Claressa Shields trở thành tượng đài bất diệt của làng quyền Anh hạng nặng nữ

Với chiến thắng điểm tuyệt đối 10 hiệp đấu trước Danielle Perkins, Claressa Shields đã bảo vệ thành công 2 đai WBC - WBF, đồng thời thắng thêm đai IBF, WBO, WBA hạng nặng nữ. Với kết quả này, Shields trở thành “Nữ Minh chủ” hạng cân nặng quyền Anh nữ chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử!

Shields thống nhất cả 4 đai vô địch lớn hạng cân nặng quyền Anh nữ
Shields thống nhất cả 4 đai vô địch lớn hạng cân nặng quyền Anh nữ

Chiến thắng quá rõ ràng trước Perkins vào hôm qua tại sàn đài Dort Financial Center (Flint - Michigan) đã biến Shields trở thành nữ võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp đầu tiên thống nhất cả 4 đai vô địch lớn ở hạng cân nặng.

Đây là lần thứ 3 cô trở thành “Nữ Minh chủ” ở hạng cân của mình. Trước đó, Shields cũng đã “nhất thống giang hồ” một cách xứng đáng và thuyết phục ở các hạng cân trung và siêu bán trung. Thành tích quá ấn tượng.

Chiến thắng diễn ra vào chiều tối ngày 3-2-2025 cũng đã giúp Shields nâng cao chuỗi thành tích toàn thắng lên con số 16 trận đấu. Trong đó, cô có 13 chiến thắng điểm tuyệt đối, 3 trận thắng còn lại đều là bằng kết quả KO.

Từng thống trị hạng cân siêu bán trung (khi đó chỉ có 3 đai vô địch lớn được công nhận) vào đầu năm 2018 sau chiến thắng trước Tori Nelson, Shields đã bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm sự vĩ đại bất diệt của mình.

Cô phi thăng hạng trung ngay sau đó, đánh bại Hanna Gabriels vào cuối năm 2018 để chiếm các đai hạng trung đầu tiên là WBA và IBF. Đây cũng là đối thủ cô cho biết rất muốn tái đấu ngay sau chiến thắng ngày hôm qua.

Ngày 5-3-2021 chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khác nữa của Shields: Đánh bại Maria-Eve Dicaire và chiếm quyền sở hữu cả 4 đai vô địch lớn: WBC, WBO, IBF và WBA hạng cân trung của nữ. Sau đó, cô thắng thêm đai WBF.

Còn hiện tại, cô đang là “Nữ Minh chủ” của làng quyền hạng nặng. Shields chia sẻ ngay sau chiến thắng được chấm điểm 97-92, 99-90 và 100-89 rằng cô bị chấn thương trước khi thượng đài, vai trái bị đau khó nhấc tay lên được...

“Tôi thật sự nghĩ rằng mình sẽ phải phẫu thuật cánh tay trái. Tôi bị rách sụn viền vào hồi tuần trước. Vì vậy, trận đấu này suýt nữa không diễn ra. Nhưng tôi không muốn làm người khác cảm thấy thất vọng”.

“Thật sự, trong suốt trận đấu, tôi không thể sử dụng các cú đấm thọc của mình, theo như ý đồ tôi mong muốn. Nhưng tôi đã làm mọi thứ tốt nhất có thể. Tôi đã chườm đá, làm vật lý trị liệu. Còn giờ đây, tôi nghĩ mình phải phẫu thuật rồi”.

Shields cũng dành thời gian khen ngợi đối thủ đồng hương, gọi Perkins “mạnh mẽ như quỷ sứ” với những cú đấm trên sàn đài. Tuy nhiên, Shields đã kiên nhẫn tung những đòn quyền quyết định - thời điểm Perkins không còn cảnh giác nữa...

“Kinh nghiệm và kỹ năng giúp tôi vượt qua trận đấu, tôi cũng tham gia nhiều trận ẩu đả ngoài đường phố với những người to lớn hơn tôi. Tôi đã phải sử dụng một số kỹ năng sinh tồn trong trận đấu ngày hôm nay”.

Tương lai của Shields sẽ là gì? Cô tiết lộ: “Tôi muốn đấu thêm 2 trận trong năm nay. Tôi rất muốn thi đấu chống lại Franchon-Cruz (đang giữ đai WBA Interim và đai WBC đang bỏ trống của hạng cân siêu trung)”.

“Tôi cũng muốn tái đấu chống lại Hanna Gabriels. Thậm chí tôi còn muốn mang Savannah Marshall (là võ sĩ người Anh có biệt danh “Sát thủ câm lặng”, đang là Nữ Minh chủ hạng cân siêu trung) đến với nước Mỹ để lại khám phá cô ta”.

“Và tất cả mọi thứ vẫn luôn được đặt mở toang ở trên mặt bàn nếu như Cris Cyborg (võ sĩ MMA nổi tiếng người Brazil) và cả Laila Ali (con gái Muhammad Ali, hiện đã giải nghệ) bước lên sàn đài và cùng chiến”.

Tin cùng chuyên mục