Colombia quyết giữ đôi chân trên mặt đất sau chiến thắng tuyển Đức

Sau chiến thắng chấn động 2-1 trước tuyển Đức, trợ lý HLV Angelo Marsiglia cho biết, Colombia sẽ ăn mừng chiến công lừng lẫy nhưng không có ý định ngủ quên trên chiến thắng.
Manuela Vanegas (2) ăn mừng bàn thắng quyết định trước tuyển Đức ở phút 90+7
Manuela Vanegas (2) ăn mừng bàn thắng quyết định trước tuyển Đức ở phút 90+7

Manuela Vanegas đã ghi bàn thắng quyết định ở phút cộng thêm để đưa đội bóng Nam Mỹ lên đứng đầu bảng H và gần như đảm bảo suất vào knock-out. “Chúng ta cần mang về chiến thắng này cho cả đất nước của mình”.

Marsiglia đứng ra điều hành trận đấu thay thế cho HLV trưởng Nelson Abadia khi ông chấp hành lệnh cấm dẫn dắt trận thứ hai vì chiếc thẻ đỏ tại giải Copa America 2022.

"Sau trận đấu, chúng tôi tràn ngập cảm xúc. Cảm xúc dâng trào nhưng chúng tôi tập trung thành một vòng tròn trên sân và nói 'hãy tận hưởng điều này nhưng hãy giữ đôi chân của mình trên mặt đất'. Chúng tôi sẽ tiến từng bước một".

Trợ lý HLV cho biết, bí quyết để ngăn chặn Đức hai lần vô địch World Cup là vô hiệu hóa mối đe dọa từ trên không của họ bằng cách ngăn họ thực hiện các quả tạt vào vòng cấm.

Manuela Vanegas đánh đầu ghi bàn trong pha phạt góc phút 97
Manuela Vanegas đánh đầu ghi bàn trong pha phạt góc phút 97

“Chúng tôi là một đội xuất sắc, không chỉ về thể chất mà còn về kỹ thuật.

"Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất căng thẳng vì Đức sẽ tấn công ở hai cánh. Bạn biết đấy, 6 bàn thắng mà họ ghi vào lưới Morocco chủ yếu đến từ cánh, vì vậy chúng tôi phải ngăn chặn họ.

“Phải nói rằng Mỹ Latinh có những cầu thủ tuyệt vời và kỹ thuật tuyệt vời nhưng bóng đá châu Âu thiên về chiều dọc hơn và vì vậy chúng tôi phải chú ý đến lối chơi không chiến đó.

"Colombia đã thi đấu đỉnh cao, đặc biệt là trước một cường quốc như Đức ở môn bóng đá nữ".

Marsiglia cho biết cả hai bàn thắng của đội vào Chủ nhật đều minh họa kỹ thuật của người Colombia, đặc biệt là bàn thắng đầu tiên siêu phàm ở phút thứ 52 của cô bé Linda Caicedo.

Caicedo đã ra mắt đội một năm 14 tuổi và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng năm 15 tuổi. Cô đột quỵ trong buổi tập hôm thứ Năm, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của mình. Marsiglia cho biết anh tin tưởng cầu thủ 18 tuổi này sẽ đủ thể lực để chơi trận cuối cùng vòng bảng gặp Morocco ở Perth vào thứ Năm.

“Chúng tôi biết Linda từng gặp một số vấn đề trong quá khứ nhưng không có gì phải lo lắng cả. Tất nhiên là cô ấy rất mệt. Cô ấy có một chút tăng tốc trong tim nhưng đây không phải là vấn đề và cô ấy quyết định tiếp tục thi đấu đến khi hết trận".

Người Đức chỉ có thể tự trách mình

HLV đội tuyển Đức Martina Voss-Tecklenburg cho biết các cầu thủ Đức chỉ có thể tự trách mình khi để thua Colombia 1-2 dù ghi bàn gỡ hòa ở phút 89.

Đội trưởng Alexandra Popp đã gỡ hòa từ chấm 11m, nhưng họ lại lơi lỏng trong quả phạt góc để Manuela Vanegas đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Voss-Tecklenburg nói với các phóng viên: “Điều đó không được xảy ra theo đúng nghĩa đen vào phút cuối, bạn cho phép đối thủ chuyển sang tấn công.

Đội trưởng Alexandra Popp gỡ hòa từ chấm 11m

Đội trưởng Alexandra Popp gỡ hòa từ chấm 11m

"Tôi nghĩ khi đó bạn phải chơi lùi sâu, chúng tôi không nên hành động như thế này. Tuyển Đức cần rút ra bài học cho mình, cần tập trung để kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1, Nhưng có lẽ tinh thần Đức trỗi dậy, họ không chấp nhận hòa mà cố thắng 2-1.

"Chúng tôi cần phải thông minh hơn thế, cần nghĩ đến kết quả. Vì hiệu số bàn thắng bại, nếu một trận hòa, chúng tôi vẫn sẽ đứng đầu bảng, điều này sẽ tốt cho chúng tôi về mặt tinh thần".

Tuyển Đức vẫn có khả năng tiến vào vòng 16 đội nếu họ đánh bại Hàn Quốc trong trận đấu cuối cùng bảng H ở Brisbane vào thứ Năm. Voss-Tecklenburg cho biết bà không lo ngại việc đội mình có thể lần đầu tiên bỏ lỡ vòng knock-out tại World Cup và từ chối so sánh với đội tuyển nam vốn bị loại ở vòng bảng năm ngoái tại Qatar.

“Tôi nghĩ tình hình đã khác vì chiếc vé vẫn nằm trong tay chúng tôi”.

"Đấy là những gì chúng tôi sẽ làm và sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa. Hàn Quốc là một đối thủ khác. Hiển nhiên là họ sẽ không để chúng tôi thắng.

"Nhưng chúng tôi sẽ ra sân, cố gắng chơi lối chơi của mình với Hàn Quốc và sẽ cố gắng giành chiến thắng".

Tin cùng chuyên mục