Cơm không lành, canh không ngọt

Inter Milan đang ung dung ở ngôi đầu Serie A, nhưng chỉ sau 1 trận thua, nội bộ đã xào xáo. Câu chuyện xảy ra trong nội bộ Nerazzurri sau trận thua Lazio cho thấy bầu không khí ở San Siro không đồng thuận như mọi người nghĩ.

Hôm Chủ nhật, Inter đã bất ngờ để thua Lazio 1-2 ngay trên sân nhà. Một trận thua không đáng có khi tiền vệ Felipe Melo tự dưng phóng lên đầu Sergej Milinkovic-Savic trong khu cấm địa khiến Inter bị phạt đền oan uổng. Bốn phút sau đó, lại là Melo vung chân phá bóng quá tầm trước khi tiện thể hạ gọt giày xuống vai Biglia để nhận lãnh thẻ đỏ trực tiếp. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, các phóng viên cho rằng Roberto Mancini đã phản ứng quá chậm trước những pha va chạm giữa Melo và Savic để cái đầu nóng của cầu thủ Brazil gây nên quả phạt đền, rồi tự loại mình ra khỏi vòng chiến.

Theo tờ Gazzetta dello Sport, tiền vệ người Brazil Melo và thủ quân người Argentina Mauro Icardi đã tranh cãi dữ dội trong phòng thay quần áo sau trận đấu. Thêm vào đó, tiền đạo Stevan Jovetic cũng bất mãn HLV Mancini chuyện ông thay anh giữa trận.

Stevan Jovetic (trái, Inter) chơi mờ nhạt trước Lucas Biglia (Lazio).

Tờ báo còn cho rằng Adem Ljajic, người đang có phong độ rất tốt gần đây, tỏ ra không hài lòng khi không được xếp đá chính. Tờ báo còn bình luận rằng Mancini đã để thua về mặt chiến thuật khi ông không thích ứng với sơ đồ 4-1-4-1 của Stefano Pioli, và bảo thủ duy trì hệ thống 4-2-3-1 để đương cự trong suốt trận.

Nội bộ xào xáo nên Adem Ljajic kêu gọi các đồng đội bình tĩnh, còn tiền vệ Fredy Guarin thì quả quyết là anh ủng hộ Mancini và dù ông có bị chỉ trích thì anh vẫn hết sức tôn trọng ông. Guarin tiết lộ là trong giờ giải lao Mancini đã nói với Jovetic là anh sẽ bị thay ra ở đầu hiệp 2. Nhưng sau đó Mancio đổi ý, để nguyên đội hình và chỉ thay đổi ở phút 58. Thế nhưng Jovetic vẫn bất mãn với quyết định thay người của Mancio.

Vài giờ sau đó, Mancio đã phản ứng lại bài báo của tờ Gazzetta khi quả quyết là Inter chẳng hề mâu thuẫn trong nội bộ. Ông viết trên trang Twitter của mình là nội bộ Inter vẫn đoàn kết và gắn bó trong những ngày này để kết thúc một năm 2015 thành công. “Chúng tôi chỉ mới thua 1 trận. Người ta đang hư cấu câu chuyện để đưa ra lời cáo buộc vô căn cứ về nội bộ đội bóng, họ dựng chuyện về những cuộc tranh cãi trong phòng thay quần áo. Cho đến nay các chàng trai của tôi vẫn cư xử tuyệt vời. Chúng tôi vẫn còn đứng đầu bảng Serie A. Tiến lên Inter. Giánh sinh vui vẻ!”.

Để trấn an dư luận, CLB cũng đưa ra thông báo chính thức trên website của mình để xua tan những lời đồn: “Inter vẫn đang đứng đầu bảng và đơn giản là chỉ mới thua 1 trận hôm qua. Đêm ấy, mọi chuyện trong phòng thay quần áo diễn ra bình thường, nhưng đã bị người ta phóng đại, kết quả là tạo nên những chuyện mơ hồ mà không bao giờ xảy ra”.

Dù Mancio và CLB có khẳng định tình hình bình ổn thì dư luận vẫn tin là không có lửa làm sao có khói. Thái độ thiếu kềm chế của các cầu thủ sau trận đấu cho thấy nếu không xảy ra xung đột thì là may mắn cho Inter.  Bình luận về trận thua bất ngờ của Inter, Giám đốc Juventus Giuseppe Marotta cho rằng Inter bứt đi ở ngôi đầu bảng khiến họ trở thành mục tiêu bắn hạ của tất cả mọi đối thủ và trận thua vừa qua là cái giá mà họ phải trả. Dù sao, Giáng sinh đã đến đúng lúc để mọi người sớm quên đi chuyện cơm không lành, canh không ngọt này khi mùa giải nối lại vào đầu năm mới.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục