Do lịch thi đấu bị “dồn cục” vì điều kiện thời tiết, tay vợt nữ cựu số 1 thế giới người Đan Mạch – Caroline Wozniacki – đã phải chơi 2 trận liên tục trong 1 ngày ở giải đấu Charleston Open (hay còn gọi là Volvo Car Open) 2017 mới đây, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn trở cô giành được những chiến thắng xứng đáng. Lần lượt, Wozzy đã đánh bại Annika Beck (Đức, hạng 61 thế giới) với điểm số 7-5, 6-1 và vượt qua Anastasia Rodionova (Australia, hạng 669 thế giới) với điểm số 6-3, 6-3 để giành quyền lọt vào vòng đấu tứ kết tại giải đấu đang diễn ra ở Trung tâm quần vợt Family Circle.
Với Wozzy, hôm thứ năm rồi (theo giờ Mỹ) là một ngày quá đỗi bận rộn. Sáng sớm, cô phải thi đấu và đã giành chiến thắng không quá dễ dàng trước Beck, đó là trận đấu lý ra phải kết thúc vào ngày hôm trước, thứ tư 5-4, nhưng phải tạm hoãn đến ngày hôm sau vì điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sau đó vài tiếng đồng hồ, vào buổi chiều tối, cô lại phải chơi trận thứ 2 chống lại Rodionova, rất may, tay vợt này có đẳng cấp quá cách biệt với Wozzy, hiện xếp hạng ngoài… tốp 600 thế giới, thế nên, Wozzy đã giành được một chiến thắng không quá thoải mái, nhưng cũng không phải là quá đỗi khó nhọc.
![]() |
Caroline Wozniacki vẫn đang tươi tỉnh sau 2 trận thắng chỉ trong 1 ngày
Dù sao, với một tay vợt bất kỳ, việc phải chơi 2 trận đấu liên tục trong 1 ngày, dù trước những tay vợt không quá mạnh, không phải là vấn đề dễ dàng và đơn giản. Vậy nên, chưa ai dám chắc Wozzy sẽ ở trong tình trạng như thế nào khi đối mặt với Jelena Ostapenko (Latvia, hạng 66 thế giới) trong trận đấu tứ kết dự kiến sẽ diễn ra vào lúc sáng sớm ngày hôm nay, thứ bảy 8-4 (theo giờ… Việt Nam). Trong quá khứ, trong lần gặp gỡ duy nhất, Ostapenko đã đánh bại Wozzy 7-5, 6-2 ở vòng 32 New Heaven Open 2016, nhưng đây sẽ là một câu chuyện khác, nhất là khi tay vợt người Đan Mạch đang tỏ ra rất hứng khởi với chuỗi thành tích thắng 11/13 trận đấu gần đây, đặc biệt, cô mới lọt đến tận trận đấu chung kết ở Key Biscayne 2017. Tất nhiên, trên mặt sân đất nện, mọi thứ có thể sẽ không hề là dễ dàng.
“Tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về việc phải chơi liên tục 2 trận đấu trong 1 ngày, bởi vì, khi tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đó, ảnh hưởng của tâm lý sẽ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng”, Wozzy thừa nhận, “Vì thế, trong đầu tôi chỉ cố gắng dùng những ý tưởng để thúc ép bản thân tiến lên phía trước, và tôi biết rằng, sau quãng hành trình đó, tôi cũng sẽ có một quãng thời gian nghỉ ngơi. Khi đó, suy nghĩ đến những chuyện khác đều là rất tuyệt vời. Còn bây giờ, khi phải thi đấu, tôi sẽ cống hiến hết tất cả những gì mà tôi có, cố gắng đi cho đến trọn con đường, và sau đó, tôi sẽ có được quãng thời gian nghỉ ngơi thật xứng đáng”.
Trận đấu với Rodionova là một kết cục dễ dàng, nhưng trước tiên, Wozzy đã phải nỗ lực vượt qua – không chỉ là một đối thủ cứng cựa, mà vẫn là kiểu điều kiện thời tiết và sân bãi vốn không hề “dễ nuốt”. “Thi đấu dưới điều kiện thời tiết giống như thế này, khi trời có rất nhiều gió, là không hề dễ dàng. Khí trời hôm nay cũng có chút lạnh lẽo nữa chứ. Đó là khá khó khăn khi phải chống lại một tay vợt cố không cho bạn tìm được nhịp điệu thi đấu của chính mình. Rõ ràng, đối thủ của tôi, cô ấy là một chuyên gia đánh đôi, cô ấy đã trải nghiệm quá nhiều trận đánh đôi, thế nên cô ấy thường xuyên tràn lưới tấn công, sử dụng các chiêu thức như bỏ nhỏ, đánh bóng mạnh ra 2 cánh, rồi sau đó lại ru ngủ bằng các đường bóng chậm. Rõ ràng, cô ấy đã cố gắng phá bỏ thói quen và nhịp điệu thi đấu của tôi, và do vậy, không dể để xử lý tình huống. Nhưng cuối cùng, tôi đã tìm được cách vượt qua trận đấu này”, Wozzy tâm sự.
Dù sao thì Charleston Open không phải kiểu giải đấu có thể “làm khó” được Wozzy. Ở giải đấu năm nay, đối thủ của Wozzy không có nhiều tay vợt cứng cựa. Johanna Konta sau khi đánh bại Wozzy ở Key Biscayne đã bỏ cuộc vì chấn thương. Venus Williams đã bị loại từ vòng 2. Kẻ đáng gờm nhất, có lẽ sẽ là “lão tướng người Croatia” Mirjana Lucic-Baroni. Hơn nữa, Wozzy từng có những trải nghiệm và kỷ niệm rất tuyệt vời ở Trung tâm quần vợt Family Circle ở trong quá khứ. Cô từng lên ngôi vô địch trong năm 2011 (thắng Elena Vesnina), từng lọt đến trận chung kết hồi năm 2009 (thua Sabine Lisicki) và lọt đến bán kết hồi năm 2010 (thua Vera Zvoraneva). Giờ đây, điều Wozzy cần làm là nghỉ ngơi thật thoải mái trước khi đối đầu với Ostapenko cho nỗ lực giành vé lọt vào trận bán kết thứ 4…
“Tôi nghĩ, tôi sẽ được chuẩn bị tốt cho trận đấu tứ kết. Tôi đã có khá nhiều thời gian trên mặt sân đất nện chỉ tính riêng trong ngày hôm nay. Tôi cảm giác giống như là, đơn giản tôi chỉ ở ngoài đó, hưởng thụ sự vui thích, cố gắng làm hết sức của mình và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi đang thi đấu rất đúng đắn ngay vào lúc này. Tôi cũng đã có một buổi tập trước khi giải đấu diễn ra, vì thế, mọi thứ là như vậy đó. Tôi đang chạy theo kinh nghiệm và tính toán xem những gì rồi sẽ xảy ra”, Wozzy nói.
ĐỖ HOÀNG