Sau khi tổ chức đám cưới với anh kỹ sư Miso Navara hôm 10-7, chỉ hơn một tuần sau, tay vợt nữ người Slovakia Dominika Cibulkova đã quay lại sân đấu, cô sẽ xuất hiện ở giải đấu tại Stanford (Mỹ) diễn ra trong tuần này. Tay vợt hạng 12 thế giới đã lý giải nguyên do cô tái xuất hiện sớm đến như vậy…
“Mọi người đều hỏi tôi rằng, “Cô đang làm cái gì ở đây vậy? Tại sao cô không đi hưởng tuần trăng mật. Đây là giai đoạn giữa của mùa giải mà, giai đoạn ít bận rộn nhất trong năm”. Nhưng tôi là một VĐV chuyên nghiệp. Tôi không thể cứ thế mà đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng tuần lễ vừa rồi quả thật rất tuyệt vời. Nó khiến tôi có vài ngày đối diện với thực tế để rồi chúng tôi bắt đầu tập luyện trở lại vào giữa tuần. Tôi sung sướng khi có thể bắt đầu muộn hơn một chút. Điều đó có giúp tôi đôi chút. Đó là lý do tại sao tôi đến với giải đấu này để thi đấu, vì tôi có thể khởi đầu muộn hơn một chút”, Dominika lý giải.
![]() |
Dominika Cibulkova va Miso Navara
Ở Stanford, cô sẽ chạm trán người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Urzsula Radwanska (Ba Lan) và Kateryna Bondarenko (Ucraina). Nếu đăng quang ngôi vô địch ở Stanford, thứ hạng của Cibulkova sẽ thăng tiến, cô sẽ tiến vào tốp 10 thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2014.
Willis đính hôn
“Hot boy” người Anh Marcus Willis, người đã “đổi đời” sau thành tích lọt đến vòng đấu chính của Wimbledon 2016 ở thời điểm tưởng chừng đã… giải nghệ, vừa trao nhẫn đính hôn cho cô bạn gái Janny Bates sau 6 tháng hẹn hò. Trên tài khoản Isntagram có đến 11.600 người đăng ký theo dõi (con số tăng độ biến so với… trước khi Wimbledon 2016 diễn ra), Willis và bạn gái đã khoe tin họ đính hôn với câu viết: “Cô ấy nói Có. Không thể hạnh phúc hơn”.
Kể từ khi lọt vào vòng đấu chính của Wimbledon và có cơ hội đối mặt với tay vợt vĩ đại nhất thế giới – Roger Federer, Willis đã trở thành người nổi tiếng. Anh liên tục được BBC News và This Morning phỏng vấn, anh và bạn gái cũng hiện diện trên tờ Tạp chí Hello!. Willis cho biết, anh gặp cô bạn gái vốn là y tá làm nha khoa hồi tháng 2 năm nay và 2 người đã yêu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên, có thể nói giống như “tiếng sét ái tình” vậy. Nếu không có Jenny, có lẽ Willis đã đổi sang nghề dạy quần vợt kiếm tiền. Khi một lần tình cờ nhìn thấy sao băng, Jenny đã cầu ước: “Tôi nguyện ước là giấc mơ cả đời của Marcus trở thành sự thật, rằng cuối cùng anh ấy cũng được thi đấu ở đấu trường Grand Slam. Đó là những gì anh ấy luôn luôn mong muốn và là điều mà anh ấy tích cực lao động qua suốt nhiều năm để đạt được trong môn thể thao mà anh ấy yêu mến, đó là những gì mà anh ấy xứng đáng có được”.
![]() |
Marcus Willis và bạn gái
Có quá nhiều thứ tình cờ. Jenny – người mẹ 2 con đã ly dị chồng - đến một hộp đêm cùng em họ của mình, Natasha, và tình cờ gặp gỡ Marcus. Ở thời điềm đó, cô vốn không hề tìm kiếm tình yêu: “Tôi và Natasha đã trải qua những cuộc sống cá nhân quá khó khăn trong suốt một thời gian dài và không cón hứng thú tìm bạn trai nữa. Tôi đã sống cuộc sống độc thân nuôi con trong suốt 2 năm qua và chưa hề chuẩn bị cho ai đó xuất hiện thêm trong đời”. Nhưng cô đã yêu Willis từ ánh mắt đầu tiên và giờ đây, Willis đang rất sung sướng với tình yêu này: “Kể từ khi chúng tôi gặp nhau trong đời, đó là cả bầu trời đầy gió của sự hạnh phúc, tôi phát điên vì cô ấy. Cho đến khi nào tôi còn có Jenny, tôi sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian”.
Tình yêu đã chấp cánh cho Willis tạo ra chuyến phiêu lưu vĩ đại nhất trong sự nghiệp – thắng 7 trận đấu liên tiếp để giành quyền giáp mặt Federer ở giải đấu mà trước đó, anh đã 6 lần thất bại trong việc tìm kiếm tấm vé tham dự vòng đấu chính thức. Tình yêu là thứ dược liệu quý, là thứ vũ khí mà trước giờ, quần vợt có vẻ đã đánh giá hơi thấp nó…
Đ.Hg.