Chuyển động WTA Tour: Tâm sự Muguruza

Garbine Muguruza đã đạt được rất nhiều thành công trong mùa giải năm nay. Khởi đầu mùa giải 2015 với một vị trí nằm ngoài… tốp 20 thế giới (hạng 21 WTA), thế nhưng, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha vẫn chơi bóng cực kỳ tự tin, cô đánh bại hàng loạt tay vợt thuộc tốp 10 như là Agnieszka Radwanska, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Ana Ivanovic, Lucie Safarova… lọt đến bán kết Dubai Championships, tứ kết Roland Garros, phiêu lưu đến tận trận đấu chung kết Wimbledon (chỉ chịu thúc thủ trước Serena Williams), lọt đến chung kết Wuhan Open, đăng quang ngôi vô địch China Open và giành quyền tham gia giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất trong năm – giải WTA Finals – lần đầu tiên, thậm chí còn lọt đến bán kết giải đấu này. Với những thành tích ấn tượng đó, Muguruza đã kết thúc mùa giải với vị trí hạng 3 thế giới và trở thành tay vợt Tây Ban Nha có thứ hạng cao nhất sau thời của Conchita Martinez và Arantxa Sanchez Vicario.

Điều gì đã mang đến thành công vượt bậc cho cô gái sinh ra ở Caracas (Venezuela) nhưng quay về sinh sống ở Tây Ban Nha từ năm 1999 và bắt đầu phát triển sự nghiệp từ đó? Một trong các yếu tố thành công, đó là việc Muguruza phải hy sinh những mưu cầu của bản thân, cô không được phép kết bạn với những tay vợt khác trong làng quần vợt nữ thế giới. Muguruza thú nhận: “Tôi không hề có người bạn nào ở WTA Tour. Quần vợt là một môn thể thao có tính tranh đấu rất cao mà. Đó là sự hy sinh mà bạn phải có. Giáo dục và sự tôn trọng không hề thiếu, nhưng kết bạn lại là một vấn đề khác. Tôi trông thấy họ mỗi tuần, họ già hơn tôi, rất tuyệt vời, nhưng họ cũng phải tranh đấu và vì thế, khó để kết bạn với người mà bạn muốn đánh bại, muốn vượt qua trên sân đấu”. Suy nghĩ này của Muguruza rất giống với quan điểm mang tính chuyên nghiệp của Maria Sharapova, người cũng thừa nhận mình không có bạn ở thế giới WTA Tour. Hãy nhìn vào những thành công của Masha trong thời gian vừa qua và hãy cùng tưởng tượng đến việc Muguruza sẽ đạt được thành công tương tự trong tương lai sắp tới. Nghĩa là, không có bạn cũng… thú vị đó nhỉ?

Garbine Muguruza trên sân đấu.

Một trong những mục tiêu phấn đấu của Muguruza trong thời gian sắp tới là cố gắng thắng danh hiệu Grand Slam đầu tiên, cố gắng tiến chiếm ngôi số 1 thế giới, nối gót thành công của “tiền bối” Sanchez Vicario. Tuy nhiên, Muguruza đang muốn né tránh việc tự tạo áp lực quá lớn với bản thân. Áp lực quá lớn đã khiến những Eugenie Bouchard và Simona Halep chơi không quá tốt trong mùa giải 2015, mùa giải mà có chuyên gia từng dự báo là họ sẽ thắng danh hiệu Grand Slam đầu tiên, nhưng rốt lại…

Muruguza cho biết: “Tôi không biết mình có khả năng giành danh hiệu Grand Slam và ngôi số 1 thế giới hay là không, tôi nghĩ là tôi có thể. Nhưng chuyện suy nghĩ hoài về việc ấy sẽ chẳng giúp ích gì. Sẽ là không tốt một chút nào nếu suy nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc mùa giải với tất cả những chiến tích đó. Nếu những chiến tích đó đến với tôi, rồi thì nó cũng sẽ đến. Tôi đã tiến lại rất gần với những chiến tích này, tôi đã chứng tỏ rằng mình có thể gặt hái được những chiến tích đó, nhưng tôi không muốn cứ mãi nghĩ theo chiều hướng này. Tôi đang tích cực lập luyện, cố gắng làm việc để tiếp tục cải thiện bản thân và chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi sẽ không đặt những chiến tích đó như là những thứ mục tiêu cần phải phấn đấu để có được!”.

Garbine Muguruza đang trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2015 cho Lionel Messi.

Nếu không có Serena ngáng đường, có lẽ Muguruza đã giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Dù từng đánh bại Serena (thắng 6/2, 6/2 ở vòng 2 Roland Garros 2014), Muguruza cũng ý thức được rằng, sức mạnh của Serena vẫn là rất lớn, bất chấp việc cô này đã vấp phải một thất bại đầy đau đớn ở bán kết US Open (thua Roberta Vinci) và vỡ mộng thắng cú “Calendar Year Grand Slam”. Muguruza đang cố gắng cải thiện bản thân, nhưng cô cũng hy vọng Serena sẽ chững lại: “Nếu cô ấy cứ tiếp tục thi đấu như vậy, đó là bởi vì cô ấy có cái ý chí phải tiếp tục như vậy. Cô ấy chiếm ưu thế áp đảo trong làng quần vợt thế giới và tạo ra sự khác biệt lớn lao đối với phần còn lại. Và nếu cái khoảng cách này không giảm xuống, sẽ là rất khó cho những người khác giành các danh hiệu”.

Trong mùa giải năm sau, Olympic Rio de Janeiro là một trong những giải đấu mà Muguruza rất quan tâm. Và cô càng hào hứng khi nói về ý tưởng, cô cùng với Rafael Nadal sẽ tham gia thi đấu ở nội dung đôi nam nữ: “Điều đó thật tuyệt vời, tôi và anh ấy sẽ chơi tốt, đó là một kế hoạch rất hay, là một ý tưởng vô cùng đặc biệt. Tôi không biết bao nhiêu tay vợt sẽ được cấp quyền chơi ở Olympic, nhưng không có gì nghi ngờ, điều đó sẽ là rất tuyệt vời. Tôi luôn tin rằng, không sớm thì muộn, Nadal cũng sẽ quay trở lại”.

Muguruza đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Cô tiết lộ kế hoạch chuẩn bị của mình: “Tôi sẽ bay đến California để chuẩn bị cho mùa giải 2016. Đó là một địa điểm chuẩn bị rất thích hợp vì nó có khí hậu khá giống với cái nóng ở Australia. Tôi thích chứng tỏ bản thân mình, tôi muốn là chính mình, các CĐV của tôi phải biết được rằng tôi thật sự là như thế nào”. Tuy nhiên, trước khi bay sang California, Muguruza đã được BTC giải bóng đá La Liga mời tham gia đêm trao giải thường niên, và cô đã được vinh hạnh chọn làm người trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2015 cho siêu sao Lionel Messi. Điều đó cho thấy, những cống hiến của Muguruza đã được tôn trọng và công nhận…

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục