“Super Bad” Seniesa Estrada: Nữ quyền thủ thứ 6 “nhất thống giang hồ” hạng cân của mình

Hôm 30-3, tại sàn đài Desert Diamond Arena (Glendale, Arizona), nữ võ sĩ 31 tuổi người Mỹ -“Super Bad” Seniesa Estrada - đánh bại đối thủ Costa Rica - cô Yokasta Valle bằng điểm số tuyệt đối sau 10 hiệp đấu để “nhất thống giang hồ” hạng cân nhẹ nhất (minimumweight, hay còn gọi là strawweight).

Seniesa sở hữu cả 4 đai vô địch hạng cân nhẹ nhất là WBA, WBC, IBF và WBO
Seniesa sở hữu cả 4 đai vô địch hạng cân nhẹ nhất là WBA, WBC, IBF và WBO

Nhất thống giang hồ, trở thành Nhà vô địch không thể tranh cãi

Đánh bại đối thủ với điểm số tuyệt đối sau 10 hiệp đấu, Seniesa chẳng những bảo vệ thành công 2 đai vô địch WBA và WBC minimumweight, cô còn thắng thêm 2 đai vô địch IBF và WBO của đối thủ, trở thành nữ võ sĩ đầu tiên “nhất thống giang hồ” hạng cân nhẹ nhất chỉ dành cho nữ này.

Seniesa cũng thành nữ quyền thủ thứ 6 trong lịch sử của quyền Anh chuyên nghiệp nữ “nhất thống giang hồ” hạng cân của mình, sau Natascha Ragosina (hạng cân siêu trung giai đoạn 2007-2009), Franchón Crews-Dezurn và Savannah Marshall (hạng cân siêu trung kể từ 2022 đến nay), Claressa Shields (hạng cân trung từ 2019-2020 và từ 2022 đến nay; rồi cả hạng cân dưới trung trong năm 2021), Jisselle Salandy (hạng cân dưới trung từ 2006-2009).

Seniesa chia sẻ sau chiến thắng mà 3 vị giám khảo đều chấm cô thắng điểm là 97-93: “Tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Tôi đang rất hạnh phúc. Đây là thứ mà tôi luôn tìm kiếm từ rất lâu rồi, trở thành Nhà vô địch không thể tranh cãi. Điều này cuối cùng đã xảy ra và tôi đã hoàn thành ước mơ. Tôi thật sự choáng ngợp trong hạnh phúc”.

“Tôi biết đối thủ sẽ tiến lên và đấu hung hãn như mọi khi. Đó là phong cách của cô ấy, và tôi biết, tôi sẽ lấy đi mọi thứ mà cô ấy làm tốt nhất. Tôi có tính tranh đấu rất cao và muốn thành võ sĩ giỏi nhất. Trong trại huấn luyện lần này, có những ngày tôi khó đến phòng tập. Cơ thể tôi đau nhức. Lưng tôi bị đau, tay tôi cũng bị đau. Nhưng tôi vượt qua tất thảy vì đó là điều các nhà vô địch vẫn làm, và tôi muốn trở thành vĩ đại”.

Seniesa 02.jpg
Seniesa sau trận thắng Valle

Seniesa Estrada từng bị chẩn đoán vẹo cột sống khi còn là một võ sĩ nhí. Cô thường xuyên vật lộn với hội chứng đau lưng kinh niên và buộc phải sống chung với căn bệnh này. Tuy vậy, cô đã vượt qua mọi khó khăn thách thức để trở nên thành công như ngày hôm nay. Quả là một nghị lực phi thường.

Mê quyền Anh từ nhỏ, tập đánh quyền từ năm 8 tuổi

Để có một Estrada thật sự “siêu tồi tệ” với đối thủ trên sàn đài, công lớn thuộc về cha và các anh trai của cô. Nhà của Seniesa có thói quen vây quanh TV xem các trận đấu quyền Anh theo phương thức PPV vào mỗi dịp cuối tuần. Những trận đấu đó đã in hằn vào tâm trí của cô con gái nhỏ.

Đến năm 8 tuổi, Seniesa nằng nặc cầu xin cha mang cô đến phòng tập đánh quyền. Cô nhớ lại và kể: “Ông ấy cố gắng gạt điều đó sang một bên. Nhưng từng ngày, tôi đều hỏi xin ông ấy: “Cha ơi, làm ơn đưa con đến phòng tập đi”. Cuối cùng, cha của Seniesa buộc phải đưa cô đến Trung tâm Thanh thiếu niên Hollenbeck gần nhà, ở Đông Los Angeles. Đó cũng là nơi cha của Seniesa luyện tập khi còn nhỏ.

“Tôi nhớ ngài HLV đầu tiên của tôi. Ông ấy ngạc nhiên nhìn tôi và nói rằng: “Trước đây tôi chưa từng huấn luyện bé gái nào cả. Chúng tôi, Trung tâm này, phòng tập này, thậm chí còn chưa từng có một cô gái nào bước vào”, cô kể lại về những ấn tượng thủa ban đầu, khi cô lần đấu bước vào phòng tập.

Khi đó, cha của Seniesa vẫn nghi ngờ động lực của con gái, ông yêu cầu HLV tổ chức ngay một trận đấu với một cậu bé đồng môn, hy vọng rằng, việc bị ăn đòn sẽ khiến Seniesa không muốn quay trở lại tập luyện. Khi bước vào võ đài lần đầu tiên, Seniesa chẳng biết làm gì nữa, cô đứng như trời trồng...

“Kỹ thuật của tôi lúc đó rất tệ hại. Nhưng tôi cứ bước vào và tung ra những cú đấm điên rồ của mình”, Seniesa kể. Sau đó, cô lại thắng trận đấu này, trong sự ngạc nhiên của rất nhiều học viên, và khiến đối thủ là con trai phải rời khỏi võ đài với nước mắt vòng quanh. Từ đó, Seniesa càng bị cuốn hút bởi quyền Anh.

Seniesa đau lưng.jpg
Seniesa và cha của mình

Không thể tham dự Olympic và chuyển mình

Sự nghiệp đánh quyền của Seniesa từng “khựng” lại. Chấn thương bàn chân đã khiến cô không thể tham dự Olympic London 2012. Quá thất vọng, cô đã bỏ quyền anh khoảng 1 năm, tham gia các lớp Đại học cộng đồng, làm các công việc lương thấp để kiếm sống, trong đó có việc phục vụ một cửa hàng bán kem.

Nhưng rồi đam mê quyền Anh đã lái cô quay trở lại. Không chỉ chuyên tâm với công việc là một võ sĩ, cô còn muốn nỗ lực đưa quyền Anh nữ phát triển lên một tầm cao mới, mở cửa cho thế hệ bé gái và phụ nữ trong tương lai. Cô sẵn sàng giải nghệ sau 3 năm nữa để hiện thực hóa khát khao này.

Nhưng hiện tại, cô vẫn cần tiền, cần chiến đấu để xây dựng một tên tuổi vững chắc: “Đó là một chuyến tàu lượn siêu tốc. Hiện tại, tôi vừa đạt được đến đỉnh cao trong sự nghiệp của mình, cuối cùng kiếm được nhiều tiền với một ông bầu tuyệt vời. Tôi vẫn hăm hở học hỏi để trở nên tốt hơn và tuyệt vời hơn. Tôi vẫn đam mê và đam mê nhất. Nhưng nếu ai hỏi tôi, có còn yêu thường như ngày xưa, thì không như thời tôi đã từng yêu”.

Sau 3 lần “nhất thống giang hồ” hạng cân của mình, Claressa Shields đã trở thành một Biểu tượng của quyền Anh nữ, và vẫn luôn là như vậy. Giờ đây, sự xuất hiện và đăng quang của Seniesa Estrada sẽ giúp Shields san sẻ gánh nặng, khi cả 2 đều có khát khao quảng bá mạnh mẽ hơn nữ hình ảnh nữ nhân trong môn thể thao đậm chất đàn ông.

Seniesa 03.jpg
Seniesa là biểu tượng mới của quyền Anh nữ

Tin cùng chuyên mục