Trước tiên, chúng ta phải làm rõ vấn đề là Kim Clijsters đã không bị chấn thương sau ca tai nạn này, bởi nếu có, cô đã không thể hiện diện trong trận bán kết để đánh bại Samantha Stosur (Australia) với điểm số 7/6 (7-3), 6/1. Sau đó, hãy tính đến tình tiết chiếc xe hơi do BTC bố trí đưa đón Clijsters bị tai nạn trên đường đi đến Khu phức hợp quần vợt Khalifa ở Doha (Qatar)…
Clijsters đã tiết lộ vụ tai nạn xe hơi này ngay sau trận thắng Stosur: “Một chiếc xe tải như từ trên trời rơi xuống chạy lảo đảo trước khi đâm vào cánh cửa trước bên phải của chiếc xe mà BTC bố trí chở tôi đi lại. Rõ ràng, đó là một cú thúc khá mạnh. Nhưng tất cả chúng tôi vẫn ổn. Tôi không hề bị xây xát chút nào, nhưng người quản lý của tôi đã bị một vết cắt nhỏ. Chúng tôi đã khá may mắn, vì khi tai nạn xảy ra, miểng kiếng, miểng thủy tinh bể đã văng khắp nơi. Ngay sau tai nạn, tôi đã cố gắng trấn tĩnh và tập trung vào trận đấu. Trong lúc làm nóng trước trận đấu, người tôi vẫn còn tái xanh, tái xám”.
Clijsters cũng đã cho đăng tải thông tin này trên trang mạng xã hội twitter của cô, kèm theo tấm hình chụp cánh cửa xe bị cong vênh sau tai nạn của chiếc xe hơi mà cô ngồi. Cô còn bình luận thêm một dòng ngắn: “Chúng tôi vừa bị tai nạn xe hơi trên đường đi đến sân đấu. Thật là đáng sợ. Tất cả chúng tôi đều ổn, nhưng chiếc xe thì đã sẵn sàng… lên đường đến bãi rác tái chế”.
BTC giải đấu tại Doha cũng thừa nhận thông tin về tai nạn nhưng không tiết lộ ra thêm chi tiết…
TIỂU VŨ