Chuyến xe sớm và giọt nước mắt của mẹ Huỳnh Như

“Hồi trước, Huỳnh Như tuy xa nhà, nhưng chủ yếu tập luyện và thi đấu ở trong nước, thuận lợi để vợ chồng tôi đi thăm và cổ vũ con. Nhưng lần này, Như sang tận Bồ Đào Nha chơi bóng, thời gian gặp con ít hơn. Từ ngày 22-8-2022, sau nửa năm gia đình mới có dịp quay quần bên nhau”, cô Lê Thị Lài, mẹ của Huỳnh Như, chia sẻ với chúng tôi ở sảnh đón của phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Mắt của người mẹ hướng vào bên trong, để ngóng chờ con gái “rượu” bằng sự háo hức lẫn nôn nao.
Cô Lê Thị Lài, mẹ của Huỳnh Như khóc khi gặp lại con gái sau nửa năm. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Cô Lê Thị Lài, mẹ của Huỳnh Như khóc khi gặp lại con gái sau nửa năm. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Con gái báo tin chuyến bay dự kiến hạ cánh vào lúc 7g45. Nhưng cô Lài cùng chồng đã lật đật dậy từ 3g sáng, để chuẩn bị và ngồi lên chiếc xe 4 chỗ của một người hâm mộ Huỳnh Như, xuất phát từ quê nhà Trà Vinh lên TPHCM đón con. Sớm có mặt ở sân bay lúc 7g, cặp mắt của đôi vợ chồng lộ rõ thâm quầng vì ngủ không đủ giấc. Nhưng không hề chi, vì hôm nay Huỳnh Như đã trở về, gia đình có dịp đoàn viên. Từ khi hay tin con gái có lịch về Việt Nam nghỉ ngơi 1 tuần, người thân của Huỳnh Như đã rạo rực từ mấy hôm trước.

Hôm nay, họ hàng của Huỳnh Như sẽ mở đại tiệc để chào đón “Nàng 9”. “Đâu chỉ vợ chồng, ở nhà ai cũng háo hức và nóng lòng gặp lại Huỳnh Như. Hôm nay, các chú bên nội nghỉ hết công việc để lên kế hoạch chiêu đãi bằng bữa tiệc. Tôi cũng không biết ở dưới nhà đang làm món gì? Tranh thủ về thăm nhà ngắn ngày, Như muốn ăn gì thì tôi làm thôi”, mẹ của Huỳnh Như phấn khởi.

Hơn 30 phút ngồi cạnh cô Lài trong lúc chờ Huỳnh Như bước ra, người phụ nữ tự hào kể về cô con gái đầy bản lĩnh của mình. Đặc biệt, khi nữ tuyển thủ Việt Nam đã chinh phục trái tim của các đồng đội bằng tấm lòng cởi mở, sự thân thiện và hòa đồng của mình.

“Nhìn con gái hợp đất Bồ Đào Nha, ăn uống khỏe lắm! Nó bảo ăn như vậy mới có sức mà đá. Như cao có 1m58, trông bé tí nếu đứng cạnh các cầu thủ châu Âu, nhưng bù lại rất nhanh. Điện thoại về nhà, Như kể thích đối đầu với những người to lớn hơn mình. Hôm Như đá phạt ghi bàn, và nhảy nhót để ăn mừng, mọi người hỏi Như đang làm gì thế? Như kể đó là một trend gì đấy ở Việt Nam. Vui nhất là khi các cầu thủ ở bên đấy nhờ Như dậy tiếng Việt, khen Như nấu ăn ngon. Bên cạnh trau dồi thường xuyên tiếng Anh, con gái đang cố gắng học thêm tiếng Bồ Đào Nha để có thể giao tiếp tốt hơn với CLB”, cô Lài trải lòng.

Huỳnh Như hôn mẹ của mình ở sân bay Tân Sơn Nhất. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Huỳnh Như hôn mẹ của mình ở sân bay Tân Sơn Nhất. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cũng phải chờ thêm hơn 1 tiếng nữa, so với giờ hạ cánh, Huỳnh Như mới xuất hiện ở sảnh đón. Từ xa, Như nở nụ cười tươi và vẫy tay chào gia đình. Trong giây phút hạnh ấy, cô Lài đã không giấu được nước mắt, ôm con gái vào lòng. Những cảm xúc nhớ con sau nửa năm xa cách, nay được người mẹ “giải phóng” bằng cái ôm siết chặt. Đứng ở khoảng cách ấy, chúng tôi mới thấu hiểu được tình cảm khó mà đong đếm được của người mẹ dành cho cô con gái đang phải một mình bươn chải ở trời u.

Nhìn gia đình Huỳnh Như đoàn tụ hạnh phúc, và khi cảm nhận được tấm lòng của người mẹ xa con, người viết nhớ lại 2 câu thơ bất hủ của nhà thơ Chế Lan Viên: “Con dù lớn, vẫn là con của mẹ/Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”.

Theo cô Lài chia sẻ, Huỳnh Như khả năng cao sẽ ký thêm 1 năm hợp đồng với Lank FC. Trước đó, giao kèo của đôi bên có hiệu lực đến tháng 6-2023. “Như kể, có đồng đội bảo cô ở Bồ Đào Nha 5 năm, nhập tịch và thậm chí đưa gia đình sang luôn. Dù thi đấu ở đâu, vợ chồng chúng tôi vẫn luôn ủng hộ con. Nhưng tôi nghĩ ở tuổi của Huỳnh Như, đi xa thêm 1-2 năm rồi trở về là hợp rồi”, mẹ Huỳnh Như cho biết.

Tin cùng chuyên mục