Indian Wells 2011

“Chiến binh da đỏ” Mattek-Sands

Các kết quả đáng chú ý khác ở vòng 1 giải nữ
“Chiến binh da đỏ” Mattek-Sands

Với gương mặt vẽ màu, bắp tay phải xăm hình hoa văn như một chiến binh da đỏ, Bethanie Mattek-Sands đã mang sự dũng cảm của những chiến binh từng khiến người da trắng điêu đứng ở Bắc Mỹ vài trăm năm trước vào trong trận đấu vòng 1 giải nữ thuộc khuôn khổ Indian Wells 2011. Cô gái có gu thời trang quái dị này đã đánh bại tay vợt nữ người Nga Vera Dushevina (hạng 51 WTA) với điểm số thuyết phục 6/4 và 6/4 trong một trận đấu mà tưởng như có lúc cô đã… sớm bỏ cuộc.

Bethanie Mattek-Sands trong bộ dạng… không khác gì một “chiến binh da đỏ”

Bethanie Mattek-Sands trong bộ dạng… không khác gì một “chiến binh da đỏ”

Khi đang dẫn trước với điểm số 6/4, 4/3, Mattek-Sands (hạng 43 WTA) đã yêu cầu nhân viên y tế vào sân chăm sóc. Trận đấu, vì vậy, đã dừng lại trong một khoảng thời gian rất dài, đến nỗi BTC cấp tốc cử một bác sĩ đến để xem xét tình trạng của Mattek-Sands. Mattek-Sands cho biết, khi đó cô đã phải chống chọi với một cơn đau da dày bất ngờ ập đến: “Tôi đã bị đau. Tôi đã buông xuôi trong một số tình huống. Cơn đau dạ dày ập đến trong suốt ván đấu thứ 2. Tôi đã chơi ở Dubai hồi giữa tháng 2 và cơn đau bệnh đã đến với tôi kể từ thời điểm đó. Khi tôi về nhà, tôi đã phải nằm liệt giường trong một tuần rưỡi liền. Tôi chỉ có vài ngày tập luyện trước khi xuất hiện ở giải đấu này…”.

Các kết quả đáng chú ý khác ở vòng 1 giải nữ

Alize Cornet (Pháp) - Patty Schnyder (Thụy Sĩ) 6/1, 6/4
Lucie Safarova (CH Séc) - Kristina Barrois (Đức) 7/6 (11-9), 6/7 (5-7), 6/0
Kimiko Date-Krumm (Nhật) - Yaroslav Shvedova (Nga) 6/4, 7/5
Monica Niculescu (Rumani) - Anastasia Rodionova (Nga) 6/3, 6/1

Dù vậy, Mattek-Sands cho biết cô không bao giờ cân nhắc đến việc bỏ dở trận đấu nửa chừng. Có lẽ, cái vẻ ngoài hầm hố, với hai vệt sơn đen được bôi ngay dưới hai con mắt, như một chiến binh da đỏ thật thụ (hay như một thợ săn da đỏ) đã khiến cô trở nên kiên cường. Năm xưa, người da đỏ đã thua trong trận chiến tổng lực với người da trắng, nhưng họ không bao giờ khuất phục. Ngày hôm nay, Mattek-Sands cũng như vậy: “Tôi có thể bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn cố gắng thi đấu cho đến tận cùng”.

Chiến thắng của Mattek-Sands chỉ là 1 trong 3 chiến thắng của các tay vợt chủ nhà ở vòng 1 Indian Wells 2011. Hai người khác cũng giành được chiến thắng như Mattek-Sands là Coco Vandeweghe (hạng 92 WTA) – thắng Edina Gallovits-Hall (Rumani, hạng 101 WTA) 4/6, 6/3, 6/4 và Melanie Oudin (hạng 84 WTA) - thắng Elena Vesnina (Nga, hạng 58 WTA) 7/6 (7-2), 6/2. Tuy nhiên, Vania King (hạng 100 WTA, hưởng suất đặc cách) và Lauren Davis (năm nay mới 17 tuổi, hạng 433 WTA) cũng hưởng suất đặc cách) lại không có được niềm vui chiến thắng. King thua Gisela Dulko (Argentina) 6/2, 3/6, 2/6; còn Davis đã thua Zuzana Ondraskova (CH Séc) 2/6, 1/6.

* Trong buổi sáng hôm nay, Indian Wells 2011 sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều trận đấu đáng chú ý ở giải nam. Đó là các cuộc giáp mặt giữa Donald Young (Mỹ) với Potito Starace (Italia), giữa Victor Hanescu (Rumani) với Andres Seppi (Italia), giữa Ivo Karlovic (Croatia, người vừa lập KLTG mới về tốc độ giao bóng) với Marinko Matosevic (Australia) hay đặc biệt là giữa Radek Stepanek (CH Séc) với Juan Martin del Potro. Do được miễn vòng 1, các tay vợt tốp 10 sẽ chỉ ra sân từ ngày mai.

TIỂU SIÊU

Tin cùng chuyên mục