi tranh.
Về phần mình, Aga tỏ ra khá bất ngờ với kết cục quá nhanh chóng trên sân đấu, giúp mang lại cho cô trận thắng thứ 3 liên tiếp trước Petra (hiện hiệu số đối đầu trực tiếp giữa 2 bên là 6-5 nghiêng về phía Petra): “Thật sự, tôi không hề trông chờ một trận đấu nhanh chóng như thế này, đó là điều chắc chắn. Mọi thứ đều diễn ra trôi chảy đối với tôi trong trận đấu diễn ra vào tối hôm nay. Thật sự tôi đã thi đấu rất tuyệt vời, trình diễn thứ quần vợt rất chắc chắn kể từ những giây phút đầu tiên cho đến khi trận đấu kết thúc. Tôi nghĩ, đơn giản là tôi cảm thấy rất tốt, rất tự tin, rất phóng khoáng. Tôi cũng đã giao bóng tốt hơn rất nhiều so với những ngày vừa qua. Vâng, tôi có thể nói gì nữa? Tôi chỉ thấy quá hạnh phúc khi có thể thắng một trận đấu theo phong cách phóng khoáng giống như thế này”.
Nếu so với Aga, Svitolina không hề có biểu hiện thua sút nếu chỉ tính gói gọn trong mùa giải năm nay. Cô cũng đang có 1 danh hiệu trong mùa này – đó là ngôi vô địch giải Malaysian Open (tại Kuala Lumpur) diễn ra hồi tháng 2 năm nay, với chiến thắng sau 3 ván đấu trước Eugenie Bouchard của Canada trong trận đấu chung kết.
Kể từ khi nhận Justine Henin làm cố vấn trong Ban huấn luyện, tay vợt người Ucraina đã có một số tiến bộ đáng kể. Vì thế, thành tích thua Aga 2 lần ở trong quá khứ chỉ mang mục đích tham khảo trước trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng mai, 27-8.
Svitolina cho biết: “Cảm giác thật là tuyệt vời khi lại được hiện diện trong một trận đấu chung kết. Tuy nhiên, đây mới là trận chung kết đầu tiên ở một giải đấu đẳng cấp Premier của tôi, thế nên, trận đấu này rất đặc biệt. Tôi đang trông chờ thách thức này”.
Đ.Hg